Trần Tung
NHỮNG GIỌT SƯƠNG LONG LANH TRONG NẮNG SỚM
Chút ưu tình lắng đọng gót chơn son
Bằng lăng hoa tím đậm hương lòng
Xuân lóng lại hồn mai còn tươi rói
Thơ em đóng hộp gửi quê thăm hỏi
Bạn lòng ơi! Thương nhớ biết bao nhiêu
GẶP GỠ ĐÊM QUA ANH ĐÁNH LIỀU
Hẹn người tình mộng ủ hương xuân mới
Gửi gió bay đi tìm hương cỏ rối
Để đem về xây tổ ấm tương lai
Trống ngực lung tung khi nắng sớm miệt mài
Đời bận bịu ru người thơ thuở nọ
EM ÔI HỔM RÀY ANH LỌ MỌ
Một mình lay bút mực hóa châu sa
Mấy vần thơ xuân rạo rực lửa hương pha
Khói trắng tuôn lên, rượu nồng cay chan chứa
Anh tìm em mười bữa nửa tháng mà xuân na ná
Vén tơ lòng em bỗng hóa cô tiên
Tp,HCM 26.01.2021
EM CHẤP CÁNH THƯ XUÂN GỬI VỀ TỪ MẪU
Ly rượu đoàn viên hứa hẹn trở lại với quê hương
Năm tháng qua rồi bao nỗi nhớ niềm thương
Ngày gặp gỡ nụ cười tươi hằn lên đôi gò má
Em sẽ chải chuốt mái tóc già nua của mẹ
Diệu kỳ thay ánh mắt mẹ sáng long lanh
ĐÊM NAY MỘNG TÌNH TRĂNG XUÂN VỪA TRỞ GIẤC
Gió đông phảng phất rơi lạnh tấm thân em
Khói thuốc rít sâu mà lòng dạ bỗng khát thèm
Hương vị cà phê trải cuộc đời thơ đầy nhung nhớ
Em vẫn đợi, tháng ngày chờ xuân quay trở lại
Khảy đường tơ sầu muộn tiễn đưa anh.
XUÂN ĐÃ GỌI EM VÀO TRONG RU GIẤC NGỦ
Mộng chập chờn trước gió bấc ánh điện cứ lung lay
Tóc em thơm hương sữa bên ruộng lúa đêm ngày
Sương xuống lạnh lùng trăng theo dõi bóng
Dưới chân anh hoa cỏ vẫn còn e thẹn
Đợi bình minh lên xe khách gọi quê hương
CÒN ĐÂU TỪ ĐỘ HỒNG HOANG
Buồn thay gió bấc se se
Nắng nôi đằm thắm tán me đầu làng
Ô rô mọc bến đò ngang
Trên sông Soài Rạp sà lan lui về
Gột màu sóng nước vàng hoe
Vầng trăng nửa khuyết, nửa che lộng tình
Bầu trời mây phủ lung linh
Lá khô mấy chiếc đăng trình tiễn theo
Khách về lòng dạ xuyến xao
Hơi đông buốt giá lao chao mộng lành
Hương thơm dìu dịu môi xinh
Buông tay tiếng nhạc lặng nhìn em đi...
Kim Chi ơi! Hỡi Kim Chi...
Rượu chưa uống, trăng li bì mê man
Ẩn tình lóng lại tâm can
Buồng xuân ai khóa, để thân bẽ bàng
Còn đâu từ độ hồng hoang
Vương cành "thủy liễu" rộn ràng chim ca?
Nhớ nhung trăng mọng dần dà
...Giáng sinh giọt lạnh cũng sa giữa lòng.
24.12.2020
CÒN AI YÊU CHUỘNG
Nhà thơ ngồi ngóng nắng
Nhà văn đứng trông mưa
Cả hai chàng say sưa
Cùng một nàng đối bóng
Bạn đời ơi giấc mộng
Gió đông cũng chạnh lòng
Cánh chim đợi trăng non
Hỏi lại chiều sông núi.
RIÊNG TƯ CHẲNG BIẾN LƯỜNG
Tim này thả thính kết yêu thương
Vì thế riêng tư chẳng biến lường
Lần lữa đời người lâm mỗi cảnh
Vãn hồi số kiếp ứng vô thường
Em về Phú Thọ se tơ tóc
Khách đến Long Thành nhấm rượu hương
Gói mộng ba sinh rời thể xác
Quê làng gột gió ánh trăng sương.
22.12.2020
NHẮN NHỦ
Sống cho ra sống, chớ ra ma
Ký thác say sưa chẳng cửa nhà
Tìm đạo tầm thường quên nghĩa cũ
Cầu danh trụy lạc bỏ tình xưa
Dẫu về Tôn Thạnh hoa dâng Phật*
Hay đến Tây Ninh lễ tạ Bà
Hãy nhớ quê hương mình nhắn nhủ
"Từ thân" ngày tháng đợi chờ ta.
20.12.2020
*Tôn Thạnh; chùa Tôn Thạnh, ấp Thanh Ba, Xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, LA. Nơi Cụ Đồ Chiểu soạn Văn tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc và truyện thơ Lục Vân Tiên.