Ngày 25 tháng 3 năm 2025, Chi hội Nhà văn Long Biên (Hội Nhà văn Hà Nội) phối hợp với tác giả - Nhà thơ Anh Chi tổ chức buổi tọa đàm ra mắt tập sách “Văn như người, như số phận” của nhà thơ Anh Chi tại nhà hàng Hiếu Táo số 11 Đặng Vũ Hỷ phường Thượng Thanh quận Long Biên thành phố Hà Nội.
IMG 4497
Cầm Sơn
VĂN NHƯ NGƯỜI, NHƯ SỐ PHẬN
(Ra mắt tập sách mới của nhà thơ Anh Chi)
Ngày 25 tháng 3 năm 2025, Chi hội Nhà văn Long Biên (Hội Nhà văn Hà Nội) phối hợp với tác giả - Nhà thơ Anh Chi tổ chức buổi tọa đàm ra mắt tập sách “Văn như người, như số phận” của nhà thơ Anh Chi tại nhà hàng Hiếu Táo số 11 Đặng Vũ Hỷ phường Thượng Thanh quận Long Biên thành phố Hà Nội. Tập sách gồm những bài viết về chân dung một số nhà văn nằm trong chuỗi những bài viết chân dung nhà văn của nhà thơ Anh Chi đã giới thiệu ở những tập sách trước. Đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho buổi tọa đàm là nhà văn Phạm Ngọc Chiểu.
Sau phát biểu của nhà thơ Anh Chi có những bài phát biểu của các nhà văn:
Nhà văn Ma Văn Kháng
Nhà thơ Bằng Việt
Nhà văn Phạm Ngọc Chiểu
Nhà văn, Lý luận Phê bình – Giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Đăng Suyền
Trong tập sách này, nhà thơ Ạn Chi giới thiệu các gương mặt văn nhân qua 20 bài viết gồm:
Đoàn Phú Tứ, Tình một thuở còn hương.
Ngọc Giao, đời văn như mai nở hai lần
Trần Huyền Trân, buồn và đẹp như ánh sáng
Hồ Dzếnh, chàng lữ khách trên chuyến tàu đời
Thanh Đàm, thơ và tình bạn chí thiết với Trần Mai Ninh.
Hoàng Cầm, con đẻ của mối tình Kinh Bắc
Minh Hiệu, cây qyế ngọc trong rừng văn Xứ Thanh
Hà Minh Tuân, vào đời biết bao khổ lụy
Đời và văn Nguyễn Dậu
Nguyễn Mỹ, thơ như thân phận
Cảnh Trà, một giọng thơ thấm đượm tính dân gian
Dương Thị Xuân Quý, 28 tuổi đời là mãi mãi
Trường đời và đường văn Phạm Ngọc Chiểu
Ý Nhi, thơ tràn cả sang văn xuôi
Trần Đình Việt, lặng lẽ trên đường thơ
Nguyễn Đức Mậu, thơ và trận mạc
Nguyễn Nhuận Hồng Phương, văn như người
Số phận thơ Lưu Quang Vũ
Lê Mạnh Tuấn, một gương mặt thơ đổi mới
Trịnh Công Lộc, thơ của thời “Đây biển Việt Nam”
Sau chương trình tọa đàm, các thành viên tham dự đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Rất tiếc là văn Ma Văn Kháng do tuổi cao, sức khỏe không cho phép nên sau khi phát biểu tại chương trình tọa đàm ông đã cùng bà vợ ra về, không có mặt trong tấm ảnh chụp kỷ niệm. Và cuối cùng là chương trình liên hoan ẩm thực chào mừng tập sách được phát hành!