Sáng nay, ngày 09/04/2026, Tại cụm du lịch - nhà hàng Hương Biển (Thư Cưu, Cổ Loa - Đông Anh) Tổ 1, Chi hội 3 - Hội Nhà văn Hà Nội và Chi hội Nhà văn Khu vực bắc sông Hồng - Hội Nhà văn Hà Nội đã Tổ chức buổi tọa đàm giao lưu thơ. Tới dự có Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, BCH của hai Chi hội cùng nhiều nhà văn hội viên của Hai Chi hội đã tham dự (Tổng số trên 30 người). Trước khi giao lưu, Chi hội đã vào dâng hương đức vua An Dương Vương tại Đền và vào thăm Am Mỵ Châu. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí ấm áp thân tình và mang ấn tượng sâu sắc với những tâm sự và vần thơ ca ngợi quê hương, đất nước, chan chứa tình bạn hữu, đậm đà hương sắc - nơi đất thiêng chân đền cổ Loa. Cuối buổi giao lưu, các nhà văn còn thưởng thức hương vị quê hương ngoại thành qua bữa ẩm thực đằm thắm, để lại tình cảm không thể nào quên.
Dưới đây là một vài hình ảnh gặp gỡ, giao lưu của các nhà văn hội viên thuộc hai Chi hội Nhà văn của Hà Nội:
Lê Minh Tý





Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùm thơ của Bùi Văn Kha
Người thương binh đánh Giày
Viết nhân ngày Thương binh - liệt sĩ của các nhà thơ nữ Hà Nội
BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH TRONG QUÂN ĐỘI
CHI HỘI 1 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔ CHỨC GIAO LƯU TẠI CÔNG VIÊN ƯỚC
CỎ HÁT - thơ Phạm Thị Hồng Thu và lời bình
Con bò đi chiều thuận
NGƯỜI Ủ TRẤU THẮP "HUYỀN THOẠI LÀNG" trong thơ Nguyễn Văn Thích
A PA CHẢI, MỘT LẦN ĐẾN CẢ ĐỜI THƯƠNG NHỚ
Trang thơ Tháng Bảy của nhiều tác giả
Năm tác giả Thơ (10 )
Dưới bóng cây ô liu
Hương cốm - hồn của làng trong phố mãi nguyên tươi qua thơ Lê Minh Tý
Tầm cao mới của Nhà văn Nguyễn Mạnh Thắng QUA TIỂU THUYẾT “ĐƯỜNG ĐỜI VÀ SỐ PHẬN”
XU HƯỚNG ĐỊNH HÌNH THƠ HIỆN ĐẠI