Chùm thơ của Bùi Văn Kha
Thứ sáu - 17/07/2026 06:04

Nhà thơ Bùi Văn Kha
LỚP TRẺ BÂY GIỜ
Lớp trẻ bây giờ được bố mẹ nuôi cho ăn học
Từ nhỏ đến trưởng thành, thậm chí đã ra trường
Lớp trẻ bây giờ hơi ngại chuyện vợ chồng
Màn hình điện thoại dán mặt ngày đêm, kể từ khi ngủ dậy!...
Lớp trẻ bây giờ kiếm tiền, xài tiền, chọn lựa lắng nghe
Những cao tầng tổ khảo - tỉ, những cao cao tại thượng
Từ quần áo tóc răng đến giày xe phải là hàng đẹp
Họ thích nhau từ bên ngoài, rồi mới đến trái tim!...
Họ cũng ước mơ nhưng nội tâm đến như khác biệt
Họ chát phây zalo về mọi thứ, gộp mình
Họ yêu hoa, càng yêu hơn ngọt lạ
Họ picnic, Họ ga lăng hơn vì cái gì cũng dễ tìm!...
Nhưng lớp trẻ bây giờ bị ép đến nghẹt hơi
Thế giới bao la dồn vào chữ thiếu
Họ sẽ chẳng là gì nếu như không có gì, nên Họ
Lại lại, đi đi, lại lại đi đi!...
Những “cao cao” xin các người đừng sợ
Lớp trẻ bây giờ Họ thực tế hơn
Họ cọ sát Mỹ Âu, Họ đã ra biển cả
Họ muốn cao cao đồng hành, cao cao có thể đưa tay?...
Họ đã lớn thật rồi, Họ đã đứng lên rồi,
Nam nữ body, một chút sexy, nhưng Họ style, ôi lớp trẻ bây giờ!...
Nghĩa Đô, Thu 2023.
CON HỎI CHA
Con hỏi cha cái gì là đỉnh cao giá trị
Cha trả lời là lao động con ơi
Con hỏi lại vậy người già con trẻ
Và người tật nguyền, ốm yếu thì sao?
Con hỏi cha tiền có là tất cả
Cha trả lời chỉ trong mua bán mà thôi
Ông Bill Gate lập Quỹ từ thiện
Hoa hậu Hà Kiều Anh làm Đại sứ hòa bình!
Con muốn hỏi thêm thế nào là chủ nhân ông
Con muốn hỏi cha về rất nhiều con biết
Nhưng nhìn cha mái đầu đã bạc
Nhìn trán của cha đầy những phong sương.
Thế hệ cha dấn cuộc đời vào tranh đấu
Với chúng con chỉ là chọn lựa mà thôi
Chúng con khóc vì áo giày xe “dế”
Còn nước mắt của cha lại nằm trong khối óc con tim!...
Không phải con không chia sẻ với cha đâu
Nhưng tình cảm chúng con đều trong zalo phây chát
Con điện thoại suốt ngày, còn cha thì lọ mọ
Điện nước tiền lương hiếu hỉ nông sâu…
Con biết nhiều đêm ánh đèn phòng cha không tắt
Nghe tiếng cha ho khi gió lạnh về
Con biết tai cha chứa những chục năm dồn lại
Cha đã sống thời mình, dáng vẫn thẳng thời sau!
Con muốn nói với lưng khòng của cha nhiều lắm
Nhưng con học cha nuốt lại những rưng rưng
Đường chúng con đi bây giờ rộng lắm
Nhưng con vẫn xếp hàng để thấm một thời qua!...
Hà Nội, Thu 2023.
TÔI YÊU LẮM
Tôi yêu lắm mùa thu trời xanh mây trắng
Tôi yêu lắm mùa thu lá biếc nắng vàng
Khi ban mai chim ca, khi hoàng hôn sương buông
Em đẹp như mùa thu sâu thẳm mênh mang
Dù chỉ cảm thu qua dứt day
Nhưng khát vọng thu vẫn vơi đầy
Gió cứ gió, mà lại heo may
Lòng chưa hết buồn, nhưng tình đắm say
Tôi nhìn đàn én đang bay về nam
Tôi nhìn xa xa thấp thoáng xóm làng
Tôi thấy trái tim bỗng mở cửa
Thấm xích xiềng thâu âm ba…
Nghĩa Đô, Thu 2023
EM NHƯ ĐIỀU DIỆU HUYỀN TRONG ĐÊM TRĂNG LẠNH
Tôi trở về em như một điều tốt đẹp
Dù không thể thuở nào nhưng đâu có hề chi
Hương vị yêu thương đọng trong đời hẹp
Giai điệu ngợp hương hoa khơi dậy khúc xuân thì
Em như điều diệu huyền trong đêm trăng lạnh
Ta vẫn sẽ cùng nhau, tóc ta đã ngả màu
Ném dần đi những ồn ào góc cạnh
Ta im lặng, ta nhìn, ta thấu những mong manh
Để ta thấy bốn mùa đều đẹp
Ta hát trong xuân ta đắm trong hè
Ta ngẫm trong thu ta se trong đông
Ta là mây gió du ca mênh mông
Em như điều diệu huyền trong đêm trăng lạnh
Ta bơi trong nghê thường, ta uống những buồn vui!
Hà Nội, Thu 2023.
KHÔNG PHẢI THƠ
Giá sách nhà tôi có nhiều sách lắm
Sách nặng và dày xếp dưới, thường là sách chính trị - văn hóa - xã hội thuộc hàng kinh điển
Sách truyện ở tầm trung, xếp cho tiện tay, thường là sách năm 2000 đổ về trước
Sách kiến thức nghiên cứu sách nước ngoài tôi hay xếp trên sách truyện
khi nào hứng lên đọc một vài dòng
Sách thơ, sách bạn tặng tôi xếp lên cao nhất
Đọc hay không là quyền của tôi.
Thế rồi bỗng một hôm tôi về nhà
Thấy giá sách nghiêng xô do mưa gió sửa nhà, các quyển sách ngổn ngang dưới sàn
Trong nhà rối tung cả lên
Các cuốn sách rối tung cả lên
Người nhà tôi tiện đâu vất đấy
Những Tây - Ta - Tàu mới cũ linh tinh
Bực cả mình
Nhưng rồi cũng quen.
Bây giờ những cuốn sách linh tinh rối tung
Nhưng rồi cũng quen
Tôi nay không thể xưa
Tôi không bực nữa!
Tôi không bực mình nữa!
Hà Nội, tháng 2/ 2017
LỜI TÂM TRÍ
Có bài hát về người lính, trái tim và khẩu súng
Họ chiến thắng mọi kẻ thù
(Đế quốc - Thực dân - Bành trướng xâm lược)
Dân tộc phong họ là anh hùng
Nhân dân tin yêu gọi họ là “Anh bộ đội cụ Hồ”!
Có câu chuyện về con hổ, con trâu và người nông dân
Trí thông minh giúp yếu thắng mạnh
Hôm qua người nông dân đã từng là người lính
Hôm nay họ là dân thường
Dân thường đâu cũng là đồng ruộng!
Như người lính đâu cũng là chiến trường!
Bây giờ tôi mới hiểu kẻ thù chưa chắc là mãi mãi
Bây giờ tôi mới biết bạn bè chưa chắc là lâu dài
Bây giờ tôi càng tin
Người nông dân
hát “Tiến quân ca”
Là tận cùng sức mạnh của người Việt Nam chúng ta!
Tôi vọng về Lăng Bác
Hứa với Người lời thề một cựu chiến binh
Sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc!
Hà Nội, tháng 2/2016
\
MÙA ĐÔNG NÀY LÒNG TA LẠNH QUÁ
Có một bản nhạc mùa đông, có những bản nhạc mùa đông
nói về người tình, nói về tình yêu vô vọng
nhiều lắm gió mưa
lạnh.
Thường khi yêu người ta hôn nhau, nói chung là khi yêu người ta hay hôn nhau
người Tây hôn khác người Ta, người trẻ hôn khác người già
thử tưởng tượng khi yêu làm sao người ta không thể hôn nhau
em.
Ta vì mùa đông hay thường khép cửa
Ta vì lòng ta hay thường đóng lại
Ta bốn mùa ta hay thường buốt giá.
Có một bản nhạc mùa đông, có những bản nhạc mùa đông
lòng ta lạnh quá.
Hà Nội. tháng 1 năm 2016
THƠ CON KHỈ
( nhân năm Bính Thân 2016)
Có con chuột, có vài con chuột
có thể có hơn vài con chuột, không, có thể có hơn vài nhiều con chuột
chúng - đơn giản thôi - tìm thức ăn
hay nói theo kiểu triết học: chúng tìm dạng thức tồn tại (!)
Tôi không phải là người săn chuột (!)
Và nếu chúng không vào nhà tôi thì tôi không ghét chúng làm gì (!)
Không thể chịu được nữa, tôi chiến chúng bằng cách
bẫy!
Chuột bị dính - dĩ nhiên - chuột sợ
Được vài hôm - lại chứng nào tật ấy
Chúng - đơn giản thôi - tìm thức ăn
Hay nói theo kiểu triết học: chúng tìm dạng thức tồn tại!
Không thể chịu được nữa, tôi chiến chúng bằng cách
bẫy!
Hà Nội, 1/2016
TRONG TỐI TRONG SÁNG
tôi đã nhân văn tôi đã trữ tình
tôi hay tư duy tôi hay tự sự
ngày qua ngày lại tôi sống trong sáng
khi internet khi tivi
thấy cuộc 4.0 phơi trùm kỳ tuyệt
quá khứ hiện tại trực tuyến trực tiếp
có nhiều trong tối đang quá trình
có nhiều quá trình đang trong tối
tôi vẫn trong sáng
nhưng thường sự thật bước ra từ trong tối
nhưng thường sự thật bước ra từ…
nhưng thường sự thật…
Hà Nội, 10/1/2018
CÂU THƠ CŨ
Thu độ như nhung mượt nắng vàng
Xa nhau, xa nhau sao nao nao
Câu thơ thì cũ, em thì cũ
Anh cũng đâu còn như thơ xưa?
Lối trước, chao ôi, chật quá đi
Lối khác, thực ra rất quanh co
Câu thơ thì cũ, em thì cũ
Anh cũng đâu còn như thơ xưa?
Hà Nội, cuối thu 2019
CẢM TƯỞNG KHI XEM PHIM CUNG ĐẤU CỦA TRUNG QUỐC
Cành đậu tươi đốt trong lò
Đã qua bảy bước, đáy lò ai thêm
Đế vương qua những khát thèm
Muốn nhìn lô hỏa đi kèm thuần thanh
Dòng sông lịch sử chậm nhanh…
Dòng sông lịch sử chậm nhanh
Thoắt thôi mình đã tóc xanh bạc rồi
Ngày nào như gọi như mời
Giờ chè trở nước, chén đời cũng nhăn
Vừa xem, vừa lại băn khoăn?...
Dòng sông lịch sử quẩn quanh
Dòng sông lịch sử quẩn quanh thế nào
Trên trời có muôn vì sao
Mặt trời đốt cháy, chạy vào mặt trăng
Mà mặt trời cùng mặt trăng
Cùng muôn sao nữa sống cùng nhân gian
Nhân gian sống cùng vô vàn!...
Xem phim cung đấu son vàng
Giai nhân cười khóc, giẽ giàng mấy câu…
Hà Nội, đang Thu 2023.
ĐÊM
Tôi tin cậy gửi mình vào đêm tối
Đêm tối đón tôi dịu dàng tay nhung
Tôi hòa mình vào đêm tối thung dung.
Tôi trở lại chính mình khi mặt trời đã tắt
Đêm xóa dần những giả dối đớn hèn khoác hoa mỹ ngụy trang
Nhiều khi nắng chói rọi soi cũng mỏi mệt vô cùng.
Đêm bình đẳng cộng đồng, đêm thành thật màu đen
Bóng tối phi thường mở then những gì ban ngày đã khóa!
Hà Nội, 2008