Trang thơ Thiếu nhi của nhiều tác giả

Thứ bảy - 27/05/2023 17:12
Nguyệt Vũ, Lan Phiến, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Thanh Hà, Phạm Minh Tân, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Thiện, Hạnh Mai, Vũ Thị Minh Thu ...
Minh họa trong trang: ST
Minh họa trong trang: ST
 
Cảm ơn ông Mặt trời
Cho em tia nắng mới
Một ngày vui đang đợi
Đánh thức bé dậy rồi
 
Cảm ơn nhé cuộc đời
Cho em cha và mẹ
Yêu thương con như thể
Nắng vàng yêu trời xanh
 
Đón tia nắng trong lành
Nụ môi hồng chúm chím
Mặt trời cười tủm tỉm
Chào chàng trai nhé Bon...
 
Rồi bé sẽ lớn khôn
Thành kỹ sư bác sỹ
Mọi điều đều có thể
Dưới ánh sáng mặt trời
 
Mang theo suốt cuộc đời
Như trái tim trong ngực
Mẹ hiền và Tổ quốc
Mãi là điều thiêng liêng

tong hop tranh to mau ong mat troi dep nhat 14
 
 
Nắng tung bừng ngõ nhỏ
Mặt trời dậy sớm cười
Phượng tung muôn thắm đỏ
Lên ngắt xanh, cao vời
 
Người mặc giọt mồ hôi
Tung bước chân hối hả
Cây tung hoa, tung quả
Lên cám ơn mặt trời
 
Mưa tung sầm sập mát
Tung hả hê, à ơi
Vòm lá mùa xanh nhất
Tung tiếng ve liên hồi
 
Chào sân trường, theo mẹ
Em tắm biển, leo rừng
Những mặt trời nhỏ bé
Tung mùa hè lung linh!

11 bai hat thieu nhi ve mua tao cho be cam giac vui tuoi ron rang 202109232112346179
 
 
Mới sáng sớm ra
Vàng sủa oang oang
Đánh thức cả làng
Có thằng trộm củi
 
Vọng từ trong cũi
Chú Đốm đâu đâu
Chị gà mái nâu
Ngoạc mồm kêu toáng
 
Chị Sáo hàng xóm
Tiện thể vào hùa
Tru mỏ cũng khua
Cất lên giọng hót
 
Anh Yểng nhảy nhót
Bắt trước giọng người
Chú bé đứng cười
Đón chào ngày mới

 
images
 
 
Bé đùa trong nắng
Vấn vương tơ hồng
Bướm vàng bướm trắng
Quấn quýt lượn quanh...
 
Lá đỏ lá xanh
Long lanh nhìn bé
Gió vờn khe khẽ
Nắng hè mênh mang...
 
Đàn ve hát vang
Ríu ran cùng bé
Bầy chim se sẻ
Đong đưa mắt nhìn...
 
Chú cóc lặng im
Nép mình bờ cỏ
Bé đong đưa gió
Tiếng cười giòn tan...
 
pngtree grandmother and granddaughter feelings of love cartoon illustration warmth grandmother and png image 350773
 
 
Ngủ đi...
Bé bỏng của bà
Con chim gáy đã gù ba bốn lần
Chú vịt ngủ gật ngoài sân
Lịm dìm chuồn ớt tần ngần không bay
 
À ơi...
Cánh võng gió lay
Gối miền cổ tích mà say giấc hồng
Lung linh Bẩy sắc cầu vồng
Làm con diều nhỏ bềnh bồng bay xa
 
Cái cò nay chẳng la đà
Đã thành "chim sắt" bay qua nóc nhà
... Cháo sung, cháo sắn đời bà
Búng cơm mớm ấy đã là ngày xưa
 
À ơi...
Cháu ngủ say sưa
Lời buồn ngày cũ gió đưa lên trời
Bà ru Cháu những nụ cười
Một mai khôn lớn thành người nghĩa nhân.

Tranh to mau troi nang 1
 
 
Bé vào lớp một
Vui mừng biết bao
Gặp thầy cô mới
Lạ quên cả chào
 
Trường thật nhiều lớp
Phòng học rộng hơn
Dường như giống bé
Bàn ghế lớn hơn
 
Qua mỗi buổi học
Bé biết thêm nhiều
Biết cách giúp bạn
Biết nhận thương yêu
 
Biết ngồi ngay ngắn
Luyện viết hàng ngày
Nét cong mềm mại
Nét đứng thẳng ngay
 
Bây giờ bé thạo
Nhiều chữ số rồi
Hôm nay bé  đếm
Được ba điểm mười.

ta con duong tu nha den truong
 
 
Dung dăng dung dẻ
Bà đi cùng bé
Đến trường mầm non
Cháu đi lon ton
Bà theo thư thả.
 
"Cháu chào ông ạ!"
Ông bảo vệ cười
Tay đưa như mời
Cháu vào lớp học
 
Dung dăng dung dẻ
Cháu cười vui vẻ
Cô đón cửa rồi
Tạm biệt nhau thôi:
Vâng lời cô nhé!

 
hinh anh me va be hoat hinh
 
 
Này con trai!
Hãy dậy sớm hơn chút nữa
Kẻo con không kịp làm được gì
Thời gian trôi như dòng nước lũ
Không đợi ai, cứ thế cuốn đi
 
Này con trai!
Gắng học thêm chút nữa
Để nhớ câu thần chú của đời
Kho báu vẫn đợi sau cánh cửa
Chỉ cần con biết gọi: Vừng ơi!*
 
Này con trai!
Gắng ăn thêm chút nữa
Trước mắt con là cả chặng đường dài
Thời đại mới mang tầm vóc mới
Để bằng người con phải biết “vươn vai”**
 
Lời mẹ dặn là hành trang gói gọn
Cho con mang theo mỗi bước đường
Con hãy nhớ cuộc sống này quý giá
Gắng giữ gìn đừng hoài phí nghe con!

 
images (1)
 
 
Bà ơi! ông trời màu gì?
Xanh dương hay là màu đỏ?
Hôm nay nắng to to quá
Bà ơi! ông trời màu vàng
 
Bỗng nhiên có tiêng ì oàng
Bà ơi! ông trời xám xịt
Bao nhiêu bạn gà bạn vịt
Rủ nhau đi trốn ông trời.
 
Bà ơi con đã biết rồi
Vịt, gà sợ ông trời khóc.

 

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây