SAY NẮNG...
Hạ mới nắng về mơ hóng gió
Giữa trưa oi ả nóng rang ngày
Cứ giăng khắp lối như lửa đổ
Cháy cả lòng nhau em có say...
Phượng hồng đang nhóm bừng góc phố
Bằng lăng giăng tím thẫm bùa yêu
Tiếng ve rỗng ruột bên tường lửa
Gọi gì?.. rưng rức giấc đêm treo.
Nắng hè nóng gắt tràn qua cửa
Gió lào ngùn ngụt, cháy cong rêu
Ôi! Một khung trời trong sắc đỏ
Giữa ngày tôi bỏng lửa em thiêu.
Má nàng cũng đỏ bùa mê hoặc
Thoắt bóng tìm nhau nắng chiều nay
Gió lùa đang cháy lên ngày hạ
Âm ỉ em à...
mặc...
cứ say....
HÀ NỘI MÙA ĐANG CHÍN
Em ơi Hà Nội mùa đang chín
Gửi qua, thương nhớ tới nơi em
Bằng lăng tím biếc màu xao xuyến
Phố cũng như vừa đỏ hắt lên
Thắm mãi mỗi chùm, khoe sắc hạ
Ngẩn ngơ anh, dưới tán hoa tươi
Lại nhớ đến màu vương trên má
Ánh hồng lên từ mắt em cười.
Bao nhiêu là tím gieo lên phố
Đang gọi ai về... lỡ mùa trôi...
Màu hoa ai!... giấu giùm ai... đó
Tím một bên trời, cháy cả tôi....
HẠ & EM
Sáng nay lẫn vào gió
Bông sữa bay lòng vòng
Lang thang bên phố nhỏ
Nắng ươm lên trời hồng.
Nhớ ko em chiều ấy
Bên nhau nồng nàn hương
Chờ... ngày lâu đến vậy
Đếm bước chân trên đường.
Mùa hoa thơm như mật
Rưng rưng mang buồn về
Xa em ngồi góp nhặt
Gió từng hồi hôn mê.
Ngày em đi giã bạn
Anh rẽ qua đường vòng
Hương xưa dường như cạn
Khát cháy ngày ta mong.
Sáng nay nhìn bông sữa
Bay ngang chiều tháng ba
Giật mình còn thương nhớ
Đốt lòng người nơi xa...
ĐẦU THAI GIẤC MƠ
Đêm lạc vào kí ức
Về miền cổ tích xưa.
Mảnh vườn ươm nắng sớm
Dấu chân cha chưa mờ.
Lặng lẽ nghe lá thở
Gió hoang đang cười đùa
Lãng đãng ngày xa xứ
Dầm dề về tuổi thơ.
Tìm trong mơ lóng ngóng
Chạm câu văn ngày nào
Lang thang về bến nhớ
Thấy bóng chiều xôn xao.
Ngày giận hờn vô cớ
Tuổi đôi mươi tìm nhau
Ép thơ lên hoa bưởi
Phả hương trôi ngọt ngào.
Đưa nhau về nơi đã
nỗi nhớ ngẩn ngơ.
Trong nắng chiều hoang hoải
Đoán sao trời vu vơ
du lần dấu vết.
Vớt bóng mình lênh đênh
tìm rêu phong phủ.
Thuở hồn nhiên của mình.
Tương tư trong giấc mộng
Ta thương ai... nhớ ai !..
Lạc chân về lối cũ...
Giấc mơ vừa đầu thai...
VỀ BẾN SÔNG MƠ.
Tìm bến quê ngày ấy
Hiện về dòng sông mơ
Con thuyền con run rẩy
Chất đầy khoang dại khờ.
Mong manh trên sóng nước
Chứa nỗi niềm đầy vơi
Cùng bao nhiêu điều ước
Ngược chiều thời gian trôi...
Nhớ những con thuyền giấy
Nghiêng dòng xa một thời
Biết bao lần trôi dạt
Dấu vết đằm trong tôi.
Ơi... con thuyền bé nhỏ
Tìm về trong sông mơ
Ngày xưa ơi!.. xa quá
Mãi neo vào tuổi thơ....