Đoàn Nhà văn Hà Nội đi thực tế sáng tác tại Thanh Hóa

Thứ năm - 21/09/2023 05:13
Buổi giao lưu của Đoàn với các nhà văn Hội VHNT Thanh Hóa. Ảnh NĐT
Buổi giao lưu của Đoàn với các nhà văn Hội VHNT Thanh Hóa. Ảnh NĐT

     Phạm Phương Thảo
    Trong hai ngày 19 và 20/9/2023, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại Sầm Sơn, Thanh Hoá cho 35 hội viên. Đây là vùng đất giàu bản sắc văn hoá của Việt Nam đã được ghi dấu trong các sáng tác văn chương từ xưa và bây giờ vẫn nguyên sức khám phá.. Chuyến đi đã diễn ra trong niềm vui chung khi các hội viên được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đầy phấn khởi và ấn tượng tại một vùng biển xanh, sạch đẹp của Sầm Sơn giữa mùa thu vàng nắng.

     Tham gia chuyến dã ngoại đợt này có 35 hội viên là các nhà văn, nhà thơ từ 4 Chi hội của Hội Nhà văn Hà Nội, Nhà thơ Nguyễn Thị Mai - ủy viên BCH, Trưởng Ban Công tác Hội viên làm Trưởng đoàn. Trên đường vào xứ Thanh, đoàn đã ghé thăm Đền Sòng, một ngôi đền thiêng của vùng đất lịch sử Thanh Hoá. Một địa danh du lịch văn hoá rất ý nghĩa và mang nhiều nét đẹp nguyên sơ bên dòng suối trong xanh hữu tình.

      img 1972

                          Đoàn chụp ảnh Kỷ niệm tại Sầm Sơn, Thanh Hóa
    
      Tối ngày 19/9, đoàn đã có buổi giao lưu thơ rất sôi nổi và ấm tình văn chương với các nhà văn, nhà thơ tại Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá. Đồng chủ trì buổi giao lưu là nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - đoàn Hà Nội và nhà thơ Phạm Thị Kim Khánh - đoàn văn nghệ sĩ Thanh Hoá. Các nhà thơ hội viên của Hà Nội và Thanh Hoá đồng thời cũng là hội viên Nhà văn Việt Nam như Hoàng Việt Hằng, Phạm Thị Phương Thảo, Trịnh Quốc Thắng, Chu Thu Hằng, Thế Đức, Đinh Ngọc Diệp, Huy Trụ, Nguyễn Thị Mai, Lâm Bằng và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Đàng.


        Nhà thơ Lâm Bằng, ủy viên BCH Hội VHNT Thanh Hoá, Trưởng ban thơ Thanh Hoá cùng các nhà thơ: Phạm Đăng Sương, Phạm Khang, Vũ Quang Trạch, Hoàng Thăng Ngói, Hải Minh, Trần Đàng, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Quốc Cảnh, Nhà văn Trịnh Mai Hương (Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thanh Hoá)… đọc thơ và giao lưu cùng đoàn..Đêm thơ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các hội viên của hai Hội - hai vùng đất Cố đô, giàu truyền thống lịch sử, đậm đà sắc màu văn hoá của dân tộc ta. Đoàn nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng FLC Thanh Hoá.


      Cũng trong chuyến đi này, Đoàn đã tới một số địa danh địa danh như: núi Cô Tiên. Ngôi Chùa Cô Tiên nằm cuối dãy núi Trường Lệ, trên đỉnh hòn Đầu Voi hướng về phía Tây Nam. Đó là nơi có phong cảnh hữu tình, thơ mộng, nhìn xuống phía dưới là một dải biển xanh. Đó là di tích lịch sử, văn hoá và là nơi thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với du lịch biển tại Sầm Sơn.

      Các hội viên tham gia chuyến đi đã có thêm nhiều kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp cùng những cảm nhận, suy ngẫm về vùng đất giàu truyền thống và bản sắc quê hương Thanh Hoá. Hy vọng đoàn công tác Hội Nhà văn Hà Nội sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay, đó là những bài thơ, trang văn và những bức ảnh nghệ thuật sẽ sớm được ra mắt bạn đọc.


            
                MỘT SỐ SÁNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN

 

Nguyễn Đăng Thuyết
 

NGƯỢC DÒNG SÔNG MÃ

Theo nhau về Ngã Ba Bông
Nghe tiếng huầy dô bên dòng Sông Mã
Sớm mai nay Hàm Rồng hối hả
Chiến trường xưa tan xác máy bay thù

Nam Ngạn chiều vọng khúc hát ru
Trống Đông Sơn hồn thiêng dân tộc
Xuôi Đò Lèn hay ngược dòng Quan Hoá
Thành Nhà Hồ thơm quốc ấn Đại Ngu

Vĩnh Lộc say đèn sách mấy thu?
Đền Cô Bơ nén nhang người hoài niệm
Vạn thọ tươi sắc vàng ai quyến rũ?
Phút ngược dòng ... Sông Mã khớp bàn chân.


 

Nguyễn Thị Mai
 
 
CHIỀU NAY TRƯỚC BIỂN SẦM SƠN
 
Sóng không ồn ào nao nức
Cũng không ào ạt xô bờ
Gió mỏi, buồm chầm chậm khép
Cát dài, bờ vắng chơ vơ
 
Còn đâu biển trẻ trung xưa
Đón em sóng tung bờm ngựa
Vùi em, cuộn em… sặc sụa
Ướp em, nắng gió mặn mòi
 
Dấu chân, sóng đã xóa rồi
Chỉ còn dã tràng xe cát
Trong em, trái tim bỗng hát
Lời buồn như vạn năm qua
 
Hát rằng: Hạt cát đã già
San hô đã cỗi, buồm xa đã về
Mệt  rồi con sóng si mê
Gió đen lét (Delete)sạch lời thề ngàn khơi.
Ví dầu muối vẫn mặn môi
Thì hôn cho biển có đôi một lần.
 
 
 
Hạnh Mai
 
QUÊ TÔI THANH HÓA
 
Quê Thanh Hóa mà chưa tường Thanh Hóa
Để chiều nay về biển Sầm Sơn
Cứ ngỡ  ngàng bước chân như khách lạ
Dẫu giọng em “hõi ngả” vẫn nghe quen*
 
Quê tôi đấy, rộng dài thung thổ
Qua bao lần xê dịch vẫn y nguyên
Vùng thổ nhưỡng không dễ gì nhập tách
Câu ca truyền đời “lập quốc gia riêng”
 
Sông Mã, sông Chu, núi Hàm Rồng phong thủy
Mạch địa linh phát tích những Đế vương
Vua với Chúa thề bền tâm dựng nước
Đánh đuổi giặc ngoài, mở cõi non sông
 
Bao tiết liệt anh hùng vào sử sách
Khởi thủy Bạch Đằng là công sức họ Dương**
Đã chấm dứt một nghìn năm Bắc thuộc
Cho những triều Lê, Trịnh, Nguyễn… tiếp danh thơm
 
Quê tôi đấy, hồi Chín năm kháng chiến
Một triệu người Thanh góp của góp công
Một vạn xe thồ tiếp lương tải đạn
Trận Điện Biên chiến thắng lẫy lừng
 
Có thể nào quên thời “Chiến tranh đánh phá”
Bom đạn rơi tan nát cả đất trời
Gái đảm, trai hùng, trẻ già cùng ra trận
Vừa cấy lúa đồng vừa bắn máy bay rơi
 
Quê tôi đấy, đi lên từ rau má
Những đoàn tàu êm ả lướt vào ga
Những áng thơ bay lên cùng thời đại
 “Tổ quốc còn Thanh Hóa, sợ gì đâu”***
-------
* Người Thanh Hóa thường nói lẫn lộn dấu
**Dương Đình Nghệ là người Thanh, cả đời quyết liệt chống lại Phương Bắc
    có con rể là Ngô Quyền cùng dựng mưu đánh trận Bạch Đằng
    đánh trận Bạch Đằng
***Thơ Trần Mạnh Hảo
 
Lê Huy Toàn
 
LỄ Ở ĐỀN SÒNG
 
Theo em vào lễ Đền Sòng
Đền thiêng mình sẽ cầu mong gì nào?
 
Em- Hoa đã có người trao!
Anh- Đò đã bến, đã sào cắm sông!
 
Tiền tài biết đủ, chẳng mong
An nhiên tự tại, cầu công danh gì
 
Đau lòng vương nỗi sân si
Ước mơ một thuở thiên di nơi nào?
 
Thiêng chăng thần thánh ngôi cao
Tin yêu xin lại vững vào lòng ta.
 
             Đền Sòng, Bỉm Sơn Thanh Hoá 19/9/2023
 
 
Lan Phiến
 
LỜI HÁT BIỂN CHIỀU
 
Biết biển đợi , chiều nay em về biển
Biển mênh mông nét vẽ của vô cùng
Biển vẫn sóng, sóng giấu hoài nỗi nhớ
Những nỗi niềm vạm vỡ của cô đơn
Biết biển đợi, chiều nay em về biển
Sầm Sơn ơi, cát mịn, dừa xanh
Hòn trống mái kể chuyện tình chung thủy
Biển thẫm xanh, thì thầm ngỏ tình anh …!
Biết biển đợi, chiều nay em về biển
Đem cô đơn khoả vào biển cô đơn
Biển hiền hoà, con sóng vỗ dịu êm
Qua bão tố, lại thanh bình xao xuyến
Sầm Sơn ơi, chiều nay em về biển
Đá dẫu mòn thành cát, biển chẳng cạn niềm yêu
Biết bên em, mãi mãi còn biển mặn
Như ngày xưa, em thầm hát biển chiều !
 
                                          Sầm Sơn 19-20/9/2023
 
 
 
Đặng Minh Kính
 
ĐƯỜNG ĐẾN CHÙA LẠI VỀ VỚI BIỂN
                                        
Chậm chân nên ngồi phía sau xe
Tưởng ghế phụ ai ngờ hạng nhất
Xem cuốn phim của đất trời rất thật
Cảnh rõ rồi nhoè như mầu lụa trong tranh
 
Trong vòm cây vừa ríu rít bóng chim
Cánh vút lên đuổi nhau bằng tiếng hót
Cây ven đường xanh như điểm ngọc
Quán cà phê em rõ nét thanh tân
 
Cảnh vừa xa lại tiếp cảnh gần
Những ngôi nhà mới xây chưa lắp cửa
Em gái ngồi bên đoán sau nhà là biển
Anh trai nhìn điềm tĩnh lặng im
 
Cứ nghĩ rằng nắng rát phía sau lưng
Ai hay gió bốn bề mát lộng
Biển kia rồi lưỡi sóng trườn rất rộng
Như người đàn bà háo hức tìm xuân
 
Khách nối nhau lên chùa Cô Tiên
Tôi ngồi đây nhỏ vô cùng trước biển
Ngắm một lần để muôn lần dội nhớ
Thuở xuân thì nuối mắt trước biển Thanh.
 
 
 
Nguyễn Lâm Cẩn
 
TẠM BIỆT SẦM SƠN
 
 Tạm biệt Sầm Sơn rừng cây no gió
Lấp la lấp ló biệt thự giàu sang
Ngọn cỏ mơ màng xanh từ trong ruột
Bao nhiêu nà nuột khoe cái xuân tình
Bao nhiêu nụ xinh bình minh đón đợi
Bãi bờ vời vợi cát trắng mênh mông
Thoả chí tang bồng ngọn nguồn xê dịch
Rậm rà rậm rịch thỏ thẻ lứa đôi
Để lại chỗ ngồi về miền phiêu lãng
Vừng đông chưa rạng đã chật nụ cười
Trắng phau bờ cát mênh mông biển người
Tạm biệt lời mời thì nhân xứ sở
Ra về mắc nợ câu thơ níu lòng
Từ trong ánh mắt hẹn ngày chờ mong.
Sẽ làm con còng ngày đêm xe cát
Chữ là từng hạt càng xe càng đầy
Trang văn ấp ủ bềnh bồng chân mây.
Ra về ai nhớ ai đây
Ấm nồng từng cái bắt tay hẹn lòng.
 
                                 Sầm Sơn, 20-9-2023
 
 
Nguyễn Thiết Kế
 
VỀ VỚI XỨ THANH
 
Xứ Thanh ơi ! Tôi lại về đây
Về với mênh mang điệu hò sông  Mã
Với câu dân ca ngọt lịm chiều hối hả
Rủ nhau "Lên chùa bẻ một cành sen "
 
Với phút xao lòng nghe tiếng hát em
Tiếng hát mê say của thời đánh Mỹ...
Mới đấy thôi đã phần hai thế kỷ
Chúng tôi hành quân vào mặt trận phía nam
 
Suốt chặng đường dài chẳng thể nào quên
Bát nước chè xanh ấm tình người ở lại
 
Xa nơi này lòng còn vương vấn mãi
Đôi lúm đồng tiền tà áo phong phanh
 
Dẫu chỉ ít ngày lưu lại xứ Thanh
Mà nỗi nhớ đong đầy từ ấy
Ngày xưa ơi! Có bao giờ trở lại
Phút nồng nàn hơi ấm một vòng tay
 
Quá nửa cuộc đời tôi lại về đây
Cảnh cũ người xưa chỉ còn trong hoài niệm
Ký ức xa mờ bồi hồi xao xuyến
Ơi một chiều về với xứ Thanh.
 
                       Thanh Hóa 20-9-2023
 
 
Bích Thuần
 
 
BIỂN THU
 
Biển thu
Mát
Những gọn sóng lăn tăn
 Nối nhau chạy dài bờ cát
 
Biển hát
Lời ca mùa thu dịu êm
Ru hàng cây
Ru vách đá
Giấc mơ xưa trở về
 
Thời gian
Chìm đắm
Ngọn gió ve vuốt
Chú dã tràng miệt mài
 Chẳng để ý giọt nắng lung linh phơi sắc
 
Biển chiều
Trời  xanh
Nước  xanh
Những áng mây trắng hồng
Điềm hình hài thiên nhiên kỳ vĩ
Thu quyến rũ 
 
Một con thiên nga
Lạc vào bờ đá
Ngắm biển thu
Mơ màng.
 
 
 
Nguyễn Hữu Thăng
 
DỊCH MỘT SỐ CÂU ĐỐI Ở ĐỀN SÒNG SƠN THANH HÓA
 
 
     Đền Sòng Sơn nổi tiếng trong dân gian với câu ca “Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh”. Đền có tên chữ Sùng Sơn (xưa kia là Sùng Trân Miếu). Ngôi đền nay thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Đền Sòng Sơn là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh, vị thần quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu - một trong “Tứ bất tử” của dân gian Việt Nam. Đền được xây dựng dưới triều vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786). Năm 1993 được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Trong đền có nhiều câu đối. Sau đây là 3 câu đối tiêu biểu:
 Câu 1:  英灵显赫恒万古 变化神通证十方
              Anh linh hiển hách hằng vạn cổ
              Biến hóa thần thông chứng thập phương
Dịch thành câu đối Việt:  Hiển hách linh thiêng còn vạn thuở
                                       Thần thông biến hóa khắp mười phương
Câu 2:  崇山母德千秋在 华名蓝万古传  
           Sùng Sơn mẫu đức thiên thu tại
           Thanh Hóa danh lam vạn cổ truyền
Dịch thành câu đối Việt: Sùng Sơn đức mẫu ngàn thu hiện
                                      Thanh Hóa danh lam vạn thuở truyền
Câu 3:  越国地灵一代威风中兴将 东阿人杰千秋显赫上等神
              Việt quốc địa linh nhất đại uy phong Trung Hưng tướng
              Đông A nhân kiệt thiên thu hiển hách Thượng Đẳng thần  
Dịch thành câu đối Việt:           
              Đất thiêng Nước Việt, Trung Hưng tướng oai hùng một thuở
              Người giỏi Đông A, Thượng Đẳng thần hiển hách ngàn thu
 
                                                                             NHT 19/9/2023
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây