Khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tại quán Hoa Ban của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thuộc thị trấn Gia Lâm- Hà Nội, nhà thơ Đặng Văn Bích đã kết tụ một nhóm bạn thơ tự nguyện tham gia sinh hoạt thơ vào sáng Thứ bảy, mỗi tháng hai kỳ. Từ đó hình thành Thi Đàn Thứ Bảy.
Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 30 năm, Thi Đàn Thứ Bảy đã phát triển số hội viên tham gia sinh hoạt ngày một đông, có lúc danh sách hội viên lên đến trên 60 người. Trước sau có sự góp mặt của khoảng 15 nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, không dưới 30 nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, một số nhà thơ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh bạn và nhiều nhà thơ sống và viết tại Hà Nội. Thi Đàn Thứ Bảy đã hội tụ được nhiều cây bút có chất lượng, có uy tín trong Văn đàn Việt Nam và Hà Nội, trong đó phải kể đến:
- Nhà thơ Thái Giang, tác giả trường ca “Lửa sáng rừng” được đánh giá là một trong những trường ca hay nhất Việt Nam.
- Nhà thơ Tạ Vũ và nhà thơ Thái Giang có thơ in trong sách Giáo khoa của học sinh phổ thông. Hai ông cũng có tên và tiểu sử trong “Từ điển Tác giả và Tác phẩm văn học” dùng trong nhà trường, (Nhà xb ĐHSP 2004).
- Nhà thơ Quang Hoài với kiến văn rộng rãi đã biên tập nhiều tập sách, đồ sộ nhất là bộ “Ngày Hội Thơ” Với nhiều tập.
- Nhà thơ Nguyễn Chính có bài được tuyển chọn trong “108 Áng thơ Việt (từ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt đến các tác giả thơ Thế kỷ 20”) do nhà thơ Đặng Huy Giang tuyển chọn, (Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2023).
- Nhiều năm liên tục Thi Đàn có quán thơ trong Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội (ngày 15 tháng Giêng).
- Năm 2014 Thi Đàn được Hội Nhà văn Việt Nam tặng Giấy Khen vì có Thành tích đóng góp vào thành công của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XII.
- Thi Đàn đã được mời lên đọc thơ trên sóng truyền hình VTV năm 2010
Những chuyến đi thực tế, tham quan danh thắng của đất nước, cùng với không khí sinh hoạt văn chương của Thi Đàn, đã giúp anh chị em hội viên gặt hái được khá nhiều tác phẩm. Một số hội viên đã xuất bản tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập tản văn, tập bút ký, tâp truyện dịch nước ngoài, tập thơ dịch nước ngoài, v, v…
Ngoài sinh hoạt giao lưu thơ, Thi Đàn còn chú trọng việc xuất bản. Đến năm 2018 Thi Đàn đã xuất bản được 7 tập thơ, chọn trong thơ của các hội viên của Thi Đàn.
Một quãng gián đoạn sinh hoạt do dịch bệnh Côvit (2020 -2021).
Năm nay Thi Đàn tiếp tục ra mắt Tập 8 “Thơ Thi Đàn Thứ Bảy”. Tập sách hội tụ bài của 37 tác giả hội viên với tổng số khoảng 200 bài.
Vì nhiều lý do khác nhau, trong Tập 8 đã thiếu vắng một số tác giả có thơ in trong các tập trước, nhưng lại xuất hiện 4 gương mặt mới: nhà thơ Cao Ngọc Thắng- hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; nhà giáo- nhà thơ Trần Trung hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; nhà thơ Tôn Duy; nhà thơ Sông Thương. Những gương mặt mới đã mang đến với Thi Đàn những luồng gió mới.
Trong Tập 8 này, chúng ta gặp lại một Bùi Việt Mỹ, một thuở chiến trường, một thời “quan trường” lại về nhâm nhi với “Vài quyển thơ mời gọi bạn bầu” (Viết ngày giao mùa); một Đình Hiển ăm ắp hồn quê với những dòng Lục Bát mượt mà, mộc mạc đến bất ngờ: “Hình như trong xóm luộc khoai, mùi thơm bay tận ra ngoài bờ tre” (Ngày xưa); một Vinh Anh với những bài thơ dài, câu thơ dài như sự trải lòng: “Nhiều lắm những câu hỏi. Cũng nhiều lắm mông lung…” (Âm u biển); một Nguyễn Chính trải thời trận mạc, nay gặp lại đồng đội trên con đường cao tốc vốn là đường Trường Sơn năm xưa, anh ngỡ ngàng về sự đổi thay của đất nước: “Nước bốn ngàn năm trên đôi chân” (Mùa xuân trên cao tốc); Tiến sỹ khoa học Trần Anh Khoa, một thời trận mạc, một thời đắm mình trong khoa học, nhưng vẫn luôn dạt dào hồn thơ với tình biển, tình người:“Gửi tình vào nỗi nhớ. Biển thì thầm trong tôi.” (Biển yêu); một nhà thơ- nhac sĩ Đoàn Bổng tài hoa đa tình với những câu thơ bộc trực: “Cuộc đời này nhiều người tài hoa lắm. Họ chinh phục vũ trụ. Họ chinh phục bầu trời. Tôi ước mơ chinh phục trái tim nàng. Thế thôi, chỉ thế thôi.” (Tôi ước mơ); một tài thơ Trương Ngọc Lan, với những câu thơ như hướng vào trong: “Thu đã vàng đầy sân cúc. Em còn thả tóc làm heo may” (Du dương); một Cù Thùy Loan, cây bút sôi nổi với những bài thơ hay, những câu thơ thật hay và rất thân phận:“Tôi hòn đá xanh xù xì rêu mốc, Cứ lăn đi lăn lại mãi không tròn.”(Hòn đá xanh rêu mốc); một Lê Hà, với những câu thơ “rất Hà Nội”, nhẹ như tiếng dương cầm lan tỏa trong đêm :“Mười ngón tay mềm Em mở gió vào đêm…” (Khu vườn em); một Quang Hoài với những trăn trở suy tư: “Mảnh trăng lặn dưới đáy hồ/ Nước xưa trong nước bây giờ còn trong” (Gửi người đứng tựa lan can Tây hồ); một Trà Mi với hồn thơ đậm chất nữ tính, luôn hướng tới cái đẹp và tình yêu: “Ta và mùa thu đã kết đôi tri kỷ. Với heo may thầm thĩ vuốt ve” (Nói với mùa đông); một Nguyễn Bích Nga, thơ với chị là phương tiện để giãi bày: “Người ta tãi thóc ra phơi, Ta mang câu chữ giãi khơi nỗi niềm” (Gửi vào trang giấy nỗi niềm); một Ngô Nguyễn đa tình mà dí dỏm: “Nửa nào em thả bùa mê, Nửa nào thuốc giải ta về lại ta.” (Nửa); một Đỗ Chiến Thắng, có chút khí phách của chú sư tử ngủ đông: “Nuốt ngụm nắng chiều, lòng đau nhức nhối, Cuộn nỗi buồn đắp dọc cả mùa đông.” (Cánh cò gãy giữa đêm mưa); một Nguyễn Mạnh Thắng trắc trở đường tình, nhưng trời không đoạn hết đường sống của ai, mùa thu vẫn có nắng chiều, mà còn là nắng vàng: “Nửa mùa thu còn lại, Sóng sánh giọt nắng chiều” (Nửa mùa thu còn lại); một Nguyễn Trần Thái, với những tứ thơ kìm nén mang hơi hướng Đường thi: “Đem chút heo may trả lại đồng, Rồi thu cũng hết lạnh vào đông.” (Chị tôi); một Nguyễn Công Thịnh, với những dòng Lục Bát mượt mà, mùa xuân hiện ra với hoa lá và tà áo dài phụ nữ thật đẹp: “Bụi mưa phơn phớt hoa hồng, Áo dài phớt gió, hương đồng bay bay.” (Vương vấn áo dài); một Nguyễn Duy Quý trầm tư sâu lắng với thể thơ ba dòng: “Sân ga xám/ Em đứng/ Đoàn tàu nhỏ dần.” (Bài 15); một Triệu Triệu, nhà Văn hóa dân gian, nhà “Thi pháp Đường luật thi”, thích giao lưu bầu bạn, buông bỏ phiền não: “Chim muông kết nghĩa vui chơi, Cỏ cây cao khiết thảnh thơi tuế hàn” (Tình bạn); một Hồ Phong Tư trải thời trận mạc, một thời “quan trường” lại về ngơ ngẩn với thơ: “heo may se nghiêng chiều tím/ Sông dài, bến vắng…ngẩn ngơ…” (Thu đi); v,v…
Những cây bút mới xuất hiện trong Tập 8 này góp cho thơ của Thi Đàn thêm phong phú: một Cao Ngoc Thắng, bút pháp già dặn, câu thơ ngắn gọn mà tình tứ: “Bởi nắng xuân non/ Gió xanh bối rối/ Hạ tròn đỉnh núi/ Trăng mềm lưng ong.” (Giao mùa); một Trần Trung đa cảm, hồn thơ như luôn hướng về cội nguồn, về với người thân ở nơi xa khuất: “Nén nhang con thắp trên ban, Mình con thức với canh tàn Mẹ ơi” (Khóc Mẹ); một Tôn Duy đa tình, cả khi ngủ vẫn muốn say với tình: “Anh nghiêng giấc ngủ về phương ấy/ Để được mơ về bên em…”(Mơ trăng); và một Sông Thương với hồn thơ sôi nổi sâu sắc mà bộc trực: “Em là mùa hạ cháy, Khát khao lửa nồng nàn” (Em là mùa hạ cháy); v.v…
Những tập thơ do Thi Đàn xuất bản, đặc biệt là “Thơ Thi Đàn Thứ Bảy” tập 8 ra lần này, đã giới thiệu được gương mặt thơ của các hội viên qua các thời kỳ. Chất lượng thơ có thể chưa đồng đều và chưa thật cao như mong muốn. Nhưng
nhìn chung các ấn phẩm thơ của Thi Đàn đã phát hành trong Ngày hội thơ Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào các ngày Nguyên tiêu trước
đây, những bài thơ của hội viên đăng trên các báo trung ương và địa phương đã được nhiều bạn đọc đón nhận, cổ vũ và động viên.
Hơn ba mươi năm là một chặng đường dài với những thử thách không nhỏ, sẽ tạo đà cho những chặng đường tiếp theo. Hy vọng thời gian sẽ ủng hộ Thi Đàn Thứ Bảy phát triển vững chắc, nâng cao chất lượng sáng tác, tiếp tục gặt hái được những sản phẩm thơ có chất lượng, góp phần vào nền thơ ca của Hà Nội và của cả nước.
Nhà thơ Hàn Khánh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CHI HỘI NHÀ VĂN 2 TỔ CHỨC TỎNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TRUYỆN NGẮN & THƠ (2024-2025)
NHÀ THƠ NGÂN VỊNH Thêm vùng quê Đà Nẵng tình người
Bình bài thơ TRƯỚC SEN của Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ - Ngắm hoa mà nghĩ về kiếp người
PHẬN LÀM NHÀ THƠ VÀ SỨ MỆNH CỦA THI CA
ĐẠI SỨ KHU VỰC CHÂU Á
Mai Phương - NGÀY ANH ĐẾN BẦU TRỜI XANH LẠ
Trang thơ Tháng Mười Hai của nhiều tác giả
Đọc thơ dịch của Thái Xuân Nguyên NGHĨ VỀ DỊCH THƠ VÀ NHÀ THƠ X. EXENHIN
Hoàng Đăng Khoa và nỗi buồn đương đại, đồng điệu nhân văn trong tập thơ mới của anh
THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN
NĂM TÁC GIẢ THƠ (6)
Bi kịch trong thế giới lừa đảo công nghệ
CHÙM THƠ VỀ NGÀY 20/11
KÝ ỨC TUỔI THƠ CHẢY MÃI KHÔNG NGỪNG
Chùm thơ Mừng ngày Nhà giáo 20 - 11 của các Nhà thơ nữ Hà Nội