Tản văn của Phạm Thị Hồng Thu
M ộc Châu nổi tiếng với các cuộc thi hoa hậu bò sữa, nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp như Thác Dải yếm, Đồi chè Trái tim, Rừng thông Bản Áng, cầu kính Bạch Long… Mộc Châu còn nổi tiếng với các loài hoa mận, mơ, đào… Ở Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, cũng thích, bởi khí hậu cao nguyên mát mẻ, trong lành và cây cối tươi tốt quanh năm. Mùa nào đến Mộc Châu cũng mê, nhưng có lẽ đến mộc châu trước và sau Tết là tuyệt nhất.
Năm nay, trước Tết gần một tháng, các loài hoa thi nhau khoe sắc, nhiều nhất là đào. Đào phai có năm cánh thon gọn mỏng manh, phơn phớt hồng như má em gái Mông đang đứng bên những bó đào e thẹn mời người mua. Loại đào phai khác màu hồng tươi hơn, nụ to, cánh to, bông to, có nhiều lớp cánh chồng lên nhau, ở giữa là chùm nhụy bé bé, màu hồng đậm vươn lên, càng làm nổi bật sắc hoa, càng làm cho Mộc châu thêm tươi thắm. Hoa đào có nhiều hai bên đường ở thị trấn Mộc Châu, nhất là đường vào xã Tân Lập và đường đi vào các bản của xã. Đào đầy vườn, đầy chậu, những chậu to ôm những gốc đào cổ thụ vài chục tuổi, rực rỡ hoa. Quá nhiều chậu đào, quá nhiều hoa đẹp và cũng quá tiếc công sức của người dân vất vả với bao vốn liếng mà ông trời không chiều. Năm nay đã nhuận lại ít rét, nhiều cây đào nở bung, những cây còn nụ rất ít. Không biết có kịp khoe sắc đón xuân sang không. Ven đường ở các quán ăn, các điểm tham quan, các chỗ dừng xe, các bà, các em bán đào cành, đào bó rất nhiều. Ba mươi ngàn đồng một bó hơn chục cành, chi chít nụ, điểm vài lá xanh, vài bông nở, cành tươi hoa đẹp, cắm được một bình to, quá rẻ! Xe dẫu chật nhưng ai cũng mua, mọi người nhắc nhau mua để ủng hộ đồng bào.
Qua đèo Đá Trắng, hai bên đường đã có rất nhiều vườn mận, vườn cải rực rỡ hoa, nhưng đẹp nhất là thung lũng mận Nà Ka ở xã Tân Lập. Ở đây bạt ngàn mận, cả thung lũng, đỉnh đồi, sườn núi là màu trắng của hoa xen màu xanh mơn mởn của lá non. Hoa mận có năm cánh trắng muốt, màu trắng được chắt ra từ sương núi quyện với mồ hôi của người nông dân, nên nó tinh khôi, thanh khiết vô cùng. Cánh hoa mận giống cánh hoa đào nhưng nhỏ hơn và mọc từng chùm dày đặc, che kín cho cành cây đỡ mốc xám, xù xì. Có những vườn mận nở hoa sớm, giờ đã ra nhiều lá xanh mơn mởn, phủ một màu xanh mát trên sườn đồi. Giữa các kẽ lá, những chùm quả xanh xanh, be bé như móng tay, tròn như viên bi, thật đáng yêu, dự báo một mùa mận bội thu. Ở đây, người ta không để cây phát triển tự nhiên mà cắt bớt ngọn để cây ra nhiều cành, cho nhiều quả và dễ hái.
Góp thêm vào vẻ đẹp rực rỡ sắc màu ở Mộc Châu là những vườn cải, những cánh đồng cải ngút ngàn. Hoa cải vàng vàng rực dưới ánh mặt trời, hoa cải trắng lung linh trong nắng. Hoa cải có bốn cánh nho nhỏ, mong mỏng, xinh xinh, lại tập trung ở ngọn cây. Cây cải nhỏ, cao gần đầu người, nên cả cánh đồng cải như đang hòa vũ điệu cùng với gió, say bản hòa ca về vẻ đẹp ấn tượng của Mộc Châu. Lạc vào cánh đồng hoa cải như lạc vào miền tiên cảnh, như đang thả hồn phiêu lãng với hương, với gió. Mọi bụi bặm phố phường tan biến, ta thấy mình nhẹ nhõm, tươi vui, thanh thản, như cô bé lãng mạn, mộng mơ tuổi thần tiên.


Mùa này Mộc Châu vẫn còn hồng quả, những vườn quả hồng chi chít trĩu oằn cành. Vườn hồng như hàng ngàn chiếc đèn lồng be bé, xinh xinh vàng rực cả góc trời. Dù đã hết mùa hồng nhưng hồng ở đây vẫn nhiều, vẫn hút khách đến các vườn để chụp ảnh. Nhìn những cây hồng không lá cứ nghĩ chụp ảnh sẽ không đẹp, nhưng sà vào vườn hồng rồi thì mẩn mê thật khó dứt. Bà con đã bố trí các tiểu cảnh như bàn ghế nhỏ xinh, giỏ đựng đầy hồng, lại có các cháu bé biết chụp ảnh phụ giúp. Các cháu đứng trên thang, hướng dẫn các bà, các cô cách tạo dáng, cách chọn góc. Cũng chiếc điện thoại thường dùng của các bà, các cô nhưng qua bàn tay và ánh mắt của các cháu ảnh sáng hơn, đẹp hơn, trẻ hơn, mê hơn. Thật cảm ơn những tay máy nghiệp dư, nhưng cũng ngậm ngùi vì các con phải mưu sinh quá sớm. Nhìn vườn hồng chín mọng, nhớ những ngày còn bé, mỏi mắt chờ đến Trung thu may ra mới được nếm một quả hồng trứng đỏ thắm, ngọt lịm, nhưng đây là hồng chát, không ăn được, hồng này để ăn ảnh thì quá mê.
Nước ta có nhiều nơi trồng chè ngon nổi tiếng như: Tân Cương (Thái Nguyên cũ), Bảo Lộc (Lâm Đồng), Suối Giàng (Yên Bái cũ)… Nhưng nơi vừa có chè ngon, vừa tạo hình đẹp để hút khách đến tham quan có lẽ chỉ có chè ở Mộc Châu. Các đồi chè được trồng hình trái tim quá đẹp! Bát ngát một màu chè xanh căng tràn nhựa sống, ở giữa là trái tim ấm nồng, trái tim yêu thương của người Mộc Châu dành cho du khách. Khoác vào bộ trang phục người Mông, người Thái… du khách càng thấy mình gần gũi, gắn bó với miền đất này hơn.
Thiên nhiên ưu đãi cho Mộc Châu, bà con ở Mộc Châu đã biết phát huy lợi thế để tạo trong dựng cho Mộc Châu ngày càng rực rỡ sắc màu, ngày càng giàu đẹp, thật ấn tượng.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thương quá Keng Đu
CAO NGỌC THẮNG - Nhà thơ viết phê bình văn học
Chủ tịch nước Lương Cường gửi thiếp Chúc mừng Năm mới - 2026
Tết đến, Mộc Châu rực rỡ sắc màu
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Tình người và tình ái trong thơ Trần Nhương
XUÂN ĐANG ĐẾN - Từ một góc nhìn
LONG BIÊN HẦU PHẠM TU - Danh tướng đất Thăng Long
Sức hấp dẫn của chuyến tàu Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan Họ
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
NĂM TÁC GIẢ THƠ (8)
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Du Xuân Năm Cửa Ô
TRANG THƠ TÊT BÍNH NGỌ - 2026 CỦA NHIỀU TÁC GIẢ