Chùm thơ của Đỗ Chiến Thắng
- Thứ năm - 07/11/2019 10:09
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Thầm thì
Chiều dùng dắng nửa đi nửa ở
Hình như còn lưu luyến điều chi
Con đường cũ dấu chân người lỗi hẹn
Lắc thắc hạt mưa cỏ rối ướt thầm thì
Hương nắng
Cầm lên chiếc lá mỏng gầy
Anh nghe tiếng gió rơi đầy tóc em
Mùa thu quá đổi đỗi dịu êm
Nắng vàng thơm ở hương em dậy thì
Giấu
Giấu chiều đương tết vào hương rượu
Gặp mầm lộc biếc đẫm ngực xuân
Giêng hai quẩy gánh về trả nợ
Non nước tang bồng lệch bước chân
Gọi con
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Lâm chung nghẹn nấc thì thầm gọi con
Trường Sơn thăm thẳm núi non
Có nghe thấu tiếng gọi con nát lòng
Giật mình
Ngày tự tình trượt chân ngã sấp
Vệt môi non bầm dập quáng gà
Thăm thẳm gío tiếng ve sôi rỉ rả
Nắng ôm hè ngân ngấn giấc xưa
Gà giật mình gại giọng gáy vỡ trưa
Lỡ
Nắng lỡ thụ thai mưa rớt giọt chiều
Gió lamg thang lạc đường thôi xào xạc
Chú cu cườm mắt xoe tròn ngơ ngác
Vắt tiếng gú lên chùm nắng đỡ chạc cây
Sông nằm mơ sóng vỗ nát trưa gầy
Tiếng gà
Tiếng gà rơi vỡ hạt sương
Đêm run rẩy tiếc mùi hương dậy thì
Phượng hồng rắc đẫm mùa thi
Trang lưu bút chả kịp ghi đôi dòng...
Nhớ Hữu Loan
Ông ngồi đấy chả nói gị
Đồi hoang sim tím rù rì ong bay
Suông tình rượu uống chả say
Mồi nhân thế nhắm, bóng ngày lật nghiêng
Cất vào đâu nỗi niềm riêng
Hoa sim ơi !
Tím loang miền lãng du...
Ẩn dụ
Người đàn bà làm thơ
Giấu nỗi lòng mình trong cây ẩn dụ
Vần thơ hay cựa mình đêm mất ngủ
Gối lên nỗi cô đơn
Rơi vỡ tiếng gà
Bóng chữ
Bóng chữ xô gầy trang bản thảo
Thơ còn mắc nợ nắng xiên khoai
Ve hòa tấu sôi hoài nghiêng nốt nhạc
Gió ăn chay hư ảo giấu hình hài
Dải yếm bỏ bùa
Nam mô! Dải yếm bỏ bùa
Trời ơi! Tiểu khóc cổng chùa mắc oan
“Chém cha cái kiếp hồng nhan”
Chưa cười đã mếu đa đoan cõi nguời
Lẳng lơ đến vậy Màu ơi
Còn đâu trái táo cho người thèm chua
Thôi đừng ghẹo tiểu giữa trưa
Trái tình đắng nẫu nắng mưa chuyển mùa
Cõng chiều
Ngày xuân vin ngược gió đông
Buộc câu thơ giữa bồng bềnh hương em
Tìm về ngày cũ lên men
Cõng chiều chập choạng vào đêm nồng nàn.