Phạm Thị Hồng Thu
CHÙM THƠ THIẾU NHI
Lời BBT: Sắp đến ngày Tết Trung thu. BBT nhavanhanoi.vn sẽ lần lượt đăng bài viết về đề tài Thiếu nhi. Nhà thơ Phạm Thị Hồng Thu là người đầu tiên gửi đến BBT một tập thơ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ trích trong tập thơ này, kèm theo đoạn phim hoạt hình minh họa chùm thơ. Mời các bạn cùng theo dõi!
Tiếng sấm
Đùng đùng đoàng đoàng
Pháo trời đã nổ
Giật mình nức nở
Bé ôm bà mau
Lúa cười đua nhau
Lớn nhanh như thổi
Sấm đem mưa tới
Ruộng đồng hân hoan
Nghe bà bảo ban
Bé không sợ sấm
Ra đồng thích lắm
Bạn cùng lúa xinh.
20/8/2023
Ve ơi!
Bạn sống ở trên cây
Sao tìm mãi mới thấy
Bạn ẩn mình khéo vậy
Bọn tớ càng tò mò
Bạn người nhỏ bụng to
Mà sao kêu giỏi thế
Sức bạn lại rất khỏe
Ra rả cả mùa hè
Càng miệt mài say mê
Hạ càng thêm rộn rã
Bản giao hưởng độc lạ
Bạn hiến dâng cho đời
Bạn có mặt khắp nơi
Đem niềm vui khắp chốn
Thiếu bạn hè không ổn
Yêu bạn nhiều ve ơi!
16/5/2020
Chuyện hoa mào gà
Gà mơ mào đỏ
Xinh đẹp nết na
Chẳng thích la cà
Say kiếm mồi nhất
Bỗng nghe thút thít
Mái mơ thật lo
Vỗ về hỏi dò
Bạn sao buồn thế?
Muôn cây đẹp đẽ
Quả ngọt hoa xinh
Cây tôi một mình
Chẳng hoa, chẳng quả
Mơ thương cây quá
Tặng luôn cái mào
Cây đẹp biết bao
Mơ mừng khôn xiết
Bạn mơ thật tuyệt
Phải không bé yêu
Thương bạn thật nhiều
Bạn yêu nhiều nhé!
Bé thăm bảo tàng
Bé thăm bảo tàng
Ôi, toàn tranh đẹp
Cười thật thỏa thích
Thả hồn cùng tranh
Bắt chước thật nhanh
Đọ nhau với thú
Thú không còn dữ
Bé chẳng sợ đâu
Lộng lẫy sắc màu
Thú nhiều vô kể
Lạc vào xứ sở
Thần tiên tuyệt vời
Bé ở lại thôi!
4/8/2020
Trung thu của bé
Bé mơ được làm cô tiên
Mang trung thu đến mọi miền gần xa
Mâm cỗ đầy ắp bao quà
Cốm xanh, hồng đỏ mặn mà hương quê
Lung linh đèn lồng đẹp mê
Rồng lân múa lượn hả hê tuyệt vời
Ông Địa phẩy quạt cười tươi
Trống ếch nhảy múa đón mời người qua
Trẻ thơ háo hức nhận quà
Đảo xa núi thẳm hát ca vui mừng
Đêm rằm quà kịp chơi chung
Bé vui hớn hở bay cùng Hằng Nga.
27/9/2020
Em vẽ bình minh
Em vẽ bình minh
lên trời cao
cho mây xanh thắm
nắng hồng hào
cho chim thỏa sức
vươn sải cánh
đua hót vang lừng
gửi ước ao
Em vẽ bình minh
ruộng đầy sao
cho cây tươi tốt
quả ngọt ngào
cho ong bướm về
say hương mới
lạc lối tìm đường
vui lao xao
Em vẽ bình minh
tỏa ngọt ngào
cho người mê đắm
dạ nôn nao
cho đời rộng mở
tràn xuân sắc
hạnh phúc dâng trào
thỏa khát khao.
6/3/2021
Bé ước
Cuộc sống bình thường
Như hồi chưa dịch
Bạn bè đùa nghịch
Thỏa thích công viên
Bé như cô tiên
Đu quay chắp cánh
Cầu trượt lấp lánh
Bong bóng muôn màu
Bé chẳng thích đâu
Ở nhà buồn lắm
Bố mẹ đi vắng
Bận diệt cô na
Bé ở trong nhà
Cũng là phòng dịch
Nhưng bé chỉ thích
Cùng bạn vui chơi
Mong khắp mọi nơi
Cô na bị diệt
Cho bé thỏa nguyện
Dung dăng công viên.
1/6/2021
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TỔ CHỨC TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU TÁC PHẨM PHẠM THỊ HỒNG THU
Nhớ mùa hồng chín
CON KHIẾU RẤT LINH
Trương Trung Phát và hiện tượng “ánh sáng chậm” trong thơ
Không bạo lực ngôn từ để xây dựng xã hội văn minh
Trang thơ THÁNG MƯỜI của nhiều tác giả
Văn thơ Nguyễn Mạnh Thắng - một người lính trở về
HÀ NỘI VÀO THU
NA HANG - HUYỀN THOẠI TRÊN MẶT NƯỚC
Đôi điều cảm nhận về thơ Nguyễn Mạnh Thắng
Thơ của bé Nhã Uyên
BÁT BÁNH ĐÚC CHIỀU THU
Tôi về gặp bạn trong mơ - thơ Trần Trọng Giá và lời bình
HỘI NGHỊ THÔNG TIN
KHÚC TRI ÂN NGÂN LÊN TỪ NHỮNG MIỀN CỎ XANH