KHÚC GIAO MÙA...

Thứ tư - 02/11/2022 06:09
Ảnh: ST
Ảnh: ST

 

                                                                                                                     Võ Văn Thọ (Quảng Nam)
Mùa thu đã dần khép lại, những sợi nắng vàng vẫn còn nuối tiếc vương trên cành lá, cái nắng cuối thu vẫn còn vàng óng ánh như cô gái xuân thì rất trẻ trung, xinh đẹp. Nắng không còn gắt như những ngày đầu thu tiếp nối của hè (hạ). Quê tôi miền Trung thường có câu: "Tháng tám nắng rám trái bưởi" hoặc tháng tám nắng rám trái bòng. Đã bắt đầu sắp bước sang mùa đông giá rét. Nên cái nắng cuối thu dịu nhẹ, về đêm hơi se se lạnh. Khúc giao mùa chuyển tiếp của thiên nhiên phải chăng là vậy.

Có lẽ tôi cũng như bao con người sống trên hành tinh, trái đất này đều có chung cảm thức, luyến tiếc một cái gì đó hiện hữu sắp rời đi. Đó chính là mùa thu với biết bao cảm xúc nhớ vương, lắng đọng, xao xuyến, bồi hồi...Chẳng phải biện hộ hay tụng ca, ai ai trong mỗi chúng ta đều rất thích mùa thu nắng vàng, trời đẹp và cảm xúc thăng hoa qua những áng thơ, văn đầy súc tích nhưng bay bổng mượt mà. Một chiếc lá vàng bay cũng làm cho ta chạnh nhớ, chạnh thương...nhớ về những mùa thu đã đi qua với bao cung bậc, hoài vọng...

Tôi đã đi qua những giai đoạn của mùa thu, khúc giao mùa từ thuở thiếu niên và giờ đã là trung niên với bao kỷ niệm vui, buồn lưu nhớ. Ai rồi cũng phải già đi với năm tháng đời người, chỉ có những kỷ niệm tuổi thơ là còn trẻ và sống mãi với thời gian, không gian dẫu môi trường, cảnh vật thiên nhiên luôn có những biến đổi khắc nghiệt.

Một mùa đông nữa lại sắp về, mùa của những cánh chim thiên di đi tìm nơi ấm áp trú ngụ, mùa của bếp củi mùa đông với ánh lửa hồng ấm áp, mẹ cha đã nhen nhóm để vượt qua mùa đông lạnh giá. Mùa của ký ức tuổi thơ lam lũ cháy khét mùi bụi đất, hương bùn của những ngày đông theo trâu bừa ruộng bắt cua, cá đồng về cải thiện bữa ăn của thời còn bao cấp...Và sau này là những mùa nắng, mưa trên thao trường quân sự nơi niềm đất khách với bao nhiêu kỷ niệm lắng sâu...

Đời người chỉ mong sao khúc giao mùa như liên khúc mùa xuân, cho tâm hồn luôn được tràn đầy hoa thơm, quả ngọt. Nhưng qui luật của cuộc sống không như ta mong muốn, có đắng cay, chua ngọt thì mới có hạnh phúc. Ai cũng phải làm việc để mưu sinh, mỗi người đều theo đuổi công việc riêng, miễn sao tìm được niềm vui, nghị lực để phấn đấu thực hiện và hoàn thành, thì sẽ có động lực, quyết tâm, niềm tin vào cuộc sống. Và trong tình yêu là sự tin tưởng, chờ đợi, thử thách và sự hòa hợp của hai trái tim, một tâm hồn khát khao yêu thương, chia sẻ và cùng hướng đến tương lai, khát vọng ở phía trước...

Tình yêu và niềm đam mê sẽ giúp con người không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện bản thân mình trước những trăn trở hay sóng gió của cuộc đời. Khúc giao mùa chuyển tiếp từ mùa xuân sang hạ, hay từ hạ sang thu và từ thu qua đông luôn làm cho tâm hồn, sợi dây yêu thương của mỗi con người có những rung động, cảm nhận khác nhau, nhưng có lẽ trong mỗi người đều có những suy nghĩ trăn trở, ước mong và hoài niệm.

Với tôi, khúc giao mùa để nhắc nhở ta nhớ về những kỷ niệm, quên để mà nhớ và tiếp tục sống và làm việc, mưu sinh. Đời người thật ngắn ngủi, biết còn được cảm nhận, còn được thấy và chứng kiến bao nhiêu khúc giao mùa nữa. Điều ấy không biết trước được, chỉ ước mong, làm được những việc dù nho nhỏ, đời thường, nhưng mình yêu thích là đã là niềm vui, hạnh phúc. Dù đó là sự khởi đầu và không phải ước mong nào cũng thành hiện thực trọn vẹn.

Hãy cứ sẵn lòng đón nhận tất cả những kết quả cho dù là trái đắng, hay trái ngọt. Vì cuộc sống con người cũng như thời tiết có nắng, mưa và kể cả bão giông...Hãy biết chấp nhận và phấn đấu để vượt qua. Thích nghi để sống, luôn biết tạo cho mình những đam mê, khát khao, vươn lên và cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa; để khúc giao mùa là gạch nối của đợi chờ, yêu thương, an nhiên và hạnh phúc!...

 

Ngày 22.10.2022

VVT

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây