Thứ 3, 03/03/2026 | 14:00:02 [GMT +7]
Tọa đàm "Phẩm giá của thơ ca" thu hút đông đảo các nhà thơ và người yêu thơ.

Các đại biểu tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 đã tham dự nghi thức dâng hương tại Khu di tích văn hóa núi Bài Thơ (phường Hồng Gai), nơi gắn với câu chuyện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên vách núi khi tuần du qua nơi này. Từ sự kiện đó, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên tổ chức sự kiện Ngày thơ trên quy mô tỉnh vào năm 1988, tạo nên một truyền thống văn hóa đặc sắc kéo dài đến hôm nay.

Các đại biểu tham quan Quần thể di tích núi Bài Thơ và thắp hương tại đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.
Hoạt động mở đầu cho Ngày thơ Việt Nam năm 2026 là tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” do nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì. Đây không chỉ là cuộc trao đổi nghề nghiệp, mà còn là dịp để nhìn lại vị thế của thi ca trong bối cảnh xã hội đương đại nhiều biến động.
Diễn đàn nhận được ý kiến tham luận của các nhà thơ như Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Quần Phương, Hữu Thỉnh, Đặng Huy Giang, Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Đăng Khoa… cùng trao đổi về vai trò, trách nhiệm của người cầm bút, nhà thơ trong việc giữ gìn bản lĩnh, nhân cách, bảo vệ và sáng tạo những giá trị thơ ca đích thực trong thời đại số, với sự lan tỏa của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, từ đó khẳng định phẩm giá đích thực của nhà thơ.

\Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì, phát biểu tại lễ khai mạc tọa đàm.
Các ý kiến tại tọa đàm thống nhất rằng, trong bối cảnh xã hội biến động nhanh, đặc biệt trước tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, thơ ca vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong đời sống tinh thần. Phẩm giá của thơ được nhìn nhận ở sự trung thực nội tâm, trách nhiệm của người cầm bút với chữ nghĩa và thời cuộc, cũng như khả năng gìn giữ, bồi đắp chiều sâu nhân bản cho con người.
Tọa đàm khẳng định, khi con người còn nhu cầu đối thoại với chính mình và khát vọng hướng tới các giá trị tốt đẹp, thơ ca vẫn tiếp tục hiện diện như một không gian tinh thần bền vững và giàu ý nghĩa.

Nhà thơ Hữu Thỉnh tham luận tại tọa đàm.
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ấn hành tập thơ “Trước biển lớn”, lấy theo tên chủ đề Ngày Thơ gồm 50 câu thơ chủ đề về biển của các tác giả nổi tiếng và các bài thơ trọn vẹn cũng về chủ đề biển của các nhà thơ ở nhiều thế hệ. Tác phẩm góp phần lan tỏa tinh thần của Ngày thơ năm nay - tinh thần mở ra trước những chân trời rộng lớn, nơi thi ca tiếp tục đồng hành với con người trong hành trình gìn giữ và nâng cao phẩm giá sống.
Chiều nay, các nhà thơ sẽ chia thành nhiều nhóm thực tế tại Công ty Than Hà Lầm, Lữ đoàn 170 và một số trường học trên địa bàn Quảng Ninh để giao lưu, nói chuyện về thi ca và đọc thơ cho công chúng yêu văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Vũ Quần Phương tham luận, đánh giá về giá trị sáng tác thi ca bằng cảm xúc của nhà thơ.
Đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” sẽ diễn ra tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh vào tối nay. Sau tiết mục mở màn với bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo truyền thống, công chúng sẽ được lắng nghe một số tác giả đọc thơ, chia sẻ về hoàn cảnh ra đời tác phẩm và thưởng thức ca khúc được phổ thơ. Xen kẽ đó là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc về mảnh đất, con người Quảng Ninh do các nghệ sĩ tỉnh nhà thực hiện.
Tạ Quân - Minh Thương
Nguồn tin: Báo Quang Ninh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GIAO LƯU VĂN HỌC CHI HỘI
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU - Màu hoa đỏ đã mây bay
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO
TÔI XIN THỀ LẠI LỜI KHÔNG MUỐN THỀ - Câu thần chú bỏ quên của người Kẻ Chợ trong thơ Nguyễn Thành
PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ
MỘT THOÁNG VỚI NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRẦN THỊ LIỄU
Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả
ĐIỆU TÂM HỒN
TRẠNG BÙNG PHÙNG KHẮC KHOAN - Bậc đại trí thức nho gia và mối lương duyên sâu nặng với đạo Phật
Nhân duyên’ - cõi thơ thiền của một người lính
Năm tác giả thơ (9)
CUỘC THI VIẾT về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… trong phong trào thi đua yêu nước… năm 2026
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
Chiến tranh và chiến tranh(*) - Tiếng kêu thương thảm khốc!- Tiểu thuyết của Krasznahorkai László - Nobel văn học - 2025.
Hoài niệm Tháng Ba - Thơ nhiều tác giả