CHI HỘI 1 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔ CHỨC GIAO LƯU TẠI CÔNG VIÊN ƯỚC

Thứ hai - 13/07/2026 14:35
 

Ngày 09/7/2026, Chi hội1 - Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức chuyến đi thực tế, giao lưu văn hóa tại Công viên Ước (Sóc Sơn, Hà Nội), với sự hỗ trợ của nhà văn Nguyễn Hữu Ước. Tham gia sự kiện có hơn 30 nhà văn trong thuộc Chi hội 1 - Hội Nhà văn Hà Nội, do nhà văn Đặng Việt Thủy (Chi hội trưởng) làm trưởng đoàn. Buổi giao lưu còn có sự tham dự của Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, nguyên Tổng biên tập Báo Công an nhân dân (Bộ Công an); nhà văn Nguyễn Phương Anh - Chi hội trưởng Chi hội Bắc Sông Hồng - Hội Nhà văn Hà Nội, cùng một số khách mời.


Giao lưu
Quang cảnh buổi giao lưu tại Công viên Ước.

 

Trong khuôn viên văn hóa Công viên Ước, sau khi dành thời gian thực hiện các nghi lễ tâm linh, tham quan, nghe giới thiệu về các công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật ở đây, các thành viên trong đoàn đã có buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi giao lưu, nhà văn Đặng Việt Thủy - Chi hội trưởng Chi hội 1 - Hội Nhà văn Hà Nội - bày tỏ: “Cảm xúc đầu tiên bao trùm lên tất cả chúng tôi là sự ngưỡng mộ, ngạc nhiên và vô cùng thú vị. Chúng tôi ngỡ ngàng trước một không gian văn hóa, nghệ thuật quy mô và khoáng đạt. Nhưng điều chúng tôi khâm phục hơn cả chính là cái "tâm" và cái "tầm" của chủ nhân nơi này. Để có một Công viên Ước bề thế, định hình một bản sắc riêng như thế này, chúng tôi hiểu rằng nhà văn Nguyễn Hữu Ước đã phải dồn vào đây biết bao công sức, tâm huyết và cả một trí tuệ mẫn tiệp. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cây, mỗi không gian trưng bày ở đây đều in đậm dấu ấn sáng tạo, tư duy thẩm mỹ độc đáo của một người nghệ sĩ lớn. Công viên Ước không chỉ là một công trình cá nhân, mà thực sự là một di sản văn hóa tinh thần quý báu, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới cầm bút chúng tôi”.



c2
Nhà văn Đặng Việt Thủy (trái) trao tặng tác phẩm Thu Hà Nội của các nhà văn Chi hội 1
cho nhà văn Hữu Ước tại buổi giao lưu.

 

Chi hội trưởng Chi hội 1 cho biết, ông thực sự xúc động và cảm ơn trước sự đón tiếp vô cùng chu đáo ân cần, chân tình và đầm ấm của nhà văn Hữu Ước và những người đang làm việc Công viên. Nhà văn Đặng Việt Thủy khẳng định: Chuyến tham quan và giao lưu này là một liều thuốc tinh thần vô giá, tiếp thêm nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào cho các nhà văn, nhà thơ của Thủ đô. Chuyến đi sẽ là những kỷ niệm không bao giờ phai trong lòng mỗi thành viên của Chi hội 1.

Trò chuyện với các nhà văn của Chi hội 1 - Hội Nhà văn Hà Nội, nhà văn Hữu Ước đã giới thiệu về quá trình xây dựng Công viên Ước cũng như tâm sự về mong muốn, dự định của ông đối với quần thể văn hóa tâm linh này. Theo đó, Công viên Ước có diện tích khoảng 1,5ha, được khởi công xây dựng từ năm 2014. Để hình thành nên những công trình độc đáo, như chùa, tháp Ước, nhà trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật,… như hôm nay, ông đã dành nhiều tâm huyết, công sức cùng với sự sẻ chia, đồng hành của các mạnh thường quân. Nhà văn Hữu Ước cũng cho biết, nơi đây hiện đang trưng bày hàng trăm bức tranh, tượng cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật của ông và đồng nghiệp. Dẫu vậy, nhưng quần thể này vẫn sẽ tiếp tục được đầu tư, xây dựng, bổ sung thêm các hạng mục, công trình, tác khẩm khác, trong đó có bảo tàng cá nhân của ông - dự kiến khánh thành vào cuối năm nay. Cùng với những dự định tương lai, nhà văn Hữu Ước khẳng định, Công viên phi lợi nhuận này là một kiến trúc văn hóa của Thủ đô, điểm đến của giới văn nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật, thích an nhiên.



c3
Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng nhà văn Hữu Ước.

 

Tại buổi giao lưu, các nhà văn đã phát biểu nói lên tình cảm, kỷ niệm của mình, đồng thời giới thiệu, trao tặng tác phẩm mới với các bạn văn.

Chuyến đi thực tế, giao lưu văn hóa của Chi hội 1 - Hội Nhà văn Hà Nội kết thúc sau cuộc liên hoan chứa chan tình cảm cùng nhiều kỷ niệm với Công viên Ước.

P.V

 

Phạm Thị Hồng Thu
 
THĂM CÔNG VIÊN ƯỚC
 
         Kính tặng anh hùng lao động, nhà văn Hữu Ước
 
Công viên Ước rợp màu xanh
Ước mong dâng hiến thiện lành, yêu thương
 Rộng vòng tay đón bốn phương
 Tâm linh văn hóa tỏa hương giữa đời
 Miệt mài, quyết chí không ngơi
 Bệnh nan y vẫn không rời đam mê
Dốc lòng, vắt sức bộn bề
Gửi văn - thơ - họa hồn quê, tình người
Hiểu đời muôn kiếp bể khơi
Hiểu mình bấc cạn, dầu vơi càng nồng
 Công viên Ước gửi ước mong
Bảo tàng tri thức thỏa lòng về xa.
 
9/7/2026 P.T. H. T

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây