VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

Thứ bảy - 30/08/2025 15:55
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
 

      Trong những ngày này, cả nước đang náo nức trước lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hơn lúc nào hết, cảm hứng yêu nước và tự hào dân tộc được cất lên dạt dào trong lời ca tiếng hát và những áng thơ văn… Xin trân trọng gửi tới bạn đọc một số thi phẩm mang âm hưởng chung ấy của các nhà thơ thuộc Chi hội Nhà văn Hà Nội khu vực bắc Bắc Sông Hồng .   

  

  

Nguyễn Lâm Cẩn

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

             

Đất nước tôi

Cổ sơ ngôi nhà

Cổ sơ gươm giáo

Cổ sơ giông bão

Bùn lầy cổ sơ đọng dấu chân trâu

Lịch sử cổ sơ từng chữ từng câu

Chôn vào lòng cổ sơ bùa hộ mệnh

Nữ tướng cổ sơ nỏ trao tay người lính

Quả cà cổ sơ hóa Phù Đổng Thiên Vương

 

Đất nước tôi

Đá cũng biết yêu thương

Chụm đầu lại hóa nàng Tô Thị

Sông suối hiền hòa

Núi non kỳ vĩ

Lọt lòng ra mẹ đã dạy kiên cường

 

Đất nước tôi

Ngang dọc cung đường

Người như cỏ sà đâu cũng mọc

Nguyễn Du khóc Kiều dư nước mắt

Thương kiếp người thơ mới hóa thành văn

 

Hơi thở ông cha hắt ra nhọc nhằn

Câu chuyện kể thầy đồ…liếm đĩa

Trăm ngàn bài thơ viết về người mẹ

Giọt mồ hôi ướt sũng cánh cò

Hai vai oằn gánh đói dồn no

 

Đất nước tôi

Mẹ đẻ con so

Mang bào thai ra trận

Đánh giặc từ khi còn trong trứng

Trống đồng khua tóc chúng dựng trắng đầu

 

Con cò lặn lội đồng sâu

Nuôi câu ca dao theo điệu chèo, điệu lý

Nuôi quan họ, hát xoan, câu ví

Hò ơ hò…đất nước mở mênh mông

 

Đất nước tôi

Con Lạc, cháu Hồng

Có Lê Lợi, Quang Trung cũng có Trần Ích Tắc

Bán nước cầu vinh chết không nhắm mắt

Chôn xuống mồ…nhục miệng nhân gian

 

Viết câu thơ cầu quốc thái dân an

“Hịch tướng sĩ” đâu đây còn văng vẳng

Dân nước tôi đầm trong mưa nắng

Cổ sơ về đắp lũy chống xâm lăng.

 

                                               (Hà Nội, 10-8-2017)

 

 

anh (2)

 

Nguyễn Thị Phương Anh

 

TỪ MÙA THU ẤY…

                          

Mùa về… tưng bừng Hà Nội

Hân hoan ánh mắt vui cười

Cờ đỏ sao vàng phấp phới

Soi miền ký ức xa xôi…

 

Nhớ mãi… mùa thu năm ấy

Vùng lên phá ách gông xiềng

Phát xít thực dân sụp đổ

Bác Hồ hào sảng lời tuyên.

 

Trường kỳ chín năm chống Pháp

Chiến khu mở chốn non ngàn

Tạm biệt làng quê yêu dấu

Quyết lòng giành lại giang san.

 

Chiến thắng Điện Biên vang dội

Lay động bốn bể năm châu

Giữ quyền tự do độc lập

Việt Nam kiêu hãnh đi đầu.

 

Đất nước chưa im tiếng súng

Giặc Mỹ nhảy vào xâm lăng

Đớn đau hai miền Nam Bắc

Đạn bom cày nát đất lành.

 

Cả nước ngày đêm ra trận

Trường Sơn rộn khúc hành quân

Bao người con trai con gái

Xa nhà, nguyện hiến tuổi xuân.

 

Hai mươi năm dài cuộc chiến

Hi sinh mất mát vô cùng

Kẻ thù không thể xô ngã

Quân dân nước Việt anh hùng.

 

1975 đại thắng

Đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào”

Tổ quốc thu về một mối

Dâng trào sóng đỏ vàng sao.

 

Bền bỉ bao năm phấn đấu

Giữ yên bờ cõi biên cương

Sánh vai năm châu vững bước

Dựng xây đất nước mạnh cường.

 

80 năm, từ ngày ấy

Đảng luôn “Đứng mũi chịu sào”

Toàn dân viết trang sử mới

Tự hào thế đứng vươn cao.   

 

                        (Hà Nội, ngày19/8/2025)

 

 

 

Nguyễn Đăng Thuyết

 

NGÃ BA SÔNG MIỀN ĐẤT THIÊNG

                                    

Em về thăm ngã ba sông

Bờ bãi non xanh phù sa mùa nước mật

Tổng Cói xưa tiếng chày ai cất?

Cụ Rùa nay sáng rực bóng cờ hồng

 

Thần Kim Quy ngàn năm tuổi ngóng trông

Nỏ Thần thiêng Cổ Loa thành dựng nước

Độc lập tự do lòng dân ta có được

Khí phách hào hùng đây đất mẹ quê cha

 

Về Đông Ngàn đâu quản bước đường xa

Đầm Long Tửu nức thơm ngày khai hội

Xứ Lại Đà bún cần Vua mở lối

Non nước đồng lòng xây ước nguyện mai sau

 

Ngã ba sông xao xuyến tiếng còi tàu

Đông Trù thương cầu đưa người sang phố

Câu nhắc hẹn Đông Anh chiều tái ngộ

Phúc Lộc tràn về … nơi đất tổ Kim Quy.

                               

                                                   (Hà Nội, tháng 8/2025)

 

 

 

Thu Sang

 

THU VỀ DẠO GÓT THỦ ĐÔ

 

Thu dẫn em về thăm thủ đô

Tám mươi năm ấy rợp bóng cờ

Ai cài kí ức giăng ngang phố

Gió dắt tay chiều năm cửa ô

 

Sông Hồng rạo rực sóng lô xô

Chân cầu mây trắng chạm hư vô

Gom giọt thời gian vào đáy nhớ

Nụ hôn của sóng chạm môi bờ.

 

Tháp Bút vươn mình thảo áng thơ

Hồ Gươm phơi lụa nắng đầu thu

Rùa thiêng muôn nẻo còn lưu truyện

Liễu rủ ven hồ khẽ hát ru.

 

Anh dẫn em về nắng đơm thu

Sài gòn - Hà Nội - nối nhịp thơ.

Chia tay hai ngả đầy vơi nhớ

Đôi bóng loang chiều rạo rực thu.

 

                          (Hà Nội, tháng 8/2025)

 

 

db
 

Ánh Dương

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

ĐỔI ĐỜI MUÔN DÂN

                                                                              

Bao năm vất vả cơ hàn,

Đói cơm rách áo, muôn vàn khổ đau.

Đời người sống kiếp ngựa trâu,

Thực dân  Đế quốc đè  đầu dân ta.

Vợ xa chồng, con lìa cha,

Người dân mất nước, biết là cậy ai . . .

 

Thế rồi, một buổi sớm mai,

Một làn gió mới tương lai tràn về

Rộn ràng phố thị, làng quê

Sao vàng cờ đỏ bốn bề tung bay.

Phá kho thóc, đuổi Nhật Tây,

Ầm ầm khí thế, dân cày vùng lên

Quyết tâm giành lấy chính quyền,

Ngàn năm nô lệ, xích xiềng đập tan!

Tung bay cờ đỏ sao vàng,

Tuyên ngôn Độc lập, âm vang lời Người.

Bão táp cách mạng sục sôi

Dân ta làm chủ cuộc đời từ đây .

 

Bao năm đánh Mỹ, diệt Tây,

Bắc- Nam thống nhất, dựng xây nước nhà.

Hội nhập quốc tế gần xa

Công nông cùng quyết tạo đà tiến nhanh.

Nông thôn đang hoá thị thành

Nở hoa đất nước, vinh danh lời Người.

 

Giấc mơ, thành sự thực rồi,

Cách mạng tháng tám, đổi đời muôn dân .

 

 

 

Lê Minh Tý

 

CỘT CỜ LŨNG CÚ

 

      Kính tặng Nhân dân Hà Giang và cán bộ chiến sỹ Đồn B.P Lũng Cú

                      

Ngửa trời cõng mây ngần ngật gió

Vời vợi lấp lánh ánh cờ bay

Quốc ca ngân dài vang vách núi

Thiết tha trầm bổng ngát trời mây

 

Phần phật phất cao niềm kiêu hãnh 

Dưới sông sóng đỏ lấp lánh hồng 

Hóa chất khí thiêng – Quyền lãnh thổ

Biển trời đất nước và núi sông

 

Nếu không có Cột cờ Lũng Cú

Sông biên cương xanh có buồn chăng?

Không đường tuần tra men lối nhỏ 

Chủ quyền lãnh thổ - toàn vẹn không?

 

Hàng ngàn bậc đá nhẵn trơ lì

In dấu bước chân người chiến sỹ

Trọn nghĩa quê hương từng tấc đất

Phấp phới cờ bay nhịp quân đi

 

Lấp lánh ánh sao hồn sông núi

Cột mốc - Tim đường phên dậu xa

Khúc ca vang mãi từng kẽ đá

Vững chãi bình yên nước non nhà.

 

 

duong
 

Nguyễn Mạnh Dưỡng

 

PHÚC THỊNH TÔI

 

Lưu luyến một thời Nguyên Khê tôi

Đất và người mang bao điều trăn trở

Giữ niềm tin nhịp nhàng theo hơi thở

Nỗi tự hào, rộng mở thế rồng bay

 

Phúc Thịnh thân thương, xã mới gọi tên xưa

Vào tháng Bảy, cỏ cây mùa thay lá

Nghiêng cánh nắng, sắc tươi vàng mọng quả

Chung đất trời vạn vật thoả tâm giao

 

Đất của mình nơi ruộng trũng gò cao

Tình miền nhớ thắm trời cao vời vợi

Nam Hồng, Bắc Hồng, Nguyên khê, Vân Nội

Gọi Tuyên Dương nhập một chốn quê nhà

 

Phúc Thịnh từ nay dài rộng bao la

Toàn dân quyết một lòng tin yêu Đảng

Giữ cốt cách hào hoa trong sáng

Vun đắp đất lành tỏa rạng ánh bình minh

 

Thăng Long ơi! Hồng Hà đỏ nghĩa tình

Sóng sánh trăng xanh dòng Như Nguyệt

Âm vang phố hoà lời ca đoàn kết

Cờ đỏ sao vàng rực sáng Phúc Thịnh tôi.

 

                                                              27/7/2025                                                            

Ghi chú: Xã Nguyên Khê đã mang tên xã Phúc Thịnh từ tháng 5/1955

 đến tháng 6/1965

 


 

Nguyễn Hồng Nụ

 

TỔ QUỐC TRONG TIM

 

Đất nước tôi 80 năm rạng rỡ

Sắc thắm cỏ hoa in đỏ đất trời

Nét mặt rạng ngời ánh mắt tươi vui

Tự hào lắm người dân đất Việt.

 

Nước đang bước vào kỷ nguyên quyết liệt

Vươn mình sánh cường quốc năm Châu

Ngần ngại chi hãy ngẩng cao đầu

Chào đón và làm theo lời Đảng.

 

Ôi tự hào cùng tuổi xuân đất nước

Bên cháu con hạnh  phúc tuyệt vời

80 năm cống hiến chẳng nghỉ ngơi

Giữa biển cả mình chỉ là hạt cát.

 

                                               (25/8/2025)

 

 


liên

 

Nguyễn Thị Điệp

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

 

Đất nước  tôi !

Những đóa hoa sen vươn lên  từ bùn lầy tỏa hương thơm ngát

 

Đất nước tôi !

Tiếng võng đưa, lời ru Mẹ  hát

Xoa dịu đau thương,nuôi dưỡng hồn thơ,nuôi lớn  những anh hùng  !

 

Đất nước tôi !

Cây súng trường, ngọn  giáo,mũi chông

 Đã bao phen khiến  quân thù khiếp đảm

 

Đất nước tôi !

Giặc đến nhà 

Mỗi người dân thành  chiến binh dũng cảm

Mỗi trái tim người, lòng yêu nước trào dâng

 

Đất nước tôi!

Trong chiến tranh

Biêt bao người

Dâng hiến tuổi thanh xuân

Bao người Mẹ   tiễn  con ra trận ,

Nước mắt giấu vào tim

Bao cuộc hẹn hò lứa đôi hóa lặng im

 

Đất nước tôi!

Quân  giặc cuồng điên, bao phen gây bão giông vẫn không thể nhấn chìm!

 

Đất nước tôi!

Trong chiến tranh

Tình đồng đội , tình người  thành  tri kỷ

Mỗi  tấc đất  vọng hồn thiêng chiến sỹ

Lá cờ bay nhuộm đỏ máu anh hùng

 

Tự hào thay!

Đất nước tôi

Hôm nay

Những đội quân điệp điệp ,trùng trùng

Tiếp bước cha ông

Khí thế hào hùng

Vươn mình giữa  biển Đông !

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây