Đỗ Chiến Thắng
TỔ CHIM TRÊN MÁI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
Đôi chim sẻ làm tổ mái Hoàng Thành
Cần mẫn tha về từng cọng rác
Đặt dọc đan ngang xinh như nốt nhạc
Hạnh phúc đơn sơ tựa vào những vương triều
Cành que nào nhặt từ phía Ngọ môn
Cọng rơm nào tha từ Đàn Xã Tắc
Chiếc lá cây cạnh vết súng thù lõm sâu thành Cửa Bắc
Sợi vải này tha từ giải mũ Tổng Đốc Nguyễn Tri Phương ?
Cánh chim bay ngang trang sử Việt
Kêu chi hoài chiêm chiếp tiếng chim non
Cây Hoàng lan già trầm tư lọc sợi nắng chín giòn
Bóng xuống vườn nơi nghĩ suy Giữ nước
Hoàng Thành rêu phong cõng bao mùa chinh chiến
Dấu ấn vương triều lòng đất vẫn hằn in
Lịch sử chống ngoại xâm đất Việt ơi bất khuất
Cho tiếng sẻ hôm nay ríu rít giữa yên bình
Tiếng chim lành uống ngọn nắng bình minh
HỒ GƯƠM THU
Cây lộc vừng lả ngọn xuống Hồ Gươm
Đợi mùa thu đi qua đánh rơi chùm hoa đỏ
Heo may bung biêng làm duyên với gió
Sóng mặt hồ ai vẫy chạy lô xô
Ngàn năm rồi hồ thức với Đông Đô
Cụ rùa thiêng ngậm gươm vua trả lại
Tháp giữa hồ rêu phong bóng đổ chiều xa ngái
Lịch sử sang trang hồ chả ngủ bao giờ
Tả Thanh Thiên khắc lên trời bài thơ
“Nam quốc sơn hà” Thăng Long văn hiến
Lịch sử vương triều thăng trầm ẩn hiện
Hồ Gươm giọt mắt giời xanh lục giữ mùa thu
13-4-2020
ĐÊM TRÊN ĐẢO SÔNG ĐÀ
Lửa cháy rồi xoè đi nào bạn
Đêm sông Đà tay nối vòng tay
Em gái Mường nhịp chân sao uyển chuyển
Quanh đảo dừa nước cũng ngẩn ngơ say
Núi không ngủ thức với đêm hò hẹn
Lũ ngày xưa hung dữ Thác Bờ ơi
Nay chặn dòng mang điện về thôn bản
Mế già cười móm mém lệ rơi
Vít cong cần môi say men rượu
Dẻo chân em múa sạp đẹp chưa kìa
Mải mê nhìn chân anh đi sai nhạc
Nhịp đô sòn tre đập phách dẫn vào khuya
Bồng bềnh sóng bè trôi trên nước
Cá tung tăng vọt nhảy đớp mồi
Tưởng mặt trời rủ nhau dậy sớm
Ồ...! ánh điện mắc trên bè lấp loá sương rơi
Núi không ngủ, lửa lòng hồ không ngủ
Trăng thượng tuần bóng nước đang bơi
GA CHIỀU BIÊN GIỚI
Tàu lên vịn núi chiều biên giới
Gặp nhánh lan rừng e ấp xuân
Bao mùa đưa tiễn bao mùa hẹn
Tàu xuống tầu lên lỡ mấy lần.
Anh lính biên phòng dăm ngày phép
Trải mấy mùa sương uống gió trời
Hoang vu đá nhọn thăm thẳm dốc
Bóng khói lam chiều treo chơi vơi.
Sắc lính miền biên ngày tiễn bạn
Tuần tra vách núi đẫm mưa mờ
Lau rừng phơ phất bong mùa cũ
Sơn nữ áo chàm trong sương mơ.
Ga chiều gió núi miền biên viễn
Cõng chuyến tàu lên ngắm cổng trời
Đón lính về quê hương vị Tết
Lập cuộc hành trình lưu luyến ga...
CHẤM PHÁ VÂN ĐỒN
Mấy trăm cây số đường lùi lại phía sau
Vân Đồn hiện ra trước mặt
Như cô gái tuổi trăng rằm tỉnh dậy
Đường băng ì ầm tiếng phi cơ vừa xuống đấy
Cảng Vân Đồn bóng con tàu lướt sóng khơi xa
Bãi tắm nước xanh trong dập dờn vờn đảo đá
Hạ Long vườn, hồng trắng những chùm hoa
Chùa Cái Bầu ngự chênh vênh sườn non trùm cây lá
Ngắm Bái Tử Long trong ánh chiều tà
Công viên mắt rồng nghe tên quen lạ
Mai ta dắt nhau vào nghe réo rắt chim ca
Nét hoang sơ biển ôm vòng đảo cá
Đang chấm phá hình hài vùng kinh tế tương lai
Tôi hít căng lồng ngực buổi sớm mai
Thoang thoảng biển rừng nguyên sơ mùi hoang giã
Những giọt nắng trốn vào chiều theo mặt trời dần hạ
Vân Đồn đang trở dạ
Đón một miền đất hứa tương lai
Xin Vân Đồn đừng " hảo hảo lớ " ngoại lai
HỒ GƯƠM CHIỀU COVIT
Hồ Gươm cách ly chiều Covid
Nhớ tà áo dài vắt lên dọc bờ thơ
Cây lộc vừng già rụng lá xác xơ
Trầm mặc rêu phong tháp mặc áo chiều hoang vắng
Nước mặt hồ xanh lỳ phẳng lặng
Rỗng tiếng trẻ bi bô nói nói cười cười
Kim đồng hồ trên đỉnh nhà bưu điện chầm chậm trôi
Không gian mênh mang mặt hồ như toang rộng
Covid đã quét qua rồi sao quét lại
Biến thể biến hình ẩn trong mắt, trong môi
Covid trẻ măng chưa đầy hai năm tuổi
Mà làm đau trái đất triệu năm già
Phố đi bộ quanh Hồ chả thấy người đi qua
Lác đác dăm bóng hình xe như bay hối hả
Covid ẩn mình sau chùm lá
Gió khật khừ đi đón mống sau mưa
Chiều lặng buồn như triệu triệu năm xưa
2-2021