Chi hội Nhà văn Long Biên tham quan khu di tích Đền Hùng

Thứ hai - 09/06/2025 10:09
Một số hình ảnh của Đoàn tại Khu di tích...
Một số hình ảnh của Đoàn tại Khu di tích...

   Thực hiện nội dung công tác nêu trong Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà văn Long Biên - Hội Nhà văn hà Nội, ngày 31/05/2025, Chi hội Nhà văn Long Biên đã tổ chức cho các hội viên trong chi hội đi thực tế sáng tác khu du lịch Đền Hùng ở Phú Thọ.

z6658880790829 ede4213cbacf0940c418f95dcde32bc6

Tham dự buổi tham quan gồm có Chi hội Trưởng - Đại tá, Nhà văn Phạm Thanh Khương làm Trưởng đoàn, Chi Hội phó - Nhà thơ Hà Nguyên Cát, Chi Hội phó-  Nhà thơ Nguyễn Đình Xuân và nhà thơ Nguyệt Vũ - uỷ viên BCH cùng các nhà thơ nhà văn khác trong Chi Hội. Đặc biệt có nhà văn Phùng Khánh năm nay đã 86 tuổi vẫn cùng phu nhân dẫn đầu đoàn leo bậc thang tham quan đền Mẫu, một điểm du lịch cao 170m.

Mục đích của chuyến đi là các nhà văn tham quan thực tế, tìm hiểu thêm về lịch sử thời các vua Hùng, tạo cảm xúc sáng tác và xây dựng tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên trong Chi hội.

Khu Di tích Lịch sử đền Hùng nằm trên diện tích 1.030 ha. Đoàn tham quan đã đến dâng hương tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân trên núi Sim để tưởng nhớ công ơn của các vua Hùng, đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ trên núi Vặn và đền Giếng, nơi thờ hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa.

Mùa này khách du lịch không đông nên đoàn tham quan vừa leo núi vừa vãn cảnh rừng. Trong rừng rất mát mẻ và không khí trong lành thật dễ chịu.

Buổi trưa đoàn dừng chân tại một nhà hàng thưởng thức các món ẩm thực của địa phương như thịt chua, cá lăng sông Đà om chuối đậu, gà đồi, lợn mán, thịt trâu xào rau muống theo cách nấu của đầu bếp địa phương và giao lưu ẩm thực trong đoàn.

Trên đường về đoàn có ghé thăm khu nhà vườn của Nhà văn Hoàng Bá Phương - Hội viên Hội nhà văn Hà Nội và đã có một cuộc đàm đạo văn chương nho nhỏ với nhà văn tại đây.

Chuyến tham quan đã thành công tốt đẹp và an toàn. Một số nhà thơ đã có các tác phẩm, cảm tác ngay trong chuyến tham quan này.

Nguyệt Vũ

 

 

z6656804718930 be0ea908a202c2e74ffeda981eec4459
 

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

VIẾNG ĐỀN TỔ MẪU ÂU CƠ


Các con theo mẹ lên rừng
Khai sơn phá thạch bạn cùng núi non
Rừng hoang thành những ruộng nương
Đất lành mẹ chọn Hiền Lương lập làng.


Nhớ cha ở động Lăng Xương
Thương chồng ly biệt dặm đường xa xôi
Tháng Chạp mẹ bay về trời
Tháng Giêng lại hiện người đời tri ân.


Đã đành duyên phận phù vân
Rồng Tiên tụ hợp lại vần vũ tan
Kiếp người sống gửi dương gian
Kiệu son lễ trọng lầu vàng làm chi.


Con xin sắm chút lễ nghi
Dâng lên ơn mẹ khắc ghi trong lòng.
Khấn rằng: Mẹ của núi sông
Đèn trời soi xét cầu mong đủ đầy.


Đất Hy Cương núi Vặn đây
Trời xanh Nghĩa Lĩnh nhớ mây quê nhà
Hiền Lương, núi Giác gốc đa
Lụa đào dải yếm xưa xa nhớ người...


Chuông ngân động phía chân trời
Nghe như tiếng của muôn đời nước non...





UỐNG RƯỢU Ở ĐỀN HÙNG


Đã đầy đủ những món ngon
Nào ta cạn chén núi non cùng ngồi.
Này đây ngọn gió lả lơi
Trông lên Nghĩa Lĩnh bầu trời cao xanh...


Nâng ly cạn chén đi anh
Nghe trong phong hoá tường thành ngả nghiêng
Đá thề nối nghiệp linh thiêng
Núi sông binh lửa tu thiền sao đăng?


Thôi đành gác lại gió trăng
Rượu chung ta rót hoà dòng sông xanh
Nghe ba quân cùng đồng thanh
Nhịp chày giã gạo còn vang Thậm Thình.


Rượu dân nấu dâng Vua Hùng
Men nghìn năm ủ trập trùng núi non
Chẳng màng tháp lớn ngà son
Rượu trong như mắt chỉ còn em thôi.


Lập đàn dâng lễ tế trời
Mùa màng no đủ người người ấm no
Thả hồn chim hót líu lo
Nghe trong non nước lộc cho muôn đời...


31-5-2025




THÚY NGA

LÊN ĐỀN MẪU


Bao mùa mưa nắng đi qua
...con trăng bao bận chuyển già thành non
Về nơi lập thủy, khai sơn
Đất níu chân, gió dìu hồn lên mây
Bàn tay nắm một bàn tay
Ngày xa xưa đến ngày nay, bỗng gần...





TRƯƠNG QUANG VÂN


ĐƯỜNG LÊN ĐỀN THƯỢNG


Bởi là con Lạc cháu Hồng
Hàng năm lại về đất Tổ
Phong Châu nắng trải đồng xanh
Nghĩa Lĩnh đỉnh cao lộng gió.


Thắp dâng nén hương đền Hạ
Âu Cơ ơn mẹ sinh thành
Trăm con ngược rừng xuôi biển
Cơ đồ trải rộng mông mênh


Đường lên đền Thượng rợp xanh
Nắng hoa đan cài kẽ lá
Nhân gian bước mòn thềm đá
Hôm nay thêm dấu chân ta.


Đứng giữa trời đất bao la
Thêm yêu cội nguồn tha thiết
Trong tim chảy dòng máu Việt
Ngàn năm non nước mãi còn.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây