TRANG THƠ MỪNG XUÂN MỚI - 2023 của nhiều tác giả
- Chủ nhật - 01/01/2023 18:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ái Nhân
(Hà Nội)
DỊU DÀNG XUÂN
Lả lơi én liệng lưng trời
Hân hoan nắng mới hát lời gió Đông
Giọt sương tỉnh giấc mơ hồng
Long lanh bẩy sắc cầu vồng… lãng du
Mưa li ti hạt sương mù
Bồ câu nựng bạn gật gù ngoài hiên
Đầu làng rộn rã chợ phiên
Lộc non tíu tít lên miền… mùa xuân
Má hồng đương độ thanh tân
Mắt đen lúng liếng phân vân bao người
Hội xuân Quan họ gọi mời
Thơ yêu mắc cạn lưng giời tương tư
Dịu dàng từ thuở chân như
Đa đoan thi sĩ say từ… muôn năm.
LỜI XUÂN
Xuân gửi cho nhau những Ân Tình
Trao vần thơ đẹp nụ cười xinh
Nối vòng tay lớn vui bè bạn
Cởi lòng chia sẻ, đón bình minh
Xuân chúc cho nhau vẹn Nghĩa tình
Tảo tần gian khó kiếp mưu sinh
Buông tay rơi hết, lòng Thanh thản
Người mãi yêu người, Xuân Lung linh
Xuân chúc cho nhau Đẹp Đạo đời
Hoa lòng Nhân Ái nở muôn nơi
Nghĩa Nhân vun xới cây Hồng Phúc
Gương Sáng ông cha mãi Rạng Ngời
Xuân gửi cho người những Yêu Thương
Xóm thôn rộn rã, đẹp phố phường
Tự tin đối mặt không hèn lụy
Phấn đấu hết mình sống Thiện Lương
Xuân chúc Bình An đến mọi nhà
Người người Hạnh Phúc đẹp như Hoa
Từ tâm, Hỉ xả, lòng An lạc
Ân nghĩa, Chân tình, yêu Thiết tha
Chén rượu Mừng xuân Ta Chúc Ta
Hồn nhiên vui sống Mộng Thi ca
Chăm sóc Cây tình xanh vạn nẻo
Non nước Thanh bình… Xuân bao la
CÚC HỌA MI
Nói gì ơi Cúc họa mi
Mà như chúm chím thầm thì với xuân
Dịu dàng ngọn gió phân vân
Chồi non thức giấc thanh tân gọi mời
Nghiêng nghiêng bên tím diệu vời
Chênh chao cánh mỏng ru lời thiết tha
Lả lơi ong bướm la đà
Em duyên dáng thế như là Họa mi
Bao mùa xuân đã thiên di
Họa mi vẫn tím, em thì vẫn xinh
Rộn ràng hoa nắng lung linh
Hồn thơ thơm, tóc thả tình xuống mơ
THƯƠNG THẦM
Chân trần nà nõn gái quê
Tóc thơm hương bưởi bùa mê hồn làng
Mạ non dệt cánh đồng vàng
Thơ mơ rộn rã mùa màng bội thu
Cánh cò vỗ nhịp lời ru
Trời cao ngơ ngác trăng lu ưu phiền
Gái quê duyên dáng dịu hiền
Thơ yêu lạc lối sang miền mộng mơ
Chắt vần, chuốt chữ, nạm thơ
Thả lên Cung Quảng vu vơ lời trầm
Thoảng trong gió tiếng huyền cầm
Run run phím nhớ, thương thầm gái quê
HỒN LÀNG
Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê
Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa
Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng.
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
LẶNG THẦM
Heo may về ngang phố
Lá vàng rụng đầy hiên
Nhắp ly rượu bạn gửi
Chạnh lòng bao nỗi niềm
Xuân còn đang đi tìm
Những bông hoa ngủ quên
Xuân cũng đang đánh thức
Những hạt mầm chưa lên
Anh còn nguyên nụ hôn
Đợi em ngày về phố
Con tim hồng nỗi nhớ
Trách ai? Sao hững hờ
Tuổi bẩy mươi thầm mơ
Hoa tình yêu thơm nở
Bóng hồng nào ngang qua
Ngỡ em về đến ngõ
Giọt sương hay giọt lệ
Lặng thầm đậu trên môi
Tiếng đất trời chuyển dạ
Mùa xuân xanh… đơm chồi!
Linh Đàm đêm 31/12/2022.
CÂU THƠ GỬI NGƯỜI ...
Tặng Tùng Vũ
Câu thơ viết gửi cho người
Giữa đêm đông lạnh đầy vơi giọt đời
Một mình ta với đêm trôi
Thương cây lá rụng ngoài trời heo may
Dốc ly cạn giọt đắng này
Thương ai bóng đã hao gầy giấc mơ
Nhủ lòng chuốt lại đường tơ
Đong đưa thả thính tình thơ chiều tà
Đường đời bước tiếp còn xa
Mắt mờ gối mỏi tuổi già đã sang
Một mai thương nhớ con đường
Biết tìm ai cuối hoàng hôn nhạt nhoà
Sáng rồi vọng tiếng chim ca
Câu thơ mặn chát lệ sa gửi người!
THƯƠNG ƠI…
Lại mơ môi mắt em cười
Phút giây sét đánh ngang trời bão giông
Tình như có … tình như không…
Đa đoan … đêm trắng buồn đong biển đời !
Đêm 29/12/2022.
(Hà Nội)
PHIÊN GÁC GIAO THỪA
Đêm Trường Sa mịt mùng sóng vỗ
Chỉ tiếng gà khắc khoải cầm canh
Con đứng gác phiên cuối cùng năm cũ
Khi đất trời chuyển dịch vào Xuân…
Phía đất mẹ chắc giờ này vui lắm!
Tiếng em cười nghe ấm cả không gian
Nào kẹo, mứt, bánh chưng và hoa thắm
Nào rượu nồng và lời chúc râm ran
Thơm mãi nhé nén hương trầm mẹ thắp
Nơi chùa quê một góc yên bình
Sao nhớ quá dáng cha ngồi lặng phắc
Bên chậu mai vàng chúm chím nụ xinh
Và rậm rịch bước chân ngõ nhỏ
Và em thơ xúng xính váy hoa
Con đứng gác nơi tận cùng sóng vỗ
Trái tìm rung những nhịp đập giao mùa
Lời chúc Tết rộn ràng như thể
Tiếng quê hương vừa thầm gọi tên mình
Chúng con gác ngực căng tràn sức trẻ
“Phiên gác Giao thừa….
Phiên gác đợi bình minh…”
LỘC BIẾC
DẠ KHÚC ĐƯỜNG XUÂN
Nẻo về mờ ảo hơi sương
Chút se se lạnh ủ hương ngọt ngào
Có gì vấn vít, lao xao
Non tơ lộc biếc, hanh hao nụ gầy
Có gì lích rích vòm cây
Mà thanh âm bỗng vút đầy không gian
Đường Xuân nắng mới chảy tràn
Hoa đào khoe sắc, mai vàng khoe duyên
Bao nhiêu tiếc nuối, muộn phiền
Thoắt nhiên tan biến vào miền hư vô
Buồn vui nấn níu đôi bờ
Để vành trăng khuyết bây giờ thêm cong
Nhìn đàn én lượn trời trong
Thêm yêu vũ điệu từng không gọi mùa
Phải vì Đông cũ chưa qua
Nên cơn mưa bụi ướt nhòa đường quen?
Dùng dằng mưa nắng đan xen
Cho mùa Xuân chín, vẹn nguyên môi cười.
TƠ XUÂN
Tơ xuân
giăng mắc bắc cầu
Long lanh ngũ sắc
uốn câu đất trời
Tơ xuân
lấp lánh sao rơi
Đọng trên mi mắt
chớp ngời khát khao
Tơ xuân
lén đậu bờ ao
Vội vàng đom đóm
chạm vào lung linh
Tơ xuân
ai dệt vô hình
Mà sao xoắn quyện
hữu tình ai ơi!...
HƯƠNG TẾT
Ông Công ông Táo chưa về
Đã nghe hương tết mẩn mê cả người
Lâng lâng rạo rực đất trời
Đào mai khoe sắc thắm tươi phố phường
Cờ hoa rực rỡ muôn phương
Đông đừng quanh quẩn hãy nhường xuân sang
Xuân vui xuân đẹp ngỡ ngàng
Đắm say xuân mới mơ màng xuân xưa
Dáng mẹ lầm lũi cả trưa
Hàng xóm xúm xít cũng vừa gói xong
Cả đêm thấp thỏm chờ mong
Bánh chưng em út mà lòng rưng rưng
Mai đào đâu có mà trưng
Cụm bông hoa cúc vẫn mừng vẫn vui
Nhớ lại mâm cỗ bùi ngùi
Nhà nào cũng vậy lui cui một thời
Xuân sang môi thắm mắt cười
Bâng khuâng xuân cũ rạng ngời xuân nay
Em ơi vị Tết dâng đầy
Có em xuân đẹp đời này càng xuân.
TÌNH KHÚC GIAO THỪA
Em ơi!
Giây phút thiêng liêng
Cung đàn rạo rực
Con tim bồi hồi
Gió mưa năm cũ qua rồi
Xuân sang tuyệt thế
Đất trời
Thăng hoa
Em ơi!
Xuân đến mọi nhà
Niềm vui đang tới
Giao hòa âm dương
Lòng người tâm sáng soi đường
Yêu thương lan tỏa
Vầng dương
Nhiệm màu
Em ơi!
Xuân mãi bền lâu…
Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội)
CHÙM THƠ HAIKU
1. Mưa Xuân
Dừng xe
Hai mái đầu.
2. Ngày chưa xa
Em còn nhớ
Chúng mình.
3. Bay về
Én ơi
Mùa Xuân đang đến bên thềm.
4. Nhìn Thu
Muốn im lặng
Ta biết thế nào là phù du.
5. Cõi người
Tôi đi
Tri thức nhân loại. Mặt đất bao la.
Những Thiên hà xa xăm.
Nguyễn Lâm Cẩn
CHÙM THƠ HAIKU
1
Em nhìn qua cửa sổ
Cây đào tơ chúm chím nụ hoa
Xuân nở lòng thiếu nữ
2
Cốc cốc tiếng mõ đêm
Vách đá lắng tai sương giọt giọt
Thời gian xếp gối thiền
3
Nỉ non đàn ai gảy
Mặt ao loang vệt sóng lăn tăn
Ríu rít đàn gà con
4
Cây rơm đứng lụ khụ
Lờ mờ nhân ảnh khói như sương
Bìm bịp rúc sau vườn
5
Loạng choạng đường hay ruộng
Bóng hình hai đứa ngả nghiêng nhau
Lưu Linh theo sau hầu
6
Boong boong gợn ánh trăng
Nhà sư lặng thầm đi xuống núi
Theo sau vệt sương mòn
7
Nhặt thưa từng chấm trắng
Cánh đồng chiều cất cánh bay lên
Tha khói thả vào nắng
8
Mắt ánh xạ cánh hồng
Với ai đâu... tự mình ỏn ẻn
Nở nụ cười hàm tiếu
9
Người trong gương ngắm mình
Hai đứa âm dương nghìn trùng biệt
Gặp nhau nếp nhăn biết
10
Bóng chuồn in mặt ao
Đàn cá ngoi lên tranh nhau đớp
Gió lặng bèo lăn tăn.
CẶP MẠN
Em đem mùa đông của tôi ra đi
Trái tim nhỏ ấm lên ngày băng giá
Đường gập ghềnh trăm ngã
Vấp móng trầy không lạc bàn chân
Ngọn gió cũ thổi mùa đông cũ
Lạnh tôi thấu cả bốn bề
Mưa phùn rây mặt phủ
Kéo dài kiếp nợ lê thê
Em mở trong tôi từng ngăn kéo
Ngăn ngày xuân
Ngăn bút giấy
Ngăn điệu thơ
Ngăn đời lác ngác lơ ngơ
Cập mạn bến bờ
Mắt em thả vừng trăng viên mãn
Tôi ngụ trong em dưới vòm cây rợp tán
Rì rào điệu gió hát như mơ.
Hà Nội, 2-1-2023
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
CAO NGUYÊN ĐÁ
Núi cao vút, mây la đà xuống thấp
Suối xanh dài, vấp đá sủi bọt trôi
Đầu xuân theo ai vượt Cổng trời
Gió ràn rạt, vờn theo sương trắng
Mã Pì Lèng đèo quanh co vàng nắng
Sợi chỉ màu vắt qua đá chênh vênh
Vườn lanh, rẫy ngô, mướt lá trữ tình
Sông Nho Quế lung linh dòng điện sáng
Những dãy núi như lưỡi cưa loáng nắng
Đá đứng, đá ngồi trong trẻo vầng trăng
Đêm mùa xuân ấm áp ngọn lửa hồng
Rượu ngô uống mềm môi đoàn du khách
Sáo dìu dặt nơi nách tường bờ vách
Gọi cô gái Mông mở cổng đón người xa...
SƯƠNG HOA HÀ NỘI
Những hạt sương nhỏ ngạt ngào
Treo trên ngọn liễu, cành đào Nhật Tân
Những giọt sương thắm màu xuân
Xôn xao chồi nụ, bâng khuâng cây cành
Gặp em cô gái Hà thành
Long lanh mắt biếc, cầm nhành đào tươi
U u tàu điện tới rồi
Em lên tàu để bồi hồi lòng ai?
Phố đông nhộn nhịp xe người
Sáng se se lạnh, tím trời sương giăng
Chiều về với biển Kiên Giang
Sương hoa Hà Nội, rộn ràng tim ta...
Nguyễn Trung Hậu
(Hà Nội)
HIỂU
Mỵ Duy Thọ
(Hà Nội)
TẾT XA XƯA ẤY
Lại nhớ về Tết ngày xa xưa ấy
Hợp tác xã phát cho mỗi nhà tờ giấy
Xếp hàng dài chờ lấy được phần chia
Nửa cân gạo nếp mấy lạng bột mì
Một túm giấy bóng lờ mờ nhàu nhĩ
Mấy viên kẹo bi dăm hòn kẹo lạc
Xa xỉ nhất là hai thứ khác
Thuốc lá bao bạc rượu Cao Hy thiêm
Toàn những thứ ngày thường rất hiếm
Chỉ cán bộ cấp trên may kiếm được thôi
Dân luôn mong no bụng là được rồi
Chỉ ước Tết có nồi cơm không độn
Chiều ba mươi còn lo lội ruộng
Khẩu hiệu băng rôn khắp cánh đồng
Cấy chưa xong chưa an lòng ăn tết
Cờ tổ quốc tung bay làm không biết mệt
Vui nhất Tết này nhà mình được giấy khen
Đêm giao thừa quê mình gì có điện
Không đài đóm ti vi chỉ tiếng loa làng
Pháo nổ đì đoàng ta vui đón xuân sang.
TẾT CON MÈO
Tết này
là tết con mèo
Con hay bắt chuột
hay trèo giường em
Em yêu
vuốt dải lông mềm
Sáng ra tỉnh giấc
nó bên cạnh rồi
Tết này
thích nhất bạn ơi
Sẽ ôm bế nó
đi chơi nhà nhà
Và rồi
trên mỗi gói quà
Sẽ in hình nó
như là người thân
Cuộn đuôi tròn
đứng hai chân
Bàn tay vẫy đón
mùa xuân đang về.
14/1/2023
EM ĐI THẢ CÁ
(Tặng cháu Khôi MD)
Sáng nay Hai ba tết
Bàn thờ cúng Ông Công
Trưa em đi cùng bố
Thả cá men bờ sông
Chỗ cao thật khó với
Có người vứt xuống dòng
Làm em thấy thương quá
Đau thế sống được không
Cá của em quẫy quẫy
Như chào sắp đi xa
Đôi mắt trông ngơ ngác
Liệu còn gặp mẹ cha
Bắt chước cách mấy chú
Bố con kiếm sợi dây
Buộc túi cá vào đó
Thả chỗ bóng lùm cây
Nhìn đuôi cá ngoe nguẩy
Bơi vào dòng nước trong
Em giơ tay vẫy vẫy
Thấy yên tâm trong lòng
Ra về em nhớ cá
Nó đang bơi chốn nào
Bố bảo cá thần đấy
Sẽ bay lên trời cao.
16/1/2023
TÔI YÊU TRÁI ĐẤT
Tôi yêu Trái đất những vòng quay
Cho rạng đông làm mới mỗi ngày
Cho đời say giấc mơ hư ảo
Cho mầm con tách vỏ thành cây
Trái đất bay, bay qua bốn mùa
Phượng đỏ sân trường in nắng trưa
Heo may lá rụng gieo buồn nhớ
Hoa xoan mưa bụi bóng xa mờ
Quả cầu tròn chở cả quê hương
Bình minh hoa nắng rải trên đường
Lũy tre, khóm chuối soi bờ nước
Vẳng nghe tiếng vạc giữa đêm trường
Nhân loại cùng quay theo Địa cầu
Lơ lửng ngày đêm sống với nhau
Chung nước mưa rơi chung khí thở
Ra khỏi con tàu sống được đâu
Có ở đâu trong vũ trụ này
Sự sống muôn màu như ở đây
James Webb soi ngàn năm ánh sáng(*)
Toàn nơi nóng chảy với băng dày
Thế mà bao kẻ tưởng mình khôn
Tham giàu phá nát tầng ô zôn
Nhà chung chưa đổ sao mà khóc
Sập nhà rồi, biết dại nào hơn.
(*) James Webb là kính thiên văn lớn nhất hiện nay của nhân loại. Trong Thiên văn học,
người ta đo khoảng cách bằng đơn vị năm ánh sáng. Một năm ánh sáng bằng 9,5 nghìn tỷ km.
Thanh Minh
(Hà Nội)
Nhà thư pháp Lại Duy Bến
Đã có hẹn với nhau từ trước; Chiều nay, một chiều đầu năm 2023 và cũng là những ngày cận kề bước sang năm Quý Mão, tôi được đón nhận món quà mừng xuân thật ấn tượng và trân quý vô cùng. Cảm ơn nhà thơ, Nhà thư pháp tài hoa: LẠI DUY BẾN. (Xóm Nhồi, xã Cổ Loa, Đông Anh, HN). Cả hai chúng tôi đều là Cựu binh đã trải qua con đường binh nghiệp vài chục năm, nay về nghỉ ngơi tại quê, lại sinh hoạt trong CLB Văn học Huyện Đông Anh; Biết tôi yêu thơ và có sở thích chơi “ Tranh chữ”, anh bạn mở lòng: “ Đồng đội có thích thư pháp? Hãy gửi cho mình mấy câu thơ mà bạn tâm đắc để mình lên tranh đón năm mới cho vui. “ Như được cởi tấm lòng và thầm cám ơn anh, tôi liền chọn gửi cho anh mấy bài, mỗi bài có vài câu và nhờ anh “lên khuôn” . Chiều nay( 09/01/2023) đến nhà thăm anh và được anh tặng mấy bức thư pháp về nội dung những câu thơ của mình. Ngắm nhìn những bức tranh với những dòng thư pháp từ tay anh, những con chữ như đang nhảy múa tung tăng vui nhộn giao hòa …Tôi thấy thơ của mình như được chắp cánh bay lên trong niềm vui thích thú. Nhận món quà quý, vả lại cảm kích trước nét bút tài hoa của Nhà Thư pháp…Tôi có vài vần thơ tự đáy lòng mình tặng anh.
Và dưới đây là 3 bài thơ “ Tranh chữ” viết theo lối Tư pháp anh tặng tôi… cùng những hình ảnh
gặp gỡ giao lưu giữa chúng tôi tại phòng làm việc của anh:
Bài 1. SỨC XUÂN
Bài 02. TỎ BÀY