CHÙM THƠ NGUYỄN KHANG
Thứ hai - 31/08/2026 18:05
Chùm 5 bài thơ thiếu nhi của tác giả Nguyễn Khang.
Screenshot (1054)
Nguyễn Khang
Cầu vồng
Cầu vồng treo trên trời
Ai làm ra nó nhỉ
Ai vẽ nó đẹp thế
Đủ cả bảy sắc màu
Cầu rất dài và rộng
Cả khoảng trời mênh mông
Bé ước có ai đó
Bắc thang cho bé lên
Bé sẽ gặp chú Cuội
Bé sẽ gặp Chị Hằng
Và những vì sao nhỏ
Đang lung linh lung linh
Gió tò mò
Gió tò mò
Trườn lên đỉnh dốc
Xem bên kia có gì?
Bên kia vẫn là dốc
Vẫn mặt trời đỏ
Vẫn thảm cỏ xanh
Vẫn gió cưởi tít mắt
Vẫn là biển xô dồn
Vườn cam nặng trĩu quả
Cánh đồng lúa mênh mông
Và ngôi trường nho nhỏ
Đợi em lớn từng ngày
Bé thức dậy
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy bầu trời rất xanh
Xanh do cô giáo vẽ
Hay là tại biển xanh
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy mặt trời rất đỏ
Đỏ do cô giáo vẽ
Hay do gấc trên cây
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy nhà toàn hoa trắng
Trắng do cô giáo vẽ
Hay trắng do mây bay
Mỗi sáng bé thức dậy
Thấy mẹ cười rất tươi
Bố cũng cười như Mẹ
Cả nhà chào mặt trời.
Canh thóc
Nắng chang chang
Bà Phơi thóc
Bà cử bé
Và cún con
Ba đứa cùng
Ngồi canh gác
Nhận nhiệm vụ
Bé phân công
Tôi vòng trong
Cậu vòng ngoài
Nếu cậu thấy
Gà lân la
Chạy ngay ra
Báo tôi biết
Mình phối hợp
Bắt kẻ gian
Vậy là ngoan
Chờ bà thưởng
Bà ốm
Bà đang ốm
Bé giơ tay
Nhắc chú cún
Không làm ầm
Nhắc mèo đen
Đi thật khẽ
Gió cũng thế
Không nói to
Chim vào nhà
Đừng huyên náo
Cả nồi cháo
Sôi nhỏ thôi
Đừng sốt ruột
Trào ra bếp
Riêng hộp thuốc
Phải nói to
Nhắc đến giờ
Bà uống thuốc
N.K