Sáng nay, ngày 3 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Hội Nhà văn Hà Nội - 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Chi hội 3- Hội Nhà văn HN.
Chi hội 3 được thành lập theo Quyết định của BCH Hội Nhà văn HN ngày 1 tháng 12 năm 2023, gồm 3 quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm với 97 hội viên hiện tại. 7 thành viên Ban chấp hành Chi hội do Nhà văn Hoàng Đức Nhuận là Chi hội trưởng.
Theo thống kê chưa đầy đủ đã cho thấy đây là Chi hội có đông đảo hội viên là trí thức có trình độ học vấn và trình độ Lý luận chính trị cao. Gồm: 3 Giáo sư, 12 PGS TS, 4 TS, 5 Thạc sĩ, còn lại đa số là trình độ Đại học. Có 31 hội viên có trình độ Lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.
Tới dự buổi Lễ ra mắt có các vị đại biểu đại diện cho BCH Hội và các Chi hội
- Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà văn HN
- Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó chủ tịch Hội Nhà văn HN
và một số Ủy viên chấp hành của các Chi hội cùng đến dự.
Ban chấp hành lâm thời của Chi hội 3 gồm:
Một số hình ảnh trong buổi Lễ ra mắt Chi hội:

Các nhà văn trong BCH Chi hội 3, (Từ trái sang phải): Lê Mậu Lâm, Hoàng Văn Năm, Phùng Trung Tập,
Hoàng Đức Nhuận, Hạnh Mai, Nguyễn Minh Bắc và Nguyễn Nha Cao

Các đại biểu về dự buổi Lễ ra mắt Chi hội

(Bài: Hạnh Mai, Ảnh: Hoàng Văn Năm)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN
THƠ NGUYÊN TIÊU HÀ NỘI (2)
THƠ NGUYÊN TIÊU HÀ NỘI (1)
38 thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031
50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24: Khẳng định phẩm giá thơ ca trong thời đại số
“Viết cho những ngày không dám khóc”: Hành trình chữa lành từ những trải nghiệm đất khách của Huỳnh Tú Uyên
Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên, Mông - Bức tranh lịch sử qua lăng kính văn chương hiện đại
VÀI TÂM SỰ VỀ CUNG ĐIỀN TRẠCH VÀ CÁI DUYÊN CƯ NGỤ
Trang thơ Tháng 3 của các Nhà văn Nữ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CHIẾN TRANH - Khúc hát ngợi ca vẻ đẹp người phụ nữ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ...
Trang thơ tháng Ba của nhiều tác giả
TIẾNG CHUÔNG VỌNG GIỮA CÕI NGƯỜI
Tản mạn nơi ngã ba sông Bạch Hạc