Ảnh ST
THỜI GIAN
Thời gian nịnh ngọt mùa xuân
Hoa thơm , trái ngọt thêm phần tốt tươi .
Thời gian vò nát miệng cười
Mà không nhăn được nét tươi tâm hồn.
ĐỢI
Đợi anh đợi cả một đời
Đợi anh quên hết một thời xuân xanh
Đợi anh lúc trái trên cành
Đang còn chua, chát tơ mành chon non
Đợi khi trái chín hồng son
Ruột hồng chín mọng thơm ngon mới đành.
Đợi anh lúc nụ trên cành
Bao giờ nắng tỏa hoa đành trao hương
Đợi anh lúc sáng còn sương
Tà chiều gió lạnh nắng vương mái đầu
Đến khi đôi má sạm mầu
Con chim thôi hót, vườn cau úa già
Vườn thu mở lối rộng ra
Con ong, con bướm chê hoa cuối mùa .
TRĂNG RƠI
Trái Trăng chín mọng hồn thơ
Lặn trong hồ ngọc sắc tô ánh vàng
Vẫn là một bóng trăng sang...
Rơi vào vũng nước vẻ mang nét sầu.
BIỂN TRONG MẮT
Mặt biển rộng bao la
Thu nhỏ vào con mắt
Lấp lánh trên bề mặt
Sóng gợn vẫy lao xao
Biển cảm xúc dâng trào
Thấu đáy lòng trong sáng
Sóng trầm tư sâu lắng
Gió nổi sóng dạt dào
Hàng mi rặng phi lao
Uốn cong chiều gió đẩy
Đẹp hồn nhiên biết mấy
Mở rộng cửa tâm hồn
Trái tim anh đắm chìm
Giữa biển xanh, mắt ngọc
Mắt giữ lòng sáng lục
Chẳng dơ đục bao giờ.
Nguồn tin: HNV:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn