BỐ BẢN
Đêm say bùng lửa trại
Ơ ! Sáu mươi tuổi rồi
Bản làng muôn mãi trẻ
Vẫn nụ cười đôi mươi
Tất cả là bạn nhé
Cứ vui là lên thôi
Lòng người như lòng Bản
Ngủ cùng ken dưới trời
Qua tít mắt bạn cười
Vợ vùng cao hiển hiện
Nháp nhức thơ mà đến
Thả oang oang dưới trời...
GẠN CHIỀU
Gạn cả chiều quê lên cốc gió
Anh ngồi ngấm lại với hồ xanh
Ở đây ai uống mà say cả
Những nụ hôn thiêng xuống hạ lành
Gạn cả chiều thương lên cốc nhớ
Mắt người đẫm bạc muối quê hương
Tháng năm chạm nhớ lên màu tóc
Thăm thẳm đồng xa vẫn gió sương
Gạn cả chiều say vào mắt sóng
Đáy mùa thăm thẳm nỗi yêu xa
Xuân ấy lỗi gì hoa gạo nở
Người sang sống nhói đỏ tháng ba
QUÊ ƠI
Quê ơi, xa lại về gần
Vẫn xuân xanh, với vạn tầnÝ kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn