Chu Long
KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA
Xuân đã về xuân nở khắp đó đây
Mầm lộc biếc trên cây mầm non nhú
Đã đến phút giao thừa xa năm cũ
Xuân về rồi Xuân chị dậy đi thôi.
Em yêu ơi chị đã thức lâu rồi
Đang trang điểm cho đào hồng tươi thắm
Và tô đậm cánh mai vàng màu nắng
Để tặng đời xuân cảnh sắc thần tiên.
Chị đã về trong đôi mắt mẹ hiền
Làm tan biến vết nhăn thời lam lũ
Để mẹ vui quên khổ ngày xa cũ
Sống lâu hơn mạnh khỏe chẳng nghĩ già.
Xuân đã về chị mang những cánh hoa
In vào áo các em thơ nhỏ bé
Đậu vành môi cô gái xinh tươi trẻ
Thổi tâm hồn các nhạc sĩ văn thơ.
Xuân về rồi chị đến thật chẳng mơ
Phủ lộc biếc xanh áo người chiến sĩ
Nơi đảo xa trên biên cương hùng vĩ
Xuân gửi anh mùa xuân đẹp diệu huyền
Giao thừa rồi khoảnh khắc thật thiêng liêng
Năm mới đến xin chúc mừng năm mới
Cả nhân gian Xuân có điều gửi tới
Chúc mọi người Phúc Thọ Lộc An Khang.
EM LÀ HOA ĐÀO
Thân em là mộc thật mà
Mùa Hè xanh lá nụ hoa ẩn mình
Im lìm dưới nắng Thu xinh
Đông thời khoác áo khép tình đợi xuân.
Nắng mang chút ấm đến gần
Bụi mưa nhẹ nhẹ phủ sân dải đường
Xuân về lộc nẩy mầm dương
Cởi tung áo ấm tỏa hương ngạt ngào.
Em đây là cánh hồng đào
Mùa đông ủ nụ-Xuân vào nở hoa.
XUÂN
Mưa Xuân mưa đến muôn nơi
Gió Xuân gió khắp đất trời quê hương
Khí Xuân đến mọi nẻo đường
Tình Xuân mang đến yêu thương ngọt ngào.
Hoa Xuân hương nức vị trào
Chúa Xuân thay áo-Mai đào thắm duyên
Trời Xuân cánh én chao nghiêng
Nắng Xuân mềm mại dịu hiền lung linh.
Sông Xuân dòng nước uốn mình
Vườn Xuân chim với bạn tình đùa chơi
Đất Xuân rộn rã tiếng cười
Mùa Xuân lộc biếc lòng người chờ mong.
Xuân về trên khắp non sông
Việt Nam đất Việt xuân hồng muôn năm!

Nguồn tin: HNV
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hội Nhà văn Hà Nội tổng kết năm 2025: Ghi nhận sáng tạo, tôn vinh cống hiến
Nhớ hơi lửa ấm nồng từ cây mồi rơm tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Thi - ký ức còn lại
TRANH ĐÔNG HỒ VÀ 5 NGHỆ NHÂN ƯU TÚ CỦA LÀNG TRANH
Thơ Phạm Hồng Nhật và Tống Song Hà
CHI HỘI NHÀ VĂN 2 TỔ CHỨC TỎNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TRUYỆN NGẮN & THƠ (2024-2025)
NHÀ THƠ NGÂN VỊNH Thêm vùng quê Đà Nẵng tình người
Bình bài thơ TRƯỚC SEN của Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ - Ngắm hoa mà nghĩ về kiếp người
PHẬN LÀM NHÀ THƠ VÀ SỨ MỆNH CỦA THI CA
ĐẠI SỨ KHU VỰC CHÂU Á
Mai Phương - NGÀY ANH ĐẾN BẦU TRỜI XANH LẠ
Trang thơ Tháng Mười Hai của nhiều tác giả
Đọc thơ dịch của Thái Xuân Nguyên NGHĨ VỀ DỊCH THƠ VÀ NHÀ THƠ X. EXENHIN
Hoàng Đăng Khoa và nỗi buồn đương đại, đồng điệu nhân văn trong tập thơ mới của anh
THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN