Mãn nhãn với Triển lãm Kim Quy

Thứ tư - 10/09/2025 21:18
Mãn nhãn với Triển lãm Kim Quy

     
   
     Phạm Thị Hồng Thu

       Những ngày này ở Trung tâm triển lãm quốc gia Kim Quy - Đông Anh, Hà Nội, nườm nượp người từ các vùng miền Tổ quốc, các tầng lớp xã hội, tôn giáo, học sinh các trường tổ chức tham quan rất đông. Ai nấy đều háo hức, trước hết, cảnh tượng và quy mô hoành tráng của cả không gian rộng lớn thật ngoài sức tưởng tượng, làm chúng ta vỡ òa ngạc nhiên, choáng ngợp thích thú. Khung cảnh ở đây thật náo nhiệt, thực sự mãn nhãn, vô cùng hài lòng, kính phục và tự hào về thành tựu của đất nước 80 năm qua. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến lưu giữ những bức ảnh thật đẹp.

  Khu triển lãm được xây dựng trên diện tích 90 héc ta, gồm triển lãm ngoài trời và trong nhà, trưng bày 230 gian hàng của 28 Bộ, Ngành trung ương, 34 tỉnh thành phố và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Các khu vực triển lãm được đặt những cái tên rất ấn tượng: Việt Nam - Đất nước - Con người, 95 năm cờ Đảng soi đường, Kiến tạo và phát triển, Đầu tàu kinh tế, Khởi nghiệp kiến quốc, Tỉnh giàu nước mạnh, Ngày hội non sông, Không gian đại nhạc hội, Khát vọng bầu trời, Vì tương lai xanh, Thanh gươm và lá chắn, Ngành công nghiệp văn hóa…

   Quy mô triển lãm rất rộng, quy củ, hoành tráng, cách trưng bày giới thiệu hình ảnh, hiện vật rất khoa học, hiện đại ấn tượng với muôn màu sắc màu, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Nếu xem qua tất cả các gian trưng bày thời gian một ngày là không đủ. Những người muốn trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá phải dành nhiều thời gian hơn.

   Trong mái vòm Kim Quy mát rượi, có rất nhiều màn hình rộng để du khách có thể dừng chân xem lại hình ảnh Lễ Quốc khánh ngày 2/9/1945, với hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trước hàng vạn nhân dân Việt Nam. Bác của chúng ta thật gần gũi, giản dị và thật vĩ đại. Du khách được xem lại Lễ diễu binh diễu hành ngày 2/9/2025 tại quảng trường Ba Đình lịch sử với những đội quân hùng hậu, những máy bay, xe pháo, khí tài hiện đại. Những bước chân hùng dũng, những nụ cười rạng rỡ, những thước phim mãn nhãn.

unnamed
Tác giả chụp ảnh kỷ niệm ở phía trước Khu triển lãm hình Kim Quy

 

   Thành tựu 80 năm của đất nước nói chung, của các tỉnh, các bộ ngành, doanh nghiệp nói riêng, đều được trưng bày thể hiện rất độc đáo. Hàng dài người xếp hàng được đeo kính 3D công nghệ thực tế ảo để xem những thước phim lịch sử Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập của VOV. Hàng dài người xếp hàng để được nhận tờ báo đặc biệt của báo Nhân Dân khổ lớn 4 trang, in trang trọng hình ảnh Bác và quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, in toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập và tổng hợp 80 sự kiện trọng đại của đất nước trong 80 năm qua các thời kỳ...

     Hàng dài người xếp hàng ở gian triển lãm của Bộ Quốc phòng để được đeo kính 3D xem máy bay bay lượn ngay trước mắt, như đụng tay vào là bắt được. Mọi người được xem các bộ phim tài liệu trong thời chiến như 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không…Nghe tiếng loa: Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Tiếng máy bay…Thời khói lửa lại hiện về trong tâm trí những người đã trải qua và càng hiểu cái giá của hòa bình giá trị, ý nghĩa đến mức nào, càng trân trọng nền hòa bình của đất nước hôm nay. Du khách, chủ yếu là bạn trẻ đến trải nghiệm bắn súng AK và K54  mà đạn là khí CO2 do quân đội ta sản xuất, được thử làm người chiến sĩ một lần, để được thử thách thần kinh. Tôi muốn tìm lại cảm giác thời sinh viên, môn học quân sự được bắn đạn thật... Một trải nghiệm ở gian của Bộ Quốc phòng mà lớp trẻ cũng xếp hàng dài, đó là đeo kính 3D  cầm vô lăng làm người lính lái xe Trường Sơn. Đoàn xe chạy giữa núi cao, vực sâu, giữa mưa bom bão đạn, lửa cháy đỏ rực cả rừng. Chiến tranh quá khốc liệt, xe lại không còn kính vậy mà các anh vẫn vượt qua. Quả thật “Chỉ cần trong xe có một trái tim” (Phạm Tiến Duật). Các anh có trái tim yêu nước, quả cảm, trái tim vì miền Nam yêu thương thì mọi gian khổ, hiểm nguy sẽ lùi lại phía sau, nhường đường cho xe các anh tiến lên.

  Du khách xếp hàng dài để được quay những thước phim video lưu giữ hình ảnh trong không gian của Điện ảnh Việt Nam, trong hình chai bia của công ty bia Sài Gòn… Xếp hàng được thưởng thức bia, trà, nước viên sủi C miễn phí của các công ty. Giữa tiết trời Hà Nội 35 - 36 độ, dù trong nhà vòm có điều hòa, mà được thưởng thức lon bia, cốc trà, cốc vitamin thì vô cùng sảng khoái, đã cơn khát và thêm sức mạnh để khám phá, chiêm ngưỡng các gian trưng bày hàng hóa nhiều vô kể.

    Ở không gian rộng lớn bên ngoài, du khách được chiêm ngưỡng Nỏ Thần Liên Châu, một cây nỏ bắn nhiều mũi tên cùng một lúc bách phát bách thắng của tướng Cao Lỗ, một vị tướng tài giỏi tâm huyết của Thục Phán An Dương Vương.

   Đến gian trưng bày ngoài trời của hãng hàng không Vienam Airlines, ta được chiêm ngưỡng chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN - C482 phục vụ Bác Hồ và Trung ương Đảng đi công tác trong và ngoài nước trong kháng chiến chống Mỹ. Hàng dài người xếp hàng để được trải nghiệm trong thân máy bay Airbus A320...  Lại được chiêm ngưỡng con tàu của đường sắt Việt Nam. Con tàu thiết kế với cách phục vụ du lịch hạng sang; Được xem gian hàng của lực lượng Công an nhân dân rất nhiều loại xe chuyên dụng, thiết bị bay và máy bay không người lái phục vụ cho an ninh và cuộc sống. Vào khu vực triễn lãm ngoài trời của Bộ Quốc phòng, được chiêm ngưỡng các loại xe pháo, vũ khí, khí tài rất hiện đại, rất ấn tượng đều do Việt Nam sản xuất. Thật sự tự hào sức mạnh vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

   Vào gian triển lãm của Thủ đô Hà Nội, bạn sẽ ấn tượng với cổng vào là hình ảnh cầu Nhật Tân, cây cầu đẹp hiện đại của Thủ đô. Du khách thực sự hấp dẫn bởi công nghệ chiếu hình ảnh Thủ đô qua cánh quạt quay rất độc đáo. Ấn tượng với mô hình chùa Một Cột rồi tượng Thánh Gióng…

  Qua hai vòng tham quan cả ngoài trời và trong nhà, du khách được ngắm trang phục rất đẹp của đồng bào các dân tộc Kinh, Thái, Tày, Nùng, Êđê…, được nghe các làn điệu dân ca, được xem các điệu múa rất hay ở các gian hàng Bắc Ninh, Điện Biên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Đoàn Ca múa nhạc Trung ương… Du khách được thưởng thức ẩm thực ba miền, các món ngon bổ dưỡng sau những giờ mải mê nhìn ngắm. Du khách được xem những thước phim màn ảnh rộng về những thành tựu của đất nước, của các ngành ở nhà tròn, nhà chữ nhật…

    Mỗi bộ ngành, mỗi tỉnh thành, mỗi doanh nghiệp, đều có cách giới thiệu quảng bá cho thành quả của mình. Hình ảnh nào cũng đẹp, giới thiệu nào cũng hay, sản phẩm nào cũng giá trị. Vô vàn sản phẩm từ xe pháo, vũ khí, khí tài, máy bay… của an ninh quốc phòng đến các lĩnh vực của cuộc sống như gạo, thịt, cá, sữa, quần áo, thuốc men… Tất cả đều do người Việt sản xuất, đều có trong triển lãm rất giá trị này. Thật là một triển lãm bề thế, phong phú và hoành tráng. Qua triển lãm chúng ta càng tự hào và càng tin tưởng chắc chắn Dân tộc Việt Nam ta sẽ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, chúng ta đã và đang sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

 

  Hà Nội ngày 4 và 8/9/2025
P.T.H.T

 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây