Tâm Dung
1- TRỜI DẦM
Mỗi ngày thức dậy
Mẹ kiểm tra quần
Bé đứng xoạc cẳng
Không dầm! Mẹ khen!
Sáng nay ra sân
Thấy sân đẫm nước
Chạy vào bé mách
- Đêm qua trời dầm!
2- BƯỞI ƠI
Bưởi là bưởi ơi!
Bưởi rơi vào bị
Chị bế chị bồng
Mang về phố đông
Bưởi ngoan bưởi nhé
Em về cùng ta
Để cho cây mẹ
Xuân này thêm hoa...
3- QUẢ CƠM
Giữa trưa hè nóng bức
Mọi người chở thóc về
Bà bưng nước, hoa quả:
- Các bác giải lao đi!
Quả lê như nắm đấm
Chia năm ngón năm mùi
Quả chuối ruột trắng muốt
Vỏ vàng như nắng tươi
Bé cầm lên bông lúa
Chăm chú ngắm một hồi
Rồi reo to sung sướng
Quả... cơm này!
Bà ơi!
Nguyễn Tiến Bình
TIẾNG CHIM 1
Ngọn tre rung rinh
Trước ánh bình minh
Lung linh tre ngà
Hát ca” cu…cúc…”
Rồn rập tiếng đục
Rồn rập tiếng trong
Làm rộn rã lòng
Rung sóng mặt sông
Lúa đồng gợn sống
Tiếng hòa gió lộng
Vang vọng làng quê!
Chim cu mải mê
Hát về năm tháng
Làm vui buổi sáng
Làm vui buổi chiều!
Em yêu chim nhiều!
Chim yêu cuộc sống
Cất tiếng sống động
Làm đời sống vui!
TIẾNG CHIM 2
Chích chòe hót vang đầu làng
cả đàn điêu điếu rộn ràng hòa ca
sáo đen hòa nhịp vang xa
chào mào ngân giọng quanh nhà hồi lâu
Chim câu rung tiếng gù nhau
chim sâu nhảy nhót lời mau nhịp đời
vàng anh nghển cổ reo lời
cuốc đưa lời ngọt ở nơi đầm lầy
Vạc kêu rung cả làn mây
chim xanh gieo khúc nhạc đầy mặt ao
bói cá thả tiếng bổ nhào
tiếng con cò trắng lao xao trên đầm
Hòa vang nhịp điệu thanh âm
tiếng chim vui nổi quanh đầm ao quê