06:00 17/02/2026
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có Thư chúc Tết gửi đến đồng chí, đồng bào và chiến sĩ Thủ đô; người Hà Nội trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài.

Đ/c Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ Thủ đô yêu quý!
Trong thời khắc linh thiêng đón chào xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng bộ và chính quyền Thủ đô Hà Nội, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ và Nhân dân Thủ đô, người Hà Nội trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc!
Năm Ất Tỵ 2025 vừa qua là một năm nhiều nỗ lực và chuyển động mạnh mẽ của Thủ đô. Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước; kinh tế - xã hội phát triển ổn định; nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng được thúc đẩy; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được đẩy nhanh; kỷ cương, kỷ luật hành chính có chuyển biến rõ rệt.
Quan trọng hơn cả, người dân Thủ đô đã cảm nhận rõ tinh thần hành động quyết liệt, thực chất của cả hệ thống chính trị - từ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đến sự chăm lo ngày càng tốt hơn cho an sinh xã hội, môi trường sống và diện mạo đô thị.
Những kết quả đó là công sức, tâm huyết và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Hà Nội. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương; cảm ơn sự đồng hành của các địa phương; đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ và những đóng góp hết sức to lớn của đồng bào và chiến sĩ Thủ đô.
Bước sang năm 2026, với chủ đề hành động "Kỷ cương - Chuyên nghiệp - Đột phá - Sáng tạo - Hiệu quả - Bền vững", Hà Nội quyết tâm tiếp tục tiên phong, gương mẫu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết quan trọng của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Chúng ta không chỉ phát triển vì Hà Nội, mà còn vì sự phát triển chung của cả nước. Thủ đô phải là nơi khởi nguồn của những mô hình mới, cách làm mới; là trung tâm kiến tạo phát triển; là nơi quy tụ trí tuệ, lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Đất nước đang đứng trước bước ngoặt phát triển có ý nghĩa lịch sử. Trách nhiệm của Thủ đô càng lớn hơn. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng và tinh thần đoàn kết, mỗi người dân Hà Nội sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, biến niềm tin thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành kết quả thiết thực - để Hà Nội thực sự là nơi đáng sống, nơi đáng đến, văn hiến - bản sắc - sáng tạo và hội nhập sâu rộng với thế giới.
Không khí Xuân Bính Ngọ đang ngập tràn trên từng con phố, ngõ nhỏ, thôn làng của Thủ đô. Một lần nữa, tôi kính chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ Thủ đô năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, nhiều niềm vui và thành công.
Chúc Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.
Chúc năm mới - khí thế mới - thắng lợi mới!
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Những góc nhìn đa chiều về thơ Châu Anh Tuấn
Khoảnh khắc Huế trong thơ Đào An Duyên
HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC
UẨN ỨC
THÁNG TƯ, QUA MIỀN ĐẤT LỬA QUẢNG TRỊ
NẾU MỘT NGÀY TÔI QUÊN
HẰNG VÀ TÔI
GỌI MẶT TRỜI - thơ Trần Trọng Giá và lời bình...
QUY LUẬT MUÔN ĐỜI - thơ Đặng Cương Lăng và lời bình...
Trang thơ Tháng Năm của nhiều tác giả
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
Hành trình đưa cái đẹp lên sách, báo của chàng sinh viên dang dở đường văn
NIÊU CƠM
Phát động hai cuộc vận động: sáng tác văn học nghệ thuật và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chữ Tâm và chữ Tài - thơ Võ Quang Diệm và lời bình