Trang thơ Tràng An - NHỮNG GƯƠNG MẶT THƠ NỮ LÀ NHÀ GIÁO

Chủ nhật - 13/11/2022 07:58
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/ 2022, Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gương mặt thơ cùng một số bài thơ tiêu biểu của những nhà thơ nữ từng là nhà giáo thuộc CLB THƠ TRÀNG AN – Hà Nội.
Trang thơ Tràng An - NHỮNG GƯƠNG MẶT THƠ NỮ LÀ NHÀ GIÁO


1/ Nhà thơ PHI TUYẾT BA

Nhà thơ Phi Tuyết Ba, một trong nhũng người đã sáng lập Thơ Tràng An từ những ngày ban đầu ! Chị từng là giảng viên Đại học nhiều năm và dạy môn toán. Chị là nhà văn Việt Nam , người đã từng có những bài thơ hay được phổ nhạc khá nổi tiếng lâu nay như bài TRĂNG KHUYẾT ! “ Sao anh lại ngỏ lời / vào một đêm trăng khuyết? Để bây giờ thầm tiếc/ một vầng trăng không tròn “?

Gần đây, chị có sáng tác bài thơ thiếu nhi nhan đề ĐÀN MƯA CON. Bài thơ “Đàn mưa con” của nhà thơ Phi Tuyết Ba đã được đưa vào trong chương trình sách giáo khoa phổ thông.

Tác giả đã ngợi ca tình mẫu tử thông qua những hình ảnh sinh động về bà mẹ thiên nhiên trong vũ trụ bao la. Theo dõi sự sinh thành, biến chuyển và sự vượt thoát ngoạn mục của những đứa con trong nhân gian - đó chính là những đàn mưa con. Nhà thơ đã khái quát lên một triết lý nhân sinh sâu xa về cuộc đời. Đó chính là những đứa trẻ- những đàn mưa con, khi chúng biết rời xa bà mẹ thiên nhiên để đi khắp nơi, và cuối cùng đã được ra với biển lớn, để rồi một ngày chúng được gặp nhau ở biển và hoá thân thành những cơn sóng trắng giữa trùng khơi.
Bài thơ của chị thật nhẹ nhàng mà đầy tính triết lý sâu xa về cõi người !


ĐÀN MƯA CON

Đám mây đen trĩu nặng
Cúi mình xuống thấp dần
Cho đến khi rạn vỡ
Sinh ra triệu đứa con

Đàn mưa con bé tí
Trong trẻo như giọt sương
Vừa mới rời xa mẹ
Đã can đảm xuống đường

Giọt đậu vào cành khế
Giọt thấm xuống cánh đồng
Giọt bay trên mái phố
Nhảy dù xuống dòng sông

Sau nhiều ngày trôi nổi
Đi du lịch khắp nơi
Chúng gặp nhau ở biển
Làm sóng trắng trùng khơi.

2/ Nhà thơ BÙI KIM ANH

Chị là một trong những người sáng lập Thơ Tràng An. Chị sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội. Là một nhà giáo yêu nghề, giảng dạy lâu năm và đã từng đào tạo ra nhiều thế hệ học trò thành đạt.

“Nhặt buồn vui, nhặt bình minh...” -chị vẫn viết mỗi ngày dẫu cho sức khỏe có kém đi khi tuổi tác thì nhiều lên. Chị là nhà thơ Việt Nam và hiện đang phụ trách trang thơ ĐÀN BÀ ! Thơ Bùi KimAnh luôn là những nỗi đau thân phận. Chị viết nhiều thể loại về thơ hiện đại, thơ vần điệu và đã từng in cả một tập “thơ lục bát Bùi Kim Anh”.

Thơ chị hiện đại, buồn, đẹp và sâu sắc. Hiện chị là phụ trách trang ĐÀN BÀ VÀ THƠ - một trang thơ với sự tham gia của mọi lứa tuổi đàn bà khá đông đảo trên cõi mạng.


THÌ THÔI NÍN LẶNG NGHE KINH LUÂN HỒI

câu thơ nào biết buồn đâu
chỉ người rỏ giọt mắt đau nhân tình
phù du thay kiếp chúng sinh
thì thôi nín lặng nghe kinh luân hồi

thoảng vào một áng mây trôi
tình như nước nhạt khóc cười cũng qua
cứ như mình ấy với ta
cứ như năm tháng mà xa cách dần

đức tin vớt vát đôi phần
một canh bạc biết bao lần trắng tay
thức đêm liệu có đong đầy
cả sương khói cả bóng cây bóng hồn

nhặt bình minh nhặt hoàng hôn
câu thơ khoác túi người buông gánh đời.

s


3/ Nhà thơ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Là nhà văn Việt Nam, từng công tác lâu năm trong ngành Y tế và từng giảng dạy khi làm Phó hiệu trưởng một trường Cao đẳng Dược sau khi nghỉ hưu. Hiện chị là Chủ nhiệm CLB THƠ TRÀNG AN

Thơ PTPT đa dạng, nữ tính, trữ tình, phong phú, chị viết cả trường ca và thơ thiếu nhi. Chị thiên về lối viết với phong cách hiện đại, thể nghiệm nhiều đề tài, đặc biệt hình ảnh hoa sen Việt luôn được chọn là chủ đề cho nhiều bài thơ của chị.


BÙN VÀ SEN
             Dâng tặng những người phụ nữ

Những lời tuyệt diệu đời dành hết cho sen
Mấy ai nhìn thấy sự lộng lẫy của bùn?

Tầng tầng dưới đáy
Cất giữ muôn vàn bí ẩn
Những vẻ đẹp ngấm sâu lòng đất Mẹ
Hương bùn ngấm dày trong lớp áo của người gieo hạt
Đầm đìa
thâm nâu trầm tích.

Bùn ngấm trên sợi tóc
Những người bà, người mẹ, người vợ, người chị của chúng tôi

Những người đàn bà âm thầm gieo cơn mơ nơi đáy nước
Họ dịu dàng tỏa ánh sáng và bóng mát cho đời
Kết nụ trong tôi
Trổ những đóa sen tươi
Lấp lánh.

Nụ cười đất Mẹ đẫm bùn thơm
Những giấc mơ khởi nguồn từ lá xanh bông trắng.

Nơi chân trời ngậm ngùi đen đỏ
Ngàn đời bão tố
Và ngàn đời nâu đen.

Ngàn đời
Bùn
tỏa hương trong sen.


4/ Nhà thơ LAN PHIẾN

Chị là một nhà giáo, từng là một cô giáo hiệu trưởng trường PTCS trong nhiều năm. Chị là hội viên Hội Nhà văn HN. Hiện chị là Phó Chủ nhiệm CLB THƠ TRÀNG AN !

Thơ Nguyễn Lan Phiến trong sáng, hồn hậu, trữ tình. Gần đây, chị có sáng tác thêm cả thơ thiếu nhi khi “ bà nội “ phải ngồi nhà” viết thơ cho các cháu trong những ngày giãn cách vì đại dịch Covid 19

 

THƠ VIẾT CHO NGƯỜI

Có một dòng sông tưởng như không cạn
Có một niềm yêu tưởng là vô hạn

Nhưng lòng người hữu hạn
Khi sông kia chảy lạc

Bến bờ nào theo
Tình xa một chiều

Để thành kỷ niệm
Để thành từng yêu !

Tay nâng niu được bấy nhiêu
Lòng không đếm nữa lá chiều thu rơi !

19/10/2021


5/ Nhà thơ MINH THU

Chị là một cô giáo yêu nghề, trẻ trung, luôn say mê thi ca và du lịch. Thơ của Minh Thu luôn bay bổng, lãng mạn và giàu nữ tính. Hiện nay Minh Thu đã nghỉ hưu và tham gia nhiều hoạt động xã hội !
Chị hiện là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội!



THẾ RỒI

Thế rồi em
giã từ em...
Giã từ ngọt đắng
dịu êm..
một thời...

Phượng hồng cháy
đã lâu rồi
Khát.
Tìm
một thoáng bồi hồi... xa xưa

Tiếng ve
rả rích sau mưa
Gọi bằng lăng tím
nửa mùa trinh nguyên

Tìm trong sâu thẳm lặng im
Cái thời ngây dại
trốn
tìm
rồi quên...

Bên tường
bông phượng khắc tên
Còn đây
một trái bàng đêm
... hững hờ

Sân trường
ai đứng
bơ vơ
Gọi nhau...
tím cả giấc mơ ban đầu.

tc Ảnh: ST

6/ Thi sĩ TRÀ MI

Chị là nhà giáo, từng có 10 năm đứng lớp giảng dạy tại trường T.H Lý Tự Trọng - phòng giáo dục Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội, sau trở thành nhà Quản lí giáo dục của quận Hoàn Kiếm. Trực thuộc Sở Giáo Dục Hà Nội.

Chị đã có nhiều bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc



GỬI THẦY GIÁO CŨ
    Kính tặng Thầy giáo - Gs,Ts Nguyễn Bá Thành

Mùa đông về cùng nỗi nhớ
Bâng khuâng nhớ Thầy giáo xưa
Người chèo lái bao chuyến đò
Cập bến bờ tri thức.

Ngọn lửa hồng thắp lên rạo rực
Thầy gieo hạt giống tâm hồn
Truyền lửa nhiệt huyết con tim
Cho đàn em như muôn cánh chim
Bay cao giữa trời xanh mơ ước.

Làm sao quên được thủa trước
Lớp học đơn sơ, phấn trắng, bảng đen
Chúng em nghe như thôi miên
Bao ước mơ thày nhen nhóm.

Từ nơi thày truyền lửa năm xưa
Nắng vẫn ấm nồng trang vở ngày thơ
Tri ân bắc cầu Kiều
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" .


(Nhà thơ  PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO giới thiệu trang thơ này)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây