Đỗ Chiến Thắng
ĐÊM TRÊN ĐẢO SÔNG ĐÀ
Lửa cháy rồi xoè đi nào bạn
Đêm sông Đà tay nối vòng tay
Em gái Mường nhịp chân sao uyển chuyển
Quanh Đảo Dừa nước
cũng ngẩn ngơ say
Núi không ngủ thức
với đêm hò hẹn
Lũ ngày xưa hung dữ Thác Bờ ơi
Nay chặn dòng mang điện về thôn bản
Mế già cười móm mém lệ rơi
Vít cong cần môi say men rượu
Dẻo chân em múa sạp đẹp chưa kìa
Mải mê nhìn chân anh đi sai nhạc
Nhịp đô sòn tre đập phách dẫn vào khuya
Bồng bềnh bè trồi trên mặt nước
Cá tung tăng vọt nhảy đớp mồi
Tưởng mặt trời rủ nhau
dậy sớm
Ồ...! ánh điện mắc trên bè lấp loá hạt sương rơi
Núi không ngủ lửa lòng hồ không ngủ
Trăng thượng tuần bóng nước đang bơi
26-10-2020
BỒNG BỀNH
Chè ngon nhấp miệng
bạn hiền
Bồng bềnh sóng, gió thiên nhiên dỡn hồ
Hà Thành lánh chút
bụi mờ
Tìm vần dựng tứ bài thơ
phận người.
Nguyễn Thị Thanh Xuân
ĐÊM SÔNG ĐÀ
Tiếng nhạc xập xình
Trai gái tay trong tay nhịp nhàng múa sạp
Áo Cóm em lấp lánh cúc bạc
Câu thơ anh lay cá đớp mặt hồ
Đêm đảo Dừa say trong mắt nhau
Chén rượu mời níu chân lữ khách
Con gái Mường
như lửa
Rượu cần cong vít vướng bùa mê
Dưới chân ta nhà máy điện Sông Đà trong lòng núi
Mặt hồ sóng sánh cưới mây trời
Em hòa vào anh mọc mầm thuốc lú
Câu thơ anh, điệu xòe em thăng hoa
Đất Mường câu khắp câu lượn cùng tiếng cồng chiêng tan chảy
Mắt đằm mắt thơ hòa rượu
Điện Sông Đà thắp sáng nhau
26/10/2020 . NTTX
BẢN MƯỜNG EM
Nhà em chênh vênh núi
Bản Ngòi Hoa em đó
Đêm nằm nghe tiếng gió
Hát thì thầm bên tai
Tiếng khèn vang vách đá
Tiếng khèn trèo lên sàn
Rót vào tai của Mị
Hòa quyện cùng sương tan
Núi rừng róc rách hát
Trăng non treo mờ xa
Lâng lâng say hồn núi
Giao hưởng bản tình ca
Nhịp chân chiều bối rối
Xao xuyến với bồi hồi
Tay nâng chén rượu mời
Mén mèn vui người nhé
Thương nhau thì buộc chỉ
Khèn môi bừng vang xa
Đã bện hơi nhau rồi
Ở lại cùng em nhé.
10/2020
Trịnh Bá Sướng
Minh Hiền
XÔN XAO ĐÀ GIANG
Giữa lòng hồ hoa nắng lao xao
Xanh con sóng, sóng vờn qua môi sóng
Cá tầm cá lăng chen trong lồng nắng
Mênh mông hồ du khách đông vui.
Thuyền thi nhân chan chứa ánh mặt trời
Chợt chênh chao chiều, nắng đan lưng chừng núi
Thu dịu êm, Thu gài Thu dan díu
Buông xuống ngực hồ hoa sữa chơi vơi.
Hàng dừa xanh xõa tóc bên tôi
Chim rừng hót mê say dụ em về với bản
Gió co kéo âm thanh trong lòng núi
Sập sình Thác Bờ 36 giá đồng văn hóa Tây Bắc xưa.
Tượng Lê Lợi sừng sững trên cao
Ngài hướng về Đà Giang lung linh điện sáng
Cùng Chúa thác diệt trừ tên Thổ quan hung hãn
Vách núi thơ đề, kiêu hãnh với nước non.
Thiếu nữ Mường ngần ngận trắng môi đỏ thắt lưng xanh
Dàn công chiêng ngân ấm nồng lòng bản
Cây cầu mới xây – đường đến trường gần lắm
Cái chữ thày em học mãi không quên.
Trăng dát vàng bản Ngòi hoa em
Tay trong tay đôi trai gái núi
Em xoắn tôi điệu sạp say sưa bên bờ suối
Bập bùng Thu ánh lửa đêm nay.
MH
Nguồn tin: ,bài: HNV:::
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn