PGS, TS.Trần Thị Trâm
Tập truyện ký Những người đàn bà đi qua chiến tranh của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, dày 200 trang, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2026. Cuốn sách nhỏ xinh xắn (gồm 5 truyện ngắn và một truyện ký) được viết vào dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước và 80 năm khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ), chính là khúc hát ngợi ca những tấm gương phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, khẳng định những đóng góp và sự hy sinh to lớn của đội quân tóc dài trong chiến tranh vệ quốc .
I. Ca ngợi phẩm chất anh hùng bất khuất và khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm
Có lẽ do lịch sử Việt Nam là lịch sử nối tiếp nhau của những cuộc chiến tranh giữ nước nên từ ngàn đời, con dân đất Việt đã tự nguyện cùng nhau đoàn kết, góp sức chung lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn để chiến thắng mọi kẻ thù. Trong đó, phụ nữ “đóng góp một nửa chiến công và xương máu để làm nên sự bình yên của đất nước hôm nay”(tr. 123).
Để khẳng định đóng góp to lớn của đàn bà nước Nam trong những cuộc chiến tranh vệ quốc, nhà văn- nhà báo giàu trải nghiệm Nguyễn Thị Vân Anh đã chọn đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật lịch sử như Huyền Trân công chúa – bậc kỳ nữ đất Thăng Long, nữ tướng Bùi Thị Xuân – người đàn bà oai dũng phi thường khiến kẻ thù khiếp sợ; Trần Thị Lý - người con gái anh hùng và rất nhiều người phụ nữ bình dị đã lặng lẽ đi qua chiến tranh, lặng lẽ hiến dâng tuổi xuân cho đất nước. Dù xuất thân từ hoàn cảnh khác nhau nhưng những người đàn bà đi qua chiến tranh đều mang trong mình phẩm chất anh hùng bất khuất, đều có những đóng góp lớn lao và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc…
Tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất của giới nữ lưu là Bùi Thị Xuân - vị tướng đứng đầu nhóm Tây Sơn ngũ phụng thư ( năm nữ tướng tài danh nhà Tây Sơn ). Cùng các tướng: Bùi Thị Nhạn, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Lan, Huỳnh Thị Cúc và năm ngàn nữ binh tinh nhuệ, Bà đã góp phần làm nên tinh thần quật khởi của thế kỷ nông dân khởi nghĩa với những chiến công long trời lở đất, làm sụp đổ hoàn toàn các thế lực phong kiến ngàn đời; đặc biệt đã khiến lũ xâm lược: Xiêm ( trận Rạch gầm- Xoài Mút), Thanh ( trận Đống Đa lịch sử) khiếp đảm, chưa đánh đã tháo chạy. Dưới lá cờ Tây Sơn, nữ tướng “oai nghiêm trên bành con bạch tượng (voi trắng). Hộ tống bên của bà là hàng trăm con voi chiến oai hùng lừng lững như quả đấm thép khổng lồ và rầm rập phía sau là năm ngàn tinh binh lăm lăm gươm giáo nhằm thẳng vào quân địch. Chỉ mới giáp trận đánh, nhìn thấy sự oai hùng của binh đoàn Bùi Thị Xuân đã kinh hồn bạt vía. Chưa đánh, chúng đã tháo chạy (tr. 72, 73). Hình ảnh người đàn bà Việt kiêu dũng cưỡi voi xung trận trở thành bức tượng đài tạc vào lịch sử, là tấm gương sáng cho lớp lớp cháu con mãi mãi tự hào, đời đời ngưỡng vọng. Còn khi bị thất thế, sa vào tay Nguyễn Ánh nữ tướng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu cùng chồng (Phó Tướng Trần Quang Diệu) và con đón nhận mọi cực hình. Cái chết bi tráng của liệt nữ họ Bùi đã trở thành biểu tượng cho tinh thần anh hùng bất khuất của nữ nhi nước Nam mình.
Nếu chiến công của nữ tướng Bùi Thị Xuân được ghi dấu son trong những trang sử vàng thì chiến công của Huyền Trân công chúa tuy thầm lặng mà vô cùng vĩ đại. Đúng là, Mĩ nhân tự cổ như danh tướng. Nàng không cầm gươm ra trận nhưng gian khổ nàng phải gánh chịu còn nặng nề hơn người ra trận. Chiến công của Nàng còn lớn lao và độc đáo hơn nhiều. Không tốn một mũi tên hòn đạn, không máu đổ đầu rơi, chỉ bằng vẻ đẹp, tài đức và sự thông tuệ, lệnh Bà đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh cao cả mang về cho Đại Việt 2 châu: Ô, Lý; giúp quốc gia thực hiện khát vọng mở mang bờ cõi mà trước đó các đấng mày râu với binh hùng tướng mạnh nhiều lần xuất trận nhưng đại nghiệp chưa thành. Sự tích hợp giữa vẻ đẹp yêu kiều và trí tuệ mẫn tiệp đã giúp vị sứ giả của hòa bình tạo dựng cây cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt – Chiêm; vừa làm tỏa sáng vẻ đẹp văn hóa Thăng Long vừa hội tụ thêm cái hay cái đẹp của xứ người, nhờ thế mà giữ vững nền hòa bình của cả hai đất nước….
Nối tiếp truyền thống anh hùng bất khuất của các trang liệt nữ trong sử sách, các hậu duệ thời hiện đại đã cùng nhau gắng sức phát huy . Đó là chị Trần Thị Lý – một nữ giao liên bé nhỏ ở Điện Bàn, Quảng Nam, nhà có 7 anh em thì 5 người là liệt sĩ. Khi bị giặc bắt “chị phải đối mặt với đủ mọi cực hình tra tấn dã man bởi lũ mặt người dạ sói”(tr.103) nhưng người con gái anh hùng đất Quảng vẫn bất khuất, kiên trung, giữ vững khí tiết của người cộng sản, quyết không khai báo nửa lời: ” Điện giật, dùi đâm, dao cắt lửa nung/ Không giết được em người con gái anh hùng (Người con gái Việt Nam – Tố Hữu). Kết cục, chị Trần Thị Lý đã chiến thắng và được trở về trong vòng tay yêu thương của nhân dân cả nước.
Ngoài chị Trần Thị Lý, trong Những người đàn bà đi qua chiến tranh còn xuất hiện biết bao anh hùng vô danh - những người hát bè trầm, những người phụ nữ đã âm thầm đóng góp tuổi trẻ của mình cho đất nước. Đó là cô giáo Trần Thị Hường - vợ ông Bẩy Quang, chị Hai Thảo, chị Hai Trợ, chị Kim Phụng (Việt Kiều Cam pu chia), chị Quế, bà Thảo(vợ liệt sĩ), bà Đào - nữ thanh niên xung phong đã sinh ra Hồng đứa con liệt sĩ nhưng suốt đời chịu nỗi oan không chồng mà chửa. Là họa sĩ – chiến sĩ Giáng Hương trong chiến tranh chống Mỹ, là Thiên Hương – cô gái mũ nồi xanh trong đoàn quân của Liên hiệp quốc – cô bác sĩ trẻ, đẹp của thế kỷ XXI đã tự nguyện đến Nam Su dan thuộc châu Phi cha xôi góp phần gìn giữ hòa bình và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế...Mỗi người mỗi hoàn cảnh, với những đóng góp khác nhau, họ đã anh dũng, bất khuất, kiên cường và sẵn sàng tận hiến sức mình cho Tổ quốc:
Việt Nam phụ nữ đời đời
Nhiều người vì nước vì nòi hy sinh
(Phụ nữ Việt Nam – Hồ Chí MInh)
2. Khẳng những hy sinh lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
Theo tác giả cuốn truyện ký“Những người đàn bà đi qua chiến tranh chính là những người thiệt thòi nhất. Họ phải hy sinh nhiều thư”(tr. 115)… Nhưng nói về sự hy sinh thì đó là con số mà khó có thể đo đếm được”(tr.123).
Vẫn biết, trong chiến tranh, hy sinh, mất mát, khổ đau là không tránh khỏi nhưng khác với các bậc tu mi nam tử, sự hy sinh ở các bà, các chị lặng lẽ hơn và nỗi đau ở họ cũng nặng nề hơn. Khác với đàn ông, với người đàn bà tình yêu, hạnh phúc, tổ ấm gia đình bao giờ cũng thiêng liêng và vô cùng quan trọng. Vậy mà, nàng công chúa Huyền Trân lá ngọc cành vàng vì đại cục phải từ bỏ mối tình lý tưởng đẹp tựa một giấc mơ với quan hành khiển Trần Nam Chung, lại phải giã từ kinh thành Thăng Long hoa lệ dấu yêu đến một miền đất xa lạ, sống với một người đàn ông xa lạ trong ánh mắt kỳ thị của những con người xa lạ. Trớ trêu thay, khi nàng tạm yên phận thì nhà vua bất ngờ băng hà. Mặc dù được cứu thoát khỏi dàn hỏa thiêu và được trở về cố quốc nhưng ở tuổi đôi mươi, không chồng, không con, người đàn bà thông minh, đa cảm, tài hoa, đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoàn toàn trắng tay đã xuống tóc đi tu ở chùa Nộn. Vì : “Những người mẹ không sợ bom đạn lao ra chiến trường là bởi sau lưng họ có một gia đình và những đứa con” (tr. 123).
Vậy mà, khi bị thất thế, Bùi nữ tướng đã phải nuốt nước mắt vào trong, tìm cách vỗ về cô con gái nhỏ giữ tròn khí tiết, đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cô con gái yêu và người chồng tương kính bị Nguyễn Ánh xử cực hình! Nuốt nước mắt vào trong tim, Bà từ tốn lấy vải trắng tự cuốn quanh mình và thân thể con gái để khi tứ mã phanh thây không bị lõa lồ rồi bình thản đón nhận cái chết – một cái chết bi tráng khiến bạn đọc xúc động, nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt…
Còn khi cuộc chiến chống Mỹ kết thúc không ít chị em từ mặt trận trở về đã phải đối diện với những di họa chiến tranh vô cùng tàn khốc. Nó tàn phá nhan sắc, chặn đứng khát vọng làm vợ, làm mẹ của họ. Nếu ai còn được làm mẹ thì chất độc da cam vẫn tiếp tục phá hủy niềm hạnh phúc của đời họ, thậm chí đời con, đời cháu họ:
“Tuổi xuân đã qua đi ở chiến trường, sự gian khổ của chiến tranh đã cướp đi của họ nhan sắc và sự hấp dẫn của người con gái…Mãi họ mới lấy được chồng(tr.156)…Nhưng cái ác của chiến tranh cứ dai dẳng bám theo họ.Họ sinh đẻ nhiều lần nhưng nếu không đẻ ra những cục thịt đỏ hỏn có mắt có mồm trong đến là kinh hãi thì cũng sẽ là những đứa trẻ dị tật, gù lưng nghẹo cổ….Di chứng chất độc da cam sẽ dai dẳng theo suốt đến đời con, đời cháu họ (tr.156- 157).
Rồi còn nhiều lắm những hy sinh trong im lặng của các vọng phu đằng đẵng ngóng chồng như bà Thảo là vợ liệt sĩ từ khi đứa con đầu lòng mới 7 tháng tuổi, để rồi mình bà suốt đời chăn đơn gối chiếc...
Những hy sinh của các bà, các mẹ, các chị làm sao kể hết! Những đóng góp của nữ phái cho đất nước vô cùng lớn lao! Các thế hệ phụ nữ nối tiếp nhau đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước của người phụ nữ Việt Nam bất khuất kiên cường. Cuốn sách không hề khô khan mà vô cùng hấp dẫn nhờ những câu chuyện có thật của những con người có thật trong cuộc đời, cùng với cách kể chuyện mộc mạc và một lối văn mềm mại, rất giàu thiên tính nữ. Ở “Bông hồng nơi tâm bão: chính cái đẹp và tinh thần nhân văn đã cứu rỗi con người, làm thay đổi hoàn cảnh. Sức hấp dẫn của cuốn sách còn do cách rút tít cao tay. Chính cái tên tác phẩm đã có sức gợi về một truyền thống ngàn đời của phụ nữ Việt Nam: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Và cách chọn chi tiết đắt giá, với không ít chi tiết biết nói: chi tiết ông bác sĩ biết chị Trần Thị Lý là một chiến sĩ cộng sản ngoan cường, ông cảm phục quỳ lậy rồi hết lòng cứu chữa và lại tặng thuốc cho chị mang theo. Hay cái chết bi tráng của Đô đốc Bùi Thị Xuân cùng chồng con…là những chi tiết người đọc vô cùng xúc động, không bao giờ quên, góp phần nêu bật chủ đề tác phẩm. Và cũng nhờ cách sử dụng trường liên tưởng tinh tế . Chẳng hạn, từ câu chuyện của Huyền Trân tác giả đã dẫn dắt bạn đọc thấy được những đóng góp của những nàng công chúa đất Thăng Long; từ truyện của nữ tướng Bùi Thị Xuân ta thấy được truyền thống anh hùng bất khuất của bà Trưng, Bà Triệu, của đội ngũ nữ binh… Theo mạch truyện chị đã lựa chọn được những nhân vật nữ thật sự tiêu biểu, nên chỉ cần 200 trang sách, tác giả đã bao quát được toàn bộ những đóng góp, những hy sinh và phẩm chất anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại, từ truyền thống đến hiện đại. Có những anh hùng liệt nữ, lại có những người phụ nữ bình dị. Có chiến công trực diện, lại có chiến công thầm lặng. ..
Với cái kết rất nhẹ nhàng và có hậu bằng sự gặp gỡ giữa họa sĩ - chiến sĩ Giáng Hương xinh đẹp và những người ở bên kia chiến tuyến để “cùng hướng tới tương lai, để mảnh đất năm xưa được hồi sinh và mãi mãi xanh tươi cho thấy Những người dàn bà đi qua chiến tranh xứng đáng là một khúc hát ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Nhưng giá có thêm truyện kể về cô Ba Định thì bức tranh về phụ nữ Việt Nam thời chiến sẽ đủ đầy và thú vị hơn.
Tr.T.Tr
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GIAO LƯU VĂN HỌC CHI HỘI
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU - Màu hoa đỏ đã mây bay
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO
TÔI XIN THỀ LẠI LỜI KHÔNG MUỐN THỀ - Câu thần chú bỏ quên của người Kẻ Chợ trong thơ Nguyễn Thành
PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ
MỘT THOÁNG VỚI NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRẦN THỊ LIỄU
Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả
ĐIỆU TÂM HỒN
TRẠNG BÙNG PHÙNG KHẮC KHOAN - Bậc đại trí thức nho gia và mối lương duyên sâu nặng với đạo Phật
Nhân duyên’ - cõi thơ thiền của một người lính
Năm tác giả thơ (9)
CUỘC THI VIẾT về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… trong phong trào thi đua yêu nước… năm 2026
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
Chiến tranh và chiến tranh(*) - Tiếng kêu thương thảm khốc!- Tiểu thuyết của Krasznahorkai László - Nobel văn học - 2025.
Hoài niệm Tháng Ba - Thơ nhiều tác giả