Cầm Sơn
GẶP MẶT KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY RA ĐỜI TẠP CHÍ ĐƯỜNG
Ngày 08 tháng 10 năm 2024, tại tầng 41 nhà HH2B Khu đô thị Linh Đàm quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền thông Thi Nhân Các tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm một năm sinh nhật Tạp chí Đường Văn, Tổng kết trao giải cuộc thi “Truyện ngắn hay Đường Văn năm 2024” và phát động cuộc thi “Truyện ngắn hay Đường Văn năm 2024 – 2026”.
Đến dự buổi gặp mặt gồm có:
Nhà văn Nguyễn Đình Tú đảm nhận vai trò làm MC dẫn chương trình.
Chúng tôi xin tường thuật nguyên văn lời phát biểu của ông Nguyễn Trọng Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thi Nhân Các – Đơn vị tài trợ chính nuôi dưỡng, phát triển Tạp chí Đường Văn và tường thuật giản lược chương trình Kỷ niệm một năm sinh nhật Đường Văn.
Trong chương trình nghị sự của phần Kỷ niệm sinh nhật một năm Tạp chí Đường Văn, theo giới thiệu của nhà văn Nguyễn Đình Tú dẫn chương trình, đã có các ý kiến phát biểu của đại diện những độc giả yêu mến Đường Văn và những nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ tham gia đóng góp tích cực xây dựng cuốn Tạp chí phát triển trên tinh thần chất lượng cao. Lời phát biểu đầu tiên là của một độc giả luôn theo dõi những bước đi và đọc đầy đủ những số tạp chí đã ra mắt bạn đọc, đó là một giáo sư, tiến sĩ, đại biểu Quốc hội, tiếp theo là phát biểu của họa sĩ Mai Thu Vân – người chuyên vẽ tranh minh họa cho tạp chí, Phát biểu của nhà thơ, nhà báo Ngô Đức Hành, phát biểu của nhà thơ Lê Va, phát biểu của độc giả trẻ đến từ Hưng Yên Tạ Thanh Hải…và theo lời của MC dẫn chương trình thì còn nhiều người muốn có ý kiến phát biểu nhưng do hạn chế về thời lượng và bục sân khấu hẹp nên chương trình kỷ niệm sinh nhật Đường Văn một tuổi tạm dừng và kết thúc bằng hình ảnh thổi nến của những người lãnh đạo Tạp chí.
Tiếp nối chương trình là phần Tổng kết, trao giải thưởng. Chúng tôi xin được tách phẩn này thành chương trình riêng. Xin được giới thiệu vào kỳ tiếp theo.
Mời bạn đọc gần xa cùng theo dõi!
C.S
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
KÝ ỨC 30 - 4, trang thơ của nhiều tác giả
Thơ Quang Hoài và lời bình…
Phú Thượng xuân về và Đào nở sớm
GIAO LƯU VĂN HỌC CHI HỘI
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU - Màu hoa đỏ đã mây bay
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO
TÔI XIN THỀ LẠI LỜI KHÔNG MUỐN THỀ - Câu thần chú bỏ quên của người Kẻ Chợ trong thơ Nguyễn Thành
PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ
MỘT THOÁNG VỚI NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRẦN THỊ LIỄU
Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả
ĐIỆU TÂM HỒN
TRẠNG BÙNG PHÙNG KHẮC KHOAN - Bậc đại trí thức nho gia và mối lương duyên sâu nặng với đạo Phật
Nhân duyên’ - cõi thơ thiền của một người lính
Năm tác giả thơ (9)
CUỘC THI VIẾT về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… trong phong trào thi đua yêu nước… năm 2026