Phú Thượng xuân về và Đào nở sớm

Thứ ba - 14/04/2026 22:42


    Phú Thượng xuân về
      Tản văn của Lôi Vũ

    Untitled 1Rét ngọt lay lắt trên gò má ửng hồng của cô hàng hoa phố chợ mà Xuân cứ ùa về như nắng sớm.

Nụ tầm xuân đã bung ra trong giá lạnh mở mắt sắc đỏ lung linh , vườn quất Tứ Liên đã chuyển sang mầu vàng óng ả, khóm mai vàng đã mỉm nụ cười tươi trước gió đông ngoi lên trên khóm lá. Đào bích ,đào phai , đào Thất Thốn trong vườn đào Thượng hé nụ khoe sắc trước sương mai còn chưa tan sớm .

Mùa xuân đến thật rồi, đánh dấu sức sống mãnh liệt của một năm khởi đầu phát triển .Không chỉ riêng cho tuổi trẻ mà tạo hoá cho cả thế gian . Trên ánh mắt trẻ thơ xưa là hương vị bánh chưng xanh và niềm vui Mẹ may cho áo mới. Còn bây giờ là sắp xếp lịch du xuân để tận hưởng cái cảm giác hương vị mùa xuân đầy ấm áp .

Đôi chích bông xoã lông gọi nhau bên hàng cẩm tú cầu trước ngõ. Anh chị bồ câu quây quần đầu gật gật rúc vào nhau tình tứ rồi tung cánh liệng lên mãi trời cao.

Mưa lắc thắc như rắc bột lên từng khóm lá mỗi hàng cây và rây ướt nhẹ mái tóc em xuống chợ, trên khuôn mặt rạng ngời của nhóm công nhân xây dựng bên công trường đang hối hả vào xuân. Chắc sắc xuân cứ thấm dần ,thấm dần vào sự cảm nhận trong tâm thức mỗi người. Một mùa xuân đang đến với bao hứa hẹn của tương lai.

Trời còn se lạnh nhưng hương trầm đã ngập tràn khắp nẻo, đâu đâu ta cũng thấy trên sắc mặt mọi người ánh lên niềm hân hoan kỳ lạ. Lòng rân rân thổn thức nhớ lại một thời đã qua trong gian khó vẫn sẻ san mỗi lúc xuân về. Ta xin gửi hương sắc mùa xuân và nỗi nhớ đến các chiến sỹ nơi biên giới hải đảo đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của Tổ quốc.

Phố Gia xưa, đất sét pha, nơi đây mới chính là đất vườn đào. Thổ Nhưỡng phù hợp với đào Bích, đào phai, đào Thất Thốn , đào Bon sai .
Cây đào sai nụ, cành chắc, hoa to cánh dầy mầu đỏ biếc. Đây dấu tích của con sông Thiên Phù chảy qua, từ Đông Ngạc, về thượng , qua Xuân La, Xuân Đỉnh về Hô Tây, một nhánh chảy về sông Nhuệ , một nhánh đổ về sông Tô Lịch . Những rặng lim xưa, cũng bị mất dần theo năm tháng thời gian bởi sự bồi đắp phù sa của con sông chính. Còn lại những bãi bồi và sau này là vườn đào Phú Thượng, Tứ Liên. Vãn dần những bầy chim Sâm Cầm và đến tận bây giờ thì hầu như vắng bóng

Vua Quang Trung đã từng lấy đào nơi đây giao cho Kỵ Mã đưa về tặng công chúa Ngọc Hân ở thành Phú Xuân đón Tết .

Phú Gia , có đi tích lịch sử là nơi hội họp bí mật của Xứ Uỷ Bắc kỳ , cũng là nơi đón Bác Hồ từ Việt Bắc về trước khi vào nội thành viết tuyên ngôn độc lập . Cây nhãn tuyệt đẹp , hoa đã chớm nở ,chào đón mùa. Xuân đang phảng phất đến gần .
Nơi đây có ngôi chùa trên ngàn năm tuổi tên gọi Chùa Bà Già ,ngôi chùa xây cất từ đời Trần bởi một bộ phận dân người Chăm đàng trong bị nhà Trần đưa về định cư nơi đây . Một bộ phận mang họ Ông và sau này cứ dần đổi thành họ Công dưới triều Nguyễn .
Làng xôi truyền thống kinh kỳ đã vang tiếng Bắc Nam , ai đi xa gần chắc hẳn không quên hương vị xôi làng nghề đã ăn vào tâm thức mỗi bữa giỗ , mùa cưới, hay bữa sáng cho mỗi người trước lúc vào ca .

Phú Thượng, Phú Gia, Phúc hoa, Phú xá, mỗi con phố mang tên một địa danh làng cũ nay khang trang hè đẹp cây xanh .
Đào Phú Thượng cành to, nụ mẩy Bông xoè , dày và sắc biếc đỏ hoặc phải phớt hồng mà không có đào nơi nào sánh được . Bởi lẽ được trồng bằng nguồn nước sông Hồng và hương vị phù sa và giọt mồ hôi của người lao động tạo một vị thế riêng không nơi nào có được .
Chính quyền nơi đây cũng tận tâm vì sự phát triển chung của đất nước . Đảng bộ đã đưa ra nhiều giải pháp và thúc đẩy sự phát triển bền vững ở địa phương như hướng phát triển làng nghề truyền thống.
Phát triển các loại hình kinh tế gia đình đi đôi với việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm sạch

Ngày rằm tháng chạp, trên bàn thờ gia tiên , cành đào như là sắc Xuân chào đón Ông Bà Tiên Tổ cũng đáng lắm .

Mùa xuân đang về trộn vào ngai ngái rét, sắc Xuân hòa vào dư vị lạnh, hương vị của hành phi xôi làng nghề dậy mùi quyến rũ .

Xuân đang về trên mọi miền Đất Nước, niềm hân hoan của bạn của tôi , phố chợ bừng lên sắc mới vừa phát triển kinh tế với trăm mặt hàng lớn nhỏ , đặc quánh hương vị Xuân .
Người Phú Gia tảo tần , hồn nhiên và bình dị. Cái tảo tần thể hiện trên cánh đồng Đào quất , ngày đêm chăm bón, ngắt lá, bắt sâu  Ở những đêm đãi gạo thổi xôi bán trên khắp phố phường Hà nội
Cái hồn nhiên, bình dị ở mỗi cách sống vô tư và yêu quý bạn bè.

Gió sớm mai lùa về mọi nẻo, chợ rậm rịch bước chân người nông phu trước khi đến cơ quan hay ra đồng thu hoạch.

Gió lạnh với tiết trời ấm ẩm, Hương thơm cuối năm cứ ngầy ngậy phảng dụ kháo mọi nẻo , ta như bừng tỉnh với cuộc sống hồn quê . Tất cả sẵn lòng đón chào một năm mới , một mùa xuân đang về.

 

 

Hội Xuân

(Truyền thống Xôi Phú Thượng)


Chợt nghe lời non nước
Nhè nhẹ lẫn vào Xuân

Tháng giêng chừng mỏng lại
Lất phất hạt mưa nghiêng

Mắt cười như gương trong
Sáng nay làng vào hội

Những bàn tay biết nói
Phù phép vào hương Xôi
Phức thơm nghề truyền thống

Xôi ngũ sắc làng Gạ
Dẻo thơm lừng gần xa

Xôi tứ quý làng Xù
Níu chân ngàn lữ khách

Xôi sắc mầu Bến Bạc
Nức lòng mọi người qua

Những mâm xôi nở hoa
Nối cổ kim truyền thống

Ngàn năm đây Phú Thượng
Con đường ươm mầm sống

Có mồ hôi của Mẹ
Bạc áo mầu công Cha

Thức cùng đêm loãng tối
Đãi gạo vùi vào đông

Cổ kim dệt nên mộng
Xôi làng nghề vươn xa.


 

 

2
 

Đào nở sớm
Tản văn của Lôi Vũ

   C  ái rét đất Bắc đã ngấm vào mỗi nhành hoa đào nở sớm , ửng đỏ lên đôi má người thiếu nữ nông phu khi trời còn nhá nhem sáng tối .  

    Tháng mười một ngày rằm âm lịch nên cửa chợ cũng mở từ rất sớm. Tờ mờ sương, đèn lét sáng mầu đùng đục, những bước chân khua màn sương còn chưa kịp vỡ, tiếng nói râm ran mời chào hơn kém .
Tôi rảo bước trên quãng đường quen thuộc, hít căng lồng ngực khí trời đông. Hương trầm phảng phất trong không gian thinh lặng cuốn hồn tôi lâng lâng dịu lại .

Cảm giác như Xuân đang đến rất gần trộn vào đông sớm, những hạt mưa đông đã chứa chất sức Xuân vẫy mùa hun vào khẳng khiu của cành cây trụi lá mùa thu .
Cửa chợ, nơi chứng kiến của bể dâu nhân thế , vất vả, lo toan, vội vả, thanh nhàn, giầu sang, nghèo khát đã thể hiện rõ một xã hội thu nhỏ trong tiết trời Đông đất Việt .
Có lẽ cửa chợ đâu cũng vậy , nhưng nơi đây đất Hà Thành không khí sầm uất bán mua tranh thủ trước giờ làm việc tấp nập rộn ràng .
Đặc biệt những cánh hoa đào nở sớm khơi trong ta sắc Xuân đất Bắc .
Đã thấy trên vườn đào Nhật Tân, Phú Thượng , những chậu đào thế , đào cảnh, đào Bon sai , đào Thất Thốn xuất hiện .
Hình như trong thẫm sâu mùa đông, rét và lạnh đang ủ mầm sự sống cho sự bừng sôi của tạo hoá .
Trong cái rét ngọt , có hơi ấm nồng của phồn sinh đang chảy rần rần trong ống máu lồng xương .
Trong muôn sắc hoa nơi cửa chợ ngày Rằm, có sắc hồng của Đào biếc, đào phai nở sớm. Có nụ cười và đôi mắt lúng liếng của chị nông phu, của những người nội trợ còn quàng trên vai dụng cụ thể dục buổi sáng …

Một sắc Đông đất Bắc, một nét văn hoá cổ xưa vẫn tồn tại mãi mãi trong truyền thống văn hoá Dân tộc. Một góc cuộc người xuôi ngược với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông mà tạo hoá trao tặng . Hối hả , ồn ào , náo nhiệt , râm ran, pha lẫn sắc hương đậm đặc của tiết trời đông như đang nén lại để tạo sức bật phồn sinh khi những hạt Xuân lác đác về trên những cánh Đào nở sớm .
Tôi nhớ lại chuyện xưa Vua Quang Trung đã chọn đào Thất thốn , quất Tứ Liên sai kỵ mã phi về thành Phú Xuân cho công chúa Ngọc Hân .

Vườn Đào, mảnh đất của Nhật Tân - Phú Thượng, xưa là bãi sình lầy của sông Thiên phù giờ là khu đô thị CiPuitra nổi tiếng phía Tây nam Hà nội và cầu Nhật Tân chạy qua với con đường Võ Chí Công tuyệt đẹp.
Đào đất Phú Thượng Nhật Tân mới thực sự đào đẹp, cánh lá dày, xanh , hoa đỏ sắc thắm , hoặc phai nhạt mà đẹp đến nao lòng .
Trên phố Phúc Xá -Phú Thượng có mộ phần Của vợ chồng tiến sỹ Nguyễn Kiều và nữ văn sỹ Đoàn thị Điểm. Tương truyền ngày trẻ nữ sỹ cũng rất yêu mầu sắc hoa đào .

Tôi tắm dòng suy nghĩ vào một sắc Xuân mà tạo hoá ban tặng trong vòng quay bốn mùa . Mọi vật có quyền sống vươn lên khẳng định và lụi tàn theo thời gian . Trong lụi tàn ấy lại nhen nhóm sự sống bừng dậy ở mùa Xuân . Một đời người cũng vậy sinh ra lớn lên và về già nhưng để lại những đứa con nối tiếp cho hậu thế . Trong muôn kiếp ấy cứ bon chen vươn bải mưu sinh nơi cửa chợ , nơi quan trường nơi đồng áng .
Tôi thầm nghĩ nếu không có lợi ích nhóm , thì số tài sản tham nhũng đủ để phát triển đất nước và đóng những con tầu lớn ra khơi giữ đảo xa . Giảm ít đi những số phận lê la cửa chợ.
Nhìn thấy tầm quan trọng và lợi thế tiềm năng du lịch của quận Tây hồ , Hà nội đã giao cho Quận Tây hồ chủ động đề ra kế hoạch phát triển kinh tế du lịch .
Chính sách mới đã được Đảng chính quyền quận thực hiện và có nhiều hứa hẹn trong tiềm năng phát triển .

Những cành đào nở sớm chắc chắn sẽ thắm hơn.
Xuân đang về trộn vào trong sắc đông rét đậm, những hạt mưa ẩm như phù phép thuật thấm vào hoa lá, tạo sự sống bật sinh và thôi thúc những cánh đào nở sớm …

 

 

Phú Gia xuân Về

Đất nghiêng vai gánh tháng cuối năm
Rét như dỗi hờn từ ngày trước
Giọt lạnh rơi thấm mùa thua được
Gieo nhọc nhằn sắc thắm đào phai

Con đường mặc áo vào đông
Quyện ta cùng hương xôi Phú Thượng
Hương làng nghề thâu đêm tay Mẹ dệt
Mở ngày nuôi bao kiếp mưu sinh

Phú Gia ơi một vùng đất anh linh
Nơi Bác về viết tuyên ngôn độc lập
Người yêu đất gieo phù sa mặn ngọt
Đất thương người đang kết trái nở hoa

Muốn cháy tàn heo giá sớm mai
Khơi đất mặn giục mùa nhú nụ
Nở mắt Quất bung Mai nảy Lộc
Khoe sắc mùa hoa biếc chào Xuân …

 

  -------------------------------------
Ảnh minh họa trong trang: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây