Hội nhà văn Hà Nội

http://nhavanhanoi.vn


Trang thơ Mừng Ngày 8 tháng 3 của nhiều tác giả

Minh Kính, Minh Hà, Chử Thu Hằng, Hạnh Mai, Cù Thùy Loan, Kim Ngọc, Bích Thuần, Nguyễn Đình Bắc, Thanh Cườm, Đỗ Thu Yên, Hồng Huyên và Trần Trọng Giá...
Ảnh minh họa trong trang: ST

Minh Kính

MIỀN CÚC

Cúc nở hôm nay gió ủ ngàn xưa
Thương nhớ gói trong mùa xa lắc
Biết mấy loài chim về rắc hạt
Mà lần hồi đếm mãi không ra

Tháng ba rực rỡ cúc đơm hoa
Cánh dài bung tóc rối
Nay các em nao nức về đây
Vẻ mong manh
Vẻ hao gầy
Đun đẩy bằng nhiều tên khó nhớ

Ta quen gọi là cúc thôi, một thuở
Dù tím hay vàng hãy nở cúc ơi
Khép gió sương tất tả bồi hồi
Muốn ôm trọn một vòng tay đầy cúc.

 

Minh Hà

MƯA XUÂN… QUAN HỌ

Thuyền xuân mưa bụi giăng mờ
Chiều xuân xanh đến thẫn thờ sông xuân
Bâng khuâng nước chảy trong ngần
Lúng la lúng liếng mắt xuân mời chào

Tròng trành chiếc nón quai thao
Mớ ba mớ bảy trôi vào trong mơ
Dáng ai khi tỏ khi mờ
Giọng ai thánh thót ngẩn ngơ bao người

Nhớ thương “bèo dạt mây trôi
Nỉ non da diết “người ơi đừng về
Mưa xuân xanh mướt triền đê
Cỏ may níu gót ai về trong mưa

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
Ai gieo chín đợi mười mong
Thắt lưng xanh thắm yếm hồng buông lơi…

Hồn quê quan họ bao đời
Ngàn năm kinh Bắc người ơi… nhớ về.


images (3)

Chử Thu Hằng

THÁNG BA

Tháng Ba ì ầm sấm động
Lúa thì con gái xanh bờ
Xúng xính về quê trẩy hội
Chợt nghe thương nhớ vu vơ

Tháng Ba… gốc duối vườn xưa
Ai trộm nhìn ai… bịn rịn
Hoa xoan như vầng mây tím
Người xưa… Nghe nói vẫn xa!

Em vo tiếng sấm tháng Ba
Ủ nếp thơm hương trời đất
Mía bãi đang mùa chắt mật
Sông quê lất phất mưa xuân

Bánh trôi bánh chay trắng ngần
Mẹ dạy: “Ba chìm, chín nổi”
Ướp thêm bâng khuâng hương bưởi
Thắp nhang dâng cúng ông bà

Quyến luyến níu mùa tháng Ba
Cho xuân dùng dằng chút nữa
Cây gạo bến đò đỏ lửa
Sáo kêu: “Thương lắm quê mình”.

 

Hạnh Mai

RU MẸ

Dịu dàng ru giấc già nua
À ơi cái ngủ sao chưa chịu về
Vườn nhà đã mỏi tiếng ve
Hàng cau rũ bóng trưa hè nắng oi
Dưới nhà siêu thuốc vừa sôi
Ủ xong bếp trấu con ngồi ru đưa
Vận theo lời mẹ ru xưa
Cái cò cái vạc sớm trưa tảo tần
Ngủ đi này những nếp nhăn
Mẹ ta tất tả lo toan nhiều rồi
Ngủ đi này đốm đồi mồi
Gió sương để dấu từ thời gió sương
Ngủ đi mái tóc mây vương
Sợi rơi sợi rụng sợi buồn sợi lo
Tay con phẩy cái quạt mo
Mà ngày xưa mẹ quạt cho con nằm
Quạt mo trĩu mỏi tay cầm
Mẹ còn cất giữ dành phần cháu con

À ơi cái ngủ mỏi mòn
Về đi cho mẹ ta tròn giấc trưa.



images (2)

Cù Thuỳ Loan

HOA GẠO THÁNG BA
 

Anh đã ngỏ lời yêu
Bằng một bông hoa gạo
Tháng ba ửng đỏ mãi
Trong trần trụi phong sương

Không chiếc lá màu xanh
Không lời thương trở lại
Biên cương pháo cày xới
Đất đỏ nhàu máu rơi

Chim tử quy gọi bạn
Hoa gạo rụng đầy sân
Vẫn người con gái ấy
Níu tháng ba ở gần.


download (1)

Kim Ngọc

THÁNG BA VÀ EM
 

Được mùa sinh - gái tháng ba
Ngát trong hương bưởi, đậm đà hương chanh
Hoa cau rụng trắng sân đình
Đỏ au bông gạo in hình trời xanh

Tháng ba xuân vẫn ngọt lành
Con ong tìm mật, yến oanh tìm bầy
Rặng xoan viền tím chân mây
Hoa sưa bừng phố ru say ráng chiều

Tháng ba- tháng của tình yêu
Khúc giao mùa gợi bao điều nhớ thương!

 

Bích Thuần

HOA PHONG LINH

Hoa phong linh
Nhuộm vàng ký ức
Nhuộm vàng con đường thơm phức
Nhuộm vàng đêm trăng nghiêng sườn đồi

Em rực rỡ
Dưới hàng cây vàng óng
Vũ điệu van-xơ xoay dáng một mình
Những giấc mơ tự ru trong ảo ảnh
Một thoáng gần
Một thoáng xa xôi

Cánh hoa vàng
Đậu vào mái tóc
Một ánh mắt thôi
Cũng đủ
Bồng bềnh

 

download

         Nguyễn Đình Bắc

         THÁNG BA NHỚ MẸ. 
                                                 
Mẹ sinh con khi chưa có ngày Mồng Tám tháng Ba
Cuộc đời mẹ là cả chuỗi dài sương nắng
Con không muốn nhắc về những ngày cay đắng
Nhưng không thể quên khi bóng mẹ trên đồng.
 
Gót chân dấn bùn tê buốt những chiều đông
Mẹ tắm nắng, gội mưa, đằm cả sương đêm vào giấc ngủ
Con lớn lên trong vòng tay mẹ ủ
Đượm mồ hôi, đượm sương gió trên đồng.
 
Mẹ tắm đời con bằng sự dịu hiền, trong mát của dòng sông

Mẹ ru đời con bằng lời ca ngọt ngào từ củ khoai, củ sắn.
Mẹ dậy con “gừng cay muối mặn”
Cho con lớn lên kiêu hãnh làm Người.
 
Khi con lần hồi kiếm được bát cơm vơi
Con có ngờ đâu, Mẹ bỗng quy tiên về miền Mây Trắng
Bản nhạc không lời!
Liêu xiêu dấu lặng!
Đeo đẳng đời con trong những tháng ngày qua. 
 
Biết lấy gì dâng lên Mẹ ngày mồng Tám tháng Ba!
Dù triệu triệu bông hồng

Cũng không sánh được tình yêu thương của Mẹ.
Con mãi mãi là đứa con thơ bé
Được Mẹ chở che trong muôn nỗi cơ hàn.
 
Mẹ dành cho con niềm hạnh phúc chứa chan
Mà chỉ có con mới hiểu được tình thương bao la của Mẹ.
Con viết những dòng này khi mắt con ứa lệ
Thay vì hoa dâng lên Mẹ trọn đời.
 
Tim con gọi thầm…
hai tiếng:
Mẹ ơi!
                        Bán đảo Linh Đàm, ngày 19-2-2023

 

 

Thanh Cườm

SỢI NHỚ

Em đan nắng ấm tháng ba
Sợi thương, sợi nhớ đậm đà quê hương
Yêu từng cây lúa vấn vương
Suối sông bến nước bờ mương nắng tràn

Em ngồi nhẩm tính thời gian
In hằn nỗi nhớ, vạn ngàn ngày đêm
Công - Dung - Ngôn - Hạnh thảo hiền
Chữ trung, chữ hiếu, lời truyền Ông Cha

Thuyền qua ghềnh thác phong ba
Bến bờ hạnh phúc chói loà ngày mai
Việc nhà, việc nước dặm dài
Vần thơ em dệt trăng cài vọng ngân


dl

Đỗ Thu Yên

LỤC BÁT THÁNG BA
.
Tháng ba hoa bưởi đưa hương
Dịu dàng như nỗi nhớ thương một người
Hoa sưa trắng tựa mây trời
Giăng bên ô cửa nhắc lời hẹn xưa

Tháng ba hay đổi gió mùa
Bỗng nhiên rét lại cho vừa lòng ai
Vẫn còn lưu luyến tháng hai
Bằng lăng đơm nụ chờ mai hạ về
.

 

Hồng Huyên

ĐIỆU KHÚC THÁNG BA

Theo nhịp thời gian tháng ba lại về.
Em lại ngồi đếm năm tháng xa nhau.
Mở cửa trái tim mênh mang nỗi nhớ.
Kỷ niệm ùa về với tháng ba buồn vui

Tháng ba lại đầy thương nhớ anh ơi!
Hoa bưởi đường sông đã nở.
Xa nhau rồi chẳng còn chi nữa.
Nên cây buồn hoa nở trắng bơ vơ.

Ôi tháng ba buồn đã đi vào thơ.
Như khúc nhạc sầu không cất tiếng.
Lòng nặng rơi như hòn đá tảng.
Mà buốt đau hơn cả vạn lời.

Tháng ba năm nay mưa vẫn rơi rơi.
Nhưng chẳng mờ gót ai qua ngõ.
Áo màu anh bay theo chiều gió.
Cả sông Lô như ngẩn ngơ nhìn.

Tháng ba lại về anh còn nhớ không.
Quán cafe bờ sông ta bên nhau ngày đó.
Em vẫn qua nhìn ghế anh còn bỏ.
Lại hương xưa nồng ấm chỗ ngồi.

Ta xa nhau rồi tháng ba buồn ơi.
Em đâu biết mình thành điều không thể...
Anh đi rồi anh xa xăm quá.
Em trở về nhặt hoa bưởi rơi.
Ủ trong em mùi hương năm tháng ấy.

mh

 

          Trần Trọng Giá

MƠ HOANG

Du hành vào chốn chiêm bao
Gặp người trong mộng thì thào giấc xuân

Liều! Ta mạnh dạn một lần
Mon men tìm khúc ái ân cùng nàng

Giật mình, tỉnh giấc mơ hoang
Thấy em lệ chảy hai hàng còn sa

Giá đừng… tỉnh giấc đêm qua
Còn ngây ngất dáng ngọc ngà, hương em…


Linh Đàm 07/3/2023

 

Nguồn tin: HNV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây