THÂM ÁC CỦA KẺ TRÊN

Thứ ba - 16/07/2024 08:36
(Tiếp theo truyện thơ Thúy Lan của Lê Hữu Bình)
THÂM ÁC CỦA KẺ TRÊN

 

Tuệ Minh

 

3359.  Chánh văn phòng hắn tên Thâm
Giữa là đệm Trí, Trí Thâm xác lùn
Lan về y dẻo lời luôn:
Nhờ ơn Tổ chức cho khuôn dát vàng
Đang cần đẩy hướng dọc ngang
Từng qua thực tiễn lọc hàng đắp bao.
Rồi đây dun dẩy thế nào
Người ngoan như thế chí cao ngang người?
Nghe ra mật mía đầu môi
Giữa câu lành lạnh như trồi mũi dao
3369.  Máu ghen sính dạo quanh đầu
Sóng ngầm đố kỵ nổi cao cao dần
Ráo lời đồng sắt khó phân
Phần pha bùi ngọt nhỉnh phần chát chua.
Lan rằng: Anh chỉ giáo cho?
Sẽ rồi biết tuốt khéo cờ phất nhanh.
       Tuần đầu việc ít chưa rành
Xem ra còn rỗi Lan trình: Thâm anh
Xin mai mốt gặp Kim Oanh
Đứa em gái nhỏ như cành chung cây.
3379.   Gật đầu Thâm gật, Lan đi
Khuất sau cánh cửa Thâm xì mấy câu:
Tiên sư tận đẩu tận đâu
Chen ngang giật bát mượt đầu khoa trương
Sắc kia chắc nhượng ông…Trường?
Rồi đây mẹ kiếp tao tương nát nguồn...
    …
3539.  Trí Thâm vốn kẻ gian manh                   
Thầu trăm nét mặt ớt hành kiết ki.
Dối nhiều hóa thứ chai lỳ?
Nghe nhìn bề nổi tin chi, dễ nhầm
Tay viết nhẫn, miệng nói tâm
“Nhẫn tâm” lòng ghép, ra cầm thú thua
Một lơ chân gỗ chẳng vừa
Của người ta phúc dẫn đưa độc mình.
Ngấm ngầm cánh hẩu bất minh
Ép chèn then dưới khéo rình chốt trên
3549.  Liếc người thoắt mới khêu đèn
Trộm phần của gấu bôi đen máng nồi.
Cũng tay bợm lý khua môi
Làm hàng rõ xạo, nuốt lời như không.
Lỗi mày ắt sẽ ta công
Tắc kè còn sợ Thâm ông đổi màu…
Thúy Lan về được bao lâu?
Thiên cơ nào biết chiều sâu bề dày.
Liền giao đề án không hai
Vượt tầm với tới Lan nài xin thôi.
3559.  Dữ đòn Thâm dứ bài mơi
Lời tâng áp chót cuối môi cười gằn.
Rắp gian cài một chữ gian
Hướng nào cũng tội cũng rằn sạn cơm
Liễu kia quen bóng Hồ Gươm?
Đòn nay tao ủ mai bầm dập phai.
Lan đành chấp nhận một hai
Ra công tìm sách nghiên dài chuyên môn.
Kim Ngân(2) cấp phó hàng tồn
Từ ngày Lan tới bồn chồn ruột gan. 
3569.   Nguyên nhân trùm mọi nguyên nhân
Vẫn lòng tham muốn: Chức - quyền - tiền - oai
Lên đây nào chắc có tài?
Hay rồi trí cũng bầy vai bướm nằm
Sắc kia giọng mát đường sâm?
Sẽ rằng tới ghế hết tầm diều lên!
Trí Thâm cùng mụ một bên
Xưa nay khuyển mão trái đèn nhiều pha
Giờ ông rượu nóng bà xoa
Ngỡ là trắng lại đen cha chỗ cần.
3579.     Vốn Thâm trội đắt mưu hơn
Giạm đường khỉ độc mớm đòn gian manh:
Ẩy Lan vào thế đá banh
Phạt đền nơi diệt những danh thủ tài
Bằng không hắn sẽ lên thay!
Hòng toan sổ ngọt cả hai, một đòn.
Kim Ngân nổi cục máu hòn
Cũng tay đáo để đang còn thủ mưu
Nhắm thời cơ cấy một chiêu
Loại Lan lật Trí nhất liều cuộc chơi.
3589.   Thúy ơi chị Thúy Lan ơi
Gót tiên đà trót sớt nơi miệng hùm.
Nề chi vẫn vậy công tâm
Sáng như mài ngọc trăng rằm lung linh.
Chị vào công việc hết mình
Lòng riêng riêng gác hòa tình tình chung
Thông tin đề án truyền thông
Nào là thiết bị nào công huấn bài
Khi cần điều phối những ai
Đo tình niệm lý cân sai chỗ nào?
3599.    Đường ngang lối tắt dọc đâu
Vực ngàn núi thẳm lần cầu cách đi.
Nơi trăm sông lạch đổ thi
Nghìn đầu mối chỉ rậm rì bước chân.
Cư dân sành điệu xa gần
Ươm trăng chưa, cũng muốn sân tỏ hình
Đèn chùm siêu thị lung linh
Mực cao bút pháp quyền sinh quyền tiền.
Trông chừng một hướng lách lên
Vu hồi đòn tỉa ém tên không chừng
3609.   Điều chi ta cũng chẳng màng
Ngại là bút vội ký ngang góc tờ.
Lan ngày một rõ tinh, thô
Chú Trường dặn ấy càng vô chuyên ngành
Cũng nhiều lá thắm cành xanh
Lời, thư thành ý quanh mình dang tơ…
Vĩ cuồng lại kẻ nằm mơ?
Mượn màu ô đỏ đầu cơ có đầy
Đâu mà chẳng chuyện dở hay
Mặc, đào vẫn thắm hương bay rộng dần.
3619.    Thâm càng nhận thấy rõ rằn:
Thúy Lan tài thật phải cần ngăn ngay
Đêm dài lắm mộng ắt nguy
Không thì ta cũng gắn xi vào mồm
Hắn càng thu phục nhân tâm
Ra mình ngã ngựa? Phải băm con này.
    Giả vờ đề án không hai
Rằng Lan quyết hết rằng bay phải làm.
Trước gương vải nắm trầm(4) thơm
Liền sau phong tỏa dương thâm hiểm liều
3629.   Bề trên ông thực quyền điều
Quyền cho quyền cắt bao nhiêu là tùy
Chúng bay mặc thả cửa đi
Mua thưa nói đắt nhằng nhì cong queo.
Nếu mi nếu mối nếu mèo
Thì thà thì thế thì thào thì thôi.
Phân thân găm quả nước đôi
Ngoài vơi vơi bát trong vời vợi ao.
Nói “zầy” mà chẳng “zậy” đâu
Phỉnh phờ trước mặt lời sau giáo tuồng:
3639.    Rằng Lan chỉ bức bình phong
Dây mơ chắc chẳng “mánh” không rò... hầy.
Lời chi bụt đến nổi gai
Mát thoa đầu ấy cuối này lửa châm.
Đèn xanh bật mí, Trí Thâm
Hàng đâu có thật chất không ra gì.
Phiếu tờ ngân sách lượng chi
Quyết toán những gì xin phó Lan phê…
Đo đàn Lan quyết kiểm kê
Lọc xem hư thực rồi phê cũng rồi.
3649.   Trí Thâm thổn thức đứng ngồi:
Cần chi kiểm có anh thời ngay bên.
Vàng thau ai dám giấu tên?
Rằng anh đẳng cấp mác trên hàng đầu.
Cũng cần duyệt quyết toán mau
Dưới chờ trên đọng kết câu bao ngành!
Chần chừ vậy cũng phải đành
Mình là phó giúp Thâm anh kia mà.
Khắc nhoằng nét bút đen sa
Vô tình mở lối gà ma rút tiền.
3659.   Hầu bao Thâm mở ngay bên
Đang tâm còn lựa mũi tên hạ mồi…

 

Cấp phó Kim Ngân phát hiện ra việc lùm xùm của Cấp trưởng Trí Thâm với Thúy Lan (chẳng qua là Thâm ăn ốc còn Lan đổ vỏ, Thúy Lan cũng thẳng thừng đáp trả Trí Thâm nhưng mình cấp dưới khó lật lại. Bởi chị cũng tự ký thanh toán cho các hóa đơn giả bởi quá nể Thâm). Hắn liền lao đơn kiện định một tên hạ gục cả:

Kim Ngân để ý lâu rồi
Phong thanh biết rõ chờ khui vụ này
Lan vừa ký hắn ra tay
Đơn nhằm song đích “bắn” ngay vào thùng
Công quyền luật pháp đùng đùng
Làm cho ra nhẽ tận cùng đúng sai.
Bàng hoàng ngộ biến rắc dây
Tai bay vạ gió đến ngay sầm sầm.
3669.    Ngại ngùng, Lan mới hỏi Thâm:
Lời ngoài ý ngụ chuyện nhầm đó thôi?
Mấy lần đề nghị để tôi
Kiểm mau thưa trước định hồi kết sau.
Vầy nay biết tính thế nào?
Y liền trở giáo chĩa vào chức năng:
Việc cô phụ trách nhớ rằng
Đương nhiên giám thị tự càng kiểm tra
Giờ trông sông vỡ cháy nhà
Mỹ miều chi nữa còn la lối gì
3679.  Rành rành căn chữ ký đây
Thâm này ngoại phạm đừng rầy nữa nghe.
Ôi trời sao bạc quá ghê
Lầm người ta trót rơi về tay ngươi 
Chước chi chước hiểm thế trời?
Còn đâu chân lý trước người dã tâm.
Sự đời hỏi khóa, ai cầm?
Hình như ông đã ngồi nhầm ghế trên?
Hổ thay vẫn thói đớn hèn
Xa, xưa, sùng bái này bên ém đì.
3689.   Cả oai Thâm quát: Mày mày
Dám là phỉ báng bẻ ghi lái tàu.
Văn phòng riêng của ai đâu?
Đừng chầy chăng tiếm quyền lâu ngăn người.
Trí Thâm chuyển hướng mối lời:
Sa tay cứ nhận để rồi… chúng ta.
Một chầu nhân cách thổ ra
Chiết riêng rặt máu nhặng và nước sôi.
Rằng Thâm ông thạch sùng hôi
Khi cần tự dứt cả đuôi khỏi rầy.
 
                                * *
3699.     Kim Ngân thọc kiếm quá tay
Toàn cơ quan Bộ gió xoay loạn chiều.
Ong ve chì bấc kín bâu
Điện reo chuông đổ chỗ nào cũng sôi.
Ông Trường Bộ trưởng đứng ngồi
Bàng hoàng một xốc đúng nơi chỗ mình
Cháu Lan ông quý thật tình
Nỡ sao dính chuyện động đình hở con?
Tuồng chăng kẻ độc du côn
Phả kim vào gió vấy bùn lên mây
3709.    Liệu đây mờ ám chuyện này
Trí Thâm giấu mặt đặt cài bẫy mưu?
Lòng riêng Lan xót bao điều
Những lây vạ chú rắp xiêu cả giờ
Rằng ai đi hết chữ ngờ
Nỗi mình đau thắt nỗi nhà đau lan.
Nhác trông đà lớp dây oan
Buộc thân con trẻ đẩy giàn lửa rơi
Ai gây vật đổi sao dời
Đời con tối nhất lại nơi đít đèn?
3719.   Ngỡ rồi thuận bước đi lên
Bốn phương mong hợp xa gần cùng sân
Ong co nhạn lánh ra dần
Thuyền cao tốc tự sợ làn sông cong.
Nguyệt hoa ủ dột tận cùng
Ớt cay chất núi đắng sông bồ hòn
     Rường cao thả lọng dây oan
Chờ công pháp rút chờ ban oán vùi.
Gục đầu ngọc rạn châu rơi
Đau vày nỗi nhớ gạn vui ở buồn
3729.   Điện đàm dặn mấy đầu nguồn
Hồn pha nước mắt nghẹn ngôn nẫu phờ.
Cung đình nơi lắm mưu cơ
Kiếp sau con cạch xin chừa đường lên.
   Lần theo vết họa trong đơn
Đỏ màu oan nghiệt dấu còn tươi đây.
Duyệt cho mua mỏng nói dày
Nứa tre mục nát, thay vì gỗ đinh
Rút nhiều những khoản dối chênh
Trên mười sáu tỷ tày đình tội to.
3739.  Vẫn Đồng thụ lý hồ sơ
Giật mình chuyện đó không ngờ, lại Lan
Ngọt ngào nhan sắc dáng duyên
Phàm sao tham nhũng lượng tiền thế ni?
Từng qua tiếp xúc người này
Trái tim nhân hậu khôn rày đổi thay?
Có gì uẩn khuất đâu đây
Hồ sơ tại án ngần này sống sao
Rùng mình định mệnh ôi chao
Thiên nga bỗng chốc rơi vào cõi âm!
3749.   Đành theo lệnh bắt tạm giam
Vụ tham cộm cán điện đàm cắt luôn.
Ông Trường cay mắt đắng ngôn
Trí Thâm hẫng hụt trước đòn thất kinh
Thực ra y cũng giật mình
Kẻ nào tố giác quá nhanh bất ngờ?
Lẽ thì bài bắt tùy cơ
Loại màu nhưng chớ đụng cờ cơ quan.
Bùng bùng ngọn lửa đã lan
Đồi tranh hanh nóng tàn than thập thò.
3759.     Kim Ngân vừa thỏa vừa lo
Ngầm vui ở mức quá to giật mình
Đồn tai nhau chuyện tử hình
Mụ càng nơm nớp như mình mang bom.
Mấy ngày tạm ở nơi giam
Dồn cao khối nhớ thương thầm Kim Oanh
Ngày vui Oanh, Hách sắp thành
Này đâu còn được chủ cành tơ duyên?
Bốp yêu mẹ tội với con
Trớ trêu đời thoắt nhuốm hòn máu thâm.
3769.    Mẹ cha ơi tội con làm
Nói ra chẳng hết ngậm lòng chẳng vơi.
Chú Trường! Con phụ chú rồi
Ân đành trả ở luân hồi kiếp sinh…
Khi sao hoa lệ quyền huynh!
Bước chân xe đón đám đình vây khen
Vầng hồng nhân nhãn sinh quan
Đời tươi hưng giữa cung đàn bến vui.
Giờ sao sóng dập cát vùi?
Hoa tan tác cánh bèo trôi dạt bèo
3779.   Lòng người hiểm độc mức nao
Vờ trò ép đặt cả khâu lừa cài
            Thân sương bao quản vườn gai
Tiếc kèn thổi dở dặm dài vướng đinh! 

         

Tòa án mở, xét xử vụ án tham nhũng lớn. Biết mình ký sai có lỗi, Lan nhận tất về mình quyết không khải thêm ai : “Biết thừa kẻ hại mình xong/ Thôi, tha cho nó cho lòng vợi đau”.Chuyện này vỡ lỡ, Bộ trưởng đau xót đến mức nào: Ông Trường tim nát gan vò/  Tái tê bà cũng phát rồ đổ luôn.  Buồng hè nghẹn nấc lệ tuôn/ Thương Lan như thể là con đẻ mình. Dìu bà ông ý thanh minh/ Tội này một lỗi tự mình trót ra. Trí Thâm kẻ bụng xấu xa/ Có lần đã nhắc rồi mà quên đi. Đấy, cấp trên cao quá, đôi khi sơ sểnh những việc cấp dưới đang làm do: Tham nhũng, Đố kỵ, ghen tuông…
 
    Một ngày khói xám giăng thành
Một ngày tàn phá tuổi xanh bắt đầu
Một ngày tòa án xử mau    
Túa loan gấp gọi ới nhau nhất cùng
Hoa Mai C-1 Văn phòng
Những nơi Lan ở người đông sóng tràn.
3789.  Nào ai tin chuyện Thúy Lan
Tham ô tham nhũng lượng tiền rất to
Buồn cho cáo trạng ra vô
Chỉ căn cứ lý ra đò quang minh?
Trách thay việc đó tại mình
Lan cam tâm nhận người đanh sắt lòng.
Ngước nhìn quý vị quý ông
Những nhà chức trách cân đong đếm lời.
Kết rằng Lan tội rõ rồi
Mắc vào tham nhũng luật thời chẳng tha
3799. Rộng lòng bản án mở ra
Tiền mang chấp đủ tòa tha cho liền.
Lời lời hô gọi Thúy Lan…
Nhục vinh giữa chúng phải phần suy đo.
Hoa xuân bỗng chốc hóa tro?
Ngọc ngà bỗng chốc trở đồ than đen
Nỗi đau nào lớn bằng oan?
Lan thà nát cánh hương lan đâu nhàm.
Không không xin nhất không làm
Hủi chi sống đục thà tầm thác trong
3809.  Rằng không tham nhũng mà rằng:
Tin gà sa bút chứ không đồng tòng.
Biết thừa kẻ hại mình xong
Thôi, tha cho hắn cho lòng vợi đau.
Cần gì mua cạnh sống cầu
Dẫu thành cát bụi nguyện giàu đất quê
Nhớp nhơ sao nhạt lửa rìa
Ngàn năm một vết hằn bia miệng à:
Tội Lan chấp nhận, thưa tòa
Mức hình cao nhất với và lời nay
3819   Xin hành quyết sáng ban ngày
Giờ cùng muốn gặp một người minh anh.
Xót ơi em gái Kim Oanh
Rằng còn địa chỉ Lan đành cho sau.
Chánh tòa hội ý hồi lâu
Biết đâu thuận việc bóc cầu tóc dây?
Tòa liền tuyên án phán ngay:
Tử hình Lan quyết vào ngày sau thư
Lan dầm cay đắng đã nhừ
Nay cầm án tử nhẹ như trút đồ
3829.   Người len tới kẻ đẩy xô
Hải - chồng, cậu Đạo, Xoan và Bốp con…
Nợ đời nặng đứt lòng Lan
 Kiếp hồng nhan bạc đâu còn nuối chi!
    Vả chăng lối thoát đây thì?
Cực đoan có quá mà chi hỡi người!
Một mai khuất lấp đi rồi
Hoang mồ tro nguội ai lời thấu cho...
Ông Trường tim nát gan vò
Tái tê bà cũng phát rồ đổ luôn
3839.  Buồng hè nghẹn nấc lệ tuôn.
  Thương Lan như thể là con đẻ mình.
Dìu bà ông ý thanh minh:
Tội này một lỗi tự mình trót ra
Trí Thâm kẻ bụng xấu xa
Có lần đã nhắc rồi mà quên đi.
Ngụ trong lầm lỡ chuyện ni
Rằng mong con thử đủ khi chín muồi
Ngờ đâu đất động sao dời
Giúp con lại hóa ra thời hại đây…!
3849.   Người đời ác độc quá đi?
Mong trời có mắt đất thì có tai.
Ông rằng: Ngày xử mốt mai
Pháp trường máu đã… xin vài giọt đông
Bà xem phá cách được không?
Bàn thờ đặt ảnh nhỏ khung - Lan mà
Ngày rằm giỗ tết hương hoa.
Nghẹn dồn huyết quản mắt nhòa đẫm sương.
Ông ôm bà khóc vật vùng:
Sắc tài lắm lại dính vòng lao ghen
3859.     Phận chi bạc vậy Thúy Lan?
Cái hồn trong vắt mà thân đục tù
Không còn nào cách cứu sao?
Trời loang tím ngắt rát cào can tâm.
 
 
 (Còn nữa)
 T.M
    
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây