Bên cạnh những cáiTết cổ truyền của người Việt có từ ngàn xưa như Tết Nguyên Đán, Tết Hàn Thực, Tết Đoan Ngọ, Tết Vu Lan, Tết Trung Thu… nước ta còn có một Tết độc đáo, đó là Tết Độc Lập. Tết Độc Lập chỉ mới xuất hiện trong từ điển tiếng Việt 80 năm nay nhưng nó có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, nó khẳng định Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, một đất nước tự do độc lập, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đánh dấu sự kiện trọng đại này chính là bản Tuyên ngôn độc lập được Bác Hồ tuyên bố với toàn thể dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.” Và từ đó ngày 2 tháng 9 là ngày khai sinh của nước Việt Nam ta.
Tết Độc Lập năm nay thật ấn tượng không chỉ với chúng tôi mà có lẽ với tất cả người dân Thủ đô và đồng bào cả nước. Điều ấn tượng đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Những ngày cuối tháng 8 này, những ai có dịp về Hà Nội sẽ được hưởng không khí tưng bừng, nhộn nhịp, náo nức lòng người. Cả tháng nay người dân cả nước háo hức dõi theo các đội diễu binh, diễu hành luyện tập, đến lễ sơ duyệt, tổng duyệt. Các đường phố quanh quảng trường Ba Đình, người dân ùn ùn kéo về đông vui, náo nhiệt hơn trẩy hội. Người các tỉnh Bắc, Trung, Nam vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số về Thủ đô. Trên các tuyến đường có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, từng đoàn, từng tốp, từng gia đình có mặt hưởng ứng. Nào ghế, nào bạt, nào ni lông, ô… muôn vàn màu sắc sinh động. Trời lúc mưa, lúc nắng nhưng ai cũng mong được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước. Thức một đêm, mưa một lúc có là gì so với các chiến sĩ luyện tập hàng tháng trời.
Nhìn đội ngũ diễu binh diễu hành chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối, những khuôn mặt sáng ngời, vóc dáng mạnh mẽ, trẻ trung, xinh đẹp, những bước chân hùng dũng, những đội hình xe, pháo, vũ khí khí tài, kỵ binh oai phong thật đẹp, thật thích, thật ấn tượng và thật tự hào. Đặc biệt ấn tượng là biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử và các đội máy bay vận tải Casa, Yak-130, L-39NG và Su-30MK2. Máy bay Su-30MK2 thả những tua ánh sáng vàng rực trên bầu trời Hà Nội thật là mãn nhãn. Âm thanh của các đội bay như những tràng pháo đại giòn giã hòa với tiếng reo hò cổ vũ của người xem càng thêm phấn khích. Đó là sức mạnh, là ý chí, là niềm tin và khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam ta.
Từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, cả các đoàn của các nước bạn Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, hàng ngàn người dân quayvideo, live stream trực tiếp, hàng tràng vỗ tay, động viên, cổ vũ, tiếng hô Việt Nam - Hồ Chí Minh, ca khúc Như có Bác trong ngày vui đại thắng lại vang lên mạnh mẽ, hào hùng như tiếp thêm sức mạnh cho các đoàn.
Những ngày này, cả Hà Nội đỏ rực cờ hoa và các pa nô trang trí đẹp, ấn tượng. Đường phố khang trang sạch sẽ, cây như xanh hơn, nhà như mới hơn. Rất nhiều gia đình cho bà con ở xa vào ở nhờ, còn nấu cơm phục vụ như đón người thân đi xa về. Với những cựu chiến binh được ưu tiên chỗ ngồi dễ quan sát. Bộ đội đã dựng lều bạt cho người dân ở xa ngủ qua đêm và trú mưa. Y tế Hà nội sẵn sàng đáp ứng thuốc men, dụng cụ để cấp cứu kịp thời khi cần… Các công ty viễn thông lắp thêm các trạm 4G, 5G để phục vụ bà con live stream trực tiếp để lan tỏa niềm vui, những hình ảnh đẹp của buổi lễ. Các chiến sĩ bộ đội, công an phát cơm và lương khô miễn phí cho bà con…Những lúc thế này càng thấy rõ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức và tấm lòng đoàn kết, nhân ái tuyệt vời của đồng bào ta.
Ngoài các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức, bà con đã dành thời gian vào lăng để được nhìn thấy Bác, để được tri ân công đức của Người và để vợi bớt nỗi lòng thương nhớ Bác khôn nguôi. Nhiều người đã thăm chùa Một Cột, thăm Hồ Gươm, cột cờ Hà Nội, thăm trung tâm triển làm quốc gia Thần Kim Quy vừa khánh thành ở Đông Anh… Ai cũng muốn lưu giữ cho mình những tấm hình đẹp trong dịp kỷ niệm trọng đại này. Trang phục của mọi người không chỉ có áo dài muôn sắc, áo dài và áo phông cờ đỏ sao vàng, năm nay trên thị trường xuất hiện khăn chéo như khăn quàng đỏ các cỡ có in hoặc may hình ngôi sao vàng, mũ lưỡi trai, mũ rộng vành màu đỏ có ngôi sao vàng, quạt cầm tay bằng nhựa và vải màu đỏ có ngôi sao vàng và dòng chữ Tôi yêu Việt Nam, cờ cầm tay, bong bóng ngôi sao…
80 năm, một chặng đường gian lao mà anh dũng của dân tộc ta. Từ một đất nước ngân khố rỗng, hơn 20 triệu dân phần lớn thất học, vậy mà nay, trăm triệu dân ta đã hầu hết phổ cập THCS, THPT. Năm 2024, nền kinh tế phát triển đứng thứ 34 trên thế giới. Quả là một bước tiến vượt bậc, quá đỗi tư hào!
Những ngày trọng đại này, biết bao người vẫn làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo, biết bao người dân ở xa không thể về để hưởng Tết Độc Lập ở Thủ Đô. Dẫu thế, cả nước vẫn hướng về Thủ đô và Thủ đô luôn vì cả nước. Chắc chắn buổi lễ diễu binh diễu hành chính thức ngày 2/9 sẽ làm nức lòng toàn dân và tạo dấu ấn đẹp trong bạn bè quốc tế.

KHOẢNH KHẮC DIỆU KÌ
A80 dấu ấn hồng lịch sử
Diễu binh diễu hành náo nức lòng dân
Cả Đất Việt rạo rực cờ đỏ thắm
Giờ phút thiêng liêng hào khí Lạc Hồng
Chiều lòng người, trời gió nhẹ, nắng trong
Dàn trống hội, loạt đại bác vang rền xung trận
Cờ đỏ tung bay trên biển trời độc lập
Đội bay diễn pháo vàng, thủy chiến trắng vươn khơi
Hàng hàng chỉnh tề, vóc dáng rạng ngời
Đều bước oai hùng, hiên ngang, mạnh mẽ
Xe pháo, khí tài oai phong khí thế
Điệu múa, lời ca muôn sắc ấm lòng
Triệu triệu trái tim hòa nhịp kết đoàn
Kỷ nguyên vươn mình Việt Nam tung cánh
Lan tỏa ngàn xưa máu đỏ da vàng sức mạnh
Vang vọng ngàn sau khoảnh khắc diệu kì.
Hà Nội 30/8 - 2/9 /2025
Phạm Thị Hồng Thu
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa
Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng