Ký của Lê Hữu Bình
Tháng 8/2025, được tin trường Cấp 3 Đông Sơn. Thanh Hóa sắp kỷ niệm 60 năm thành lập (1965- 2025). Điện thoại của thầy cô trong ban giám hiệu (BGH) thông báo. Tôi mừng lại cũng băn khoăn vì vào học năm 1968. Nghỉ hè năm ấy tôi nhập ngũ, thành học dở giang lại muốn về dự kỷ niệm thành lập trường? Một kỷ niệm đẹp của thời cựu học sinh (CHS) đội mũ rơm, quanh lớp là dãy hào cao che chắn bom đạn Mỹ. Liền gọi điện thoại gặp Ban giám hiệu nói rõ hoàn cảnh của mình. Tôi trình bày khi vào bộ đội chỉ hết 8, hòa bình rồi, vẫn đang vị trí chỉ huy (Chính trị viên đại đội 23 anh hùng) lại được trên cho đi ôn thi Đại học tại đèo Lý Hòa, Quảng Bình (biết chưa bằng tốt nghiệp… Ban cán bộ Trung đoàn có thư tay gửi ra cùng, nên trường văn hóa 70 vẫn nhận tôi). Năm đó 1978 bản thân vừa ôn thi đại học lại tự học hết 9- 10, tháng 7 cùng năm, tôi thi vét lấy bằng tốt nghiệp và đỗ đại học.

Nghe tôi trình bày cô Hà hiệu trưởng (hình như giật mình) hỏi thêm:- Ngoải ra bác còn có đóng góp gì về văn hóa nữa không?- Tôi khoe ngay là: Viết được truyện thơ Thúy Lan dài 8 chương với 4248 câu lục bát đã và đang được báo lớn đánh giá… Có gì các cô cứ vào Google: Truyện thơ Thúy Lan sẽ rõ.
Câu chuyện tạm dừng ở đây, cứ tưởng BGH quên. Hơn 2 tháng sau cô Phương hiệu phó thông báo BGH mời vợ chồng bác về dự và bác phát biều với những phấn đấu và sáng tác làm việc của mình. Ông bà tôi phấn khởi về Thanh như lời mời, tối mồng 8/11. Buổi giao lưu lớn về văn hóa, ca nhạc của nhà trường. Tôi được Ban tổ chức trịnh trọng mời phát ý kiến. Vui, xen lẫn hồi hộp cứ nghĩ nói xong là thôi ai ngờ phía sau, phông trang trí bìa Truyện thơ Thúy Lan được chiếu lên màn ảnh rộng rõ hoành tráng, vừa sáng vừa nét vừa đẹp trước hàng ngàn người đang xem (kể cả dân vùng xung quanh vào dự) họ vỗ tay rầm rầm. Nhìn thấy bìa tác phẩm, chao ôi sung sướng như được bay lên. Không ngờ, khi tiếp chuyện với cô Hiệu trường. Sau đó cô chỉ đạo Bộ môn giáo viên Văn (chắc mấy chục thầy cô) vào Google, AI nhận xét về truyện thơ Thúy Lan. Tin là nhiều người truy cập, đọc được toàn bộ tác phẩm đăng trên đó. Tôi bồi hồi xúc động, nhớ và cảm ơn Chủ tịch HNVVN, Nguyễn Quang Thiều, vì anh là người hiểu sâu xa tác phẩm nên quyết cho Thúy Lan tái bản lần 6, mới có ngày nay. Đâu ngờ một CHS mới học hết 8 đi bộ đội, vẫn thi đỗ Đại học Bách Khoa, Hà Nội (như nói ở phần trên). Giờ là cựu chiến binh rồi, lại viết được tác phẩm đồ sộ, lớn như vậy.

Ngẫm mà thấy ghê, bởi 2 dấu ấn đậm nét lại chính ở con người nhà quê, ra đi từ mái tranh nghèo…Phải chăng tôi cũng gặp may nhiều! BGH xem xét coi đây là trường hợp đặc biệt, và bố trí tôi: Lê Hữu Bình CHS cấp 3 của trường, thay mặt hàng vạn học sinh phát biểu.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24/11 hằng năm là NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa