Hoa chuối đỏ bất ngờ ven rừng thắm
Hoàng hôn về tím lịm trời xa
Đêm Điện Biên thoảng vương tiếng gà
Vọng từ đồi A1
Gọi lại một miền ký ức
Văng vẳng tiếng hò kéo pháo rừng xa
Tiếng hô xung phong theo gió vọng về…
Mường Thanh như than lò đỏ rực
Pháo ta gầm vang động Điện Biên
Căm hờn trăm năm thành chớp lửa sấm rền
Nổ long đồi A1
Dấu chấm hết một thời thực dân cướp nước
Đêm ấy
Cả Mường Thanh thao thức
Lửa sáng rừng, sáng bản đẹp như mơ
Em vui say điệu xoè
Mế tôi mắt nhoè vui chiến thắng.
Đêm nay
Điện Biên tĩnh lặng
Rừng thiêng như đã ngủ rồi
Eo óc tiếng gà vọng từ đồi A1
Lay thức cánh đồng hoa bên hầm Đờ-Cát
Gọi bình minh về trên nóc pháo đài xưa…
Se lạnh vươn hết tầm xứ Nghệ
Bên kia Đèo Ngang -
Đại tướng đã yên lòng
Con may mắn một lần đến nơi gió cát
Núi Sú, mũi Rồng soi bóng vũng Chùa trong
Về với nhân dân
Về lại quê hương
Sóng nhẹ bàn tay vỗ ru lời đất mẹ
Tổ quốc ngàn năm súng gươm, rền vó ngựa
Núi nhọn tên đồng
Bờ bãi uốn dây cung
Đại tướng của nhân dân
Cả đất nước đêm nay cầu nguyện cho ông
Nghẹn ngào Nước mắt tuôn rơi…
Bố tôi - người cựu binh già
Lập cả bàn thờ ra sân mà khóc!
Vĩnh biệt Anh Văn!
Nhân dân tôn thờ, bù đắp
Điện Biên đêm nay
Rừng Ban sương nhòe nước mắt
Gió dâng hương về thơm khắp vũng Chùa trong.
HOA BAN BÊN HẦM ĐỜ CÁT
Không nghĩ rằng non nước nàng Bân
Ngay lối hẹn cũng khói bom đạn giặc
Đồi nương như thân người bị khoét
Năm ấy - lửa ngút rừng Tây Bắc
Mưa đã về kịp nâng dựng vạt hoa tươi…
Tháng ba nay hoa phủ trắng núi đồi
Cả những vầng Ban trắng hồng bên hầm Đơ-Cát
Xòe chiếc ô màu dưới mây trời lồng lộng
Muốn bay lên theo theo cờ hiệu dô hò…
Ngay đưới kia thôi là cửa ra hàng cho lũ nó.
Ơi những vạt rừng hoa Ban
Ngạt ngào theo mái tóc em
Nở trắng rừng, trắng núi
Bình minh đến gọi mây hồng kết lại
Buông điệu xòe say đắm cả tháng Ba.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn