Trịnh Hải
Trong không khí ấm áp, đậm tình thi ca, ngày 10/6/2026 tại Nhà văn hóa số 5 ở phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ (Hà Nội), Câu lạc bộ Thơ ca - Dân ca Tây Hồ đã tổ chức buổi gặp mặt, giới thiệu tập thơ “Cầu Nối Đôi Bờ” của tác giả Nguyễn Thị Kim Thanh - người nhiều năm gắn bó bền bỉ với phong trào thơ ca quần chúng tại địa phương.
Tập thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm 58 bài thơ trong 104 trang sách. Đáng trân trọng, đây là tập thơ được tác giả tự bỏ kinh phí xuất bản, với sự động viên, ủng hộ của con cháu, bạn bè và những người yêu thơ. Ở tuổi xế chiều, việc hoàn thành và ra mắt một tập thơ riêng không chỉ là kết quả của lao động nghệ thuật nghiêm túc, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc - một ước mơ đẹp không phải ai cũng có điều kiện thực hiện.

Nhà văn Đặng Việt Thủy (giữa) tặng hoa cho tác giả Nguyễn Thị Kim Thanh (bên trái)

Các đại biểu về dự buổi giới thiệu thơ chụp ảnh lưu niệm.
Sinh ra và lớn lên ở làng Phú Thượng, ven sông Hồng, tuổi thơ Nguyễn Thị Kim Thanh gắn liền với bãi sông, với những buổi sớm gánh nước, chiều theo chân người lớn ra bãi bồi. Từ miền ký ức ấy, bà đã chứng kiến từng ngày sự đổi thay của vùng ven sông - từ những chuyến đò ngang cách trở đến khi các cây cầu lớn như cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân vươn mình qua sông, nối nhịp sống hai bờ, mang lại niềm vui và sự thuận tiện cho bao thế hệ.
Những trải nghiệm đời thường ấy đã lắng sâu, trở thành mạch cảm xúc chủ đạo trong “Cầu Nối Đôi Bờ”. Thơ Nguyễn Thị Kim Thanh mộc mạc, dung dị, không cầu kỳ hình thức, nhưng giàu tình cảm. Đó là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ; là sự sẻ chia với đồng bào trong bão giông; là niềm vui hòa cùng thể thao nước nhà; và trên hết là tình yêu gia đình, quê hương Tây Hồ - nơi ký ức và hiện tại giao hòa trong từng câu chữ.
Buổi ra mắt tập thơ diễn ra thân mật với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, phê bình văn học, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo và bạn bè văn nghệ như Nguyễn Lâm Cần, Nguyễn Đức, Lê Hoài Nam, Đặng Việt Thủy, cùng đại diện nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài địa bàn TP. Hà Nội.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã chia sẻ những cảm nhận chân thành về tập thơ, đánh giá cao giá trị nhân văn trong sáng tác của tác giả. Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ mộc mạc, góp phần tạo nên không khí giao lưu gần gũi, ấm áp.
Hơn 15 năm gắn bó với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ ca Tây Hồ, Nguyễn Thị Kim Thanh luôn được anh chị em hội viên quý mến bởi sự nhiệt tình, chân thành. Trong lời phát biểu xúc động, bà gửi lời cảm ơn tới các vị đại biểu, Ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, bạn thơ Nguyễn Đức Hùng và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Tây Hồ đã đồng hành để buổi ra mắt tập thơ diễn ra trọn vẹn.
Buổi ra mắt “Cầu Nối Đôi Bờ” khép lại trong niềm vui chung của những người yêu thơ. Không chỉ là một sự kiện văn chương, đây còn là một minh chứng sinh động cho tinh thần sống vui, sống có ích của người cao tuổi, khi ký ức được chắt lọc thành thơ, khi ước mơ được nâng đỡ bằng tình thơ và tình bạn.
Chiều đầu hạ bên hồ Tây, giữa mùa sen nở rộ, những bức ảnh lưu niệm được chụp lại như một lời cảm ơn ngày vui - nơi dòng sông, cây cầu và trang thơ cùng nối trọn niềm vui hai bờ, niềm vui đời người.
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùm thơ của Bùi Văn Kha
Người thương binh đánh Giày
Viết nhân ngày Thương binh - liệt sĩ của các nhà thơ nữ Hà Nội
BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH TRONG QUÂN ĐỘI
CHI HỘI 1 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔ CHỨC GIAO LƯU TẠI CÔNG VIÊN ƯỚC
CỎ HÁT - thơ Phạm Thị Hồng Thu và lời bình
Con bò đi chiều thuận
NGƯỜI Ủ TRẤU THẮP "HUYỀN THOẠI LÀNG" trong thơ Nguyễn Văn Thích
A PA CHẢI, MỘT LẦN ĐẾN CẢ ĐỜI THƯƠNG NHỚ
Trang thơ Tháng Bảy của nhiều tác giả
Năm tác giả Thơ (10 )
Dưới bóng cây ô liu
Hương cốm - hồn của làng trong phố mãi nguyên tươi qua thơ Lê Minh Tý
Tầm cao mới của Nhà văn Nguyễn Mạnh Thắng QUA TIỂU THUYẾT “ĐƯỜNG ĐỜI VÀ SỐ PHẬN”
XU HƯỚNG ĐỊNH HÌNH THƠ HIỆN ĐẠI