LTS: Ba Vì là một huyện ngoại thành của Hà Nội, nơi có ba ngọn núi luôn xanh mờ sương thơ mộng, cách phía tây thành phố khoảng 60 km; là huyện duy nhất có đồng bào dân tộc thiểu số. Trong dòng chảy thời cuộc, Ba Vì đã và đang phát huy thế mạnh của vùng đất nông - lâm nghiệp, và khi công cuộc cơ giới hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, nơi đây sẽ thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ, trong đó du lịch xanh là nguồn tiềm năng lớn. Thời còn là sinh viên khoa Sử, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, Nguyễn Hồng Vinh đã có mặt ở vùng đất này để ghi lại lịch sử hình thành và phát triển Nông trường bò sữa Ba Vì do hàng ngàn cán bộ, công nhân đều từ quân đội chuyển ngành về đây sau chiến chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) để tiếp tục làm nên những trang sử mới của thời kỳ hòa bình, dựng xây miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện tích cực cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Ngày đầu xuân Giáp Thìn, ông lên thăm Ba Vì, tìm lại dấu vết xưa, vừa bồi hồi nhớ thương những cán bộ, công nhân nông trường đã về cõi vĩnh hằng, vừa phấn chấn trước sự đổi thay nhanh chóng của một huyện ngoại thành. Lòng trào dâng xúc động, ông viết bài thơ “Ba Vì xanh”. Trân trọng giới thiệu bài thơ cùng bạn đọc.





Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang thơ Tết Bính Ngọ của các Nhà thơ nữ Hà Nội
Thương quá Keng Đu
CAO NGỌC THẮNG - Nhà thơ viết phê bình văn học
Chủ tịch nước Lương Cường gửi thiếp Chúc mừng Năm mới - 2026
Tết đến, Mộc Châu rực rỡ sắc màu
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Tình người và tình ái trong thơ Trần Nhương
XUÂN ĐANG ĐẾN - Từ một góc nhìn
LONG BIÊN HẦU PHẠM TU - Danh tướng đất Thăng Long
Sức hấp dẫn của chuyến tàu Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan Họ
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
NĂM TÁC GIẢ THƠ (8)
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Du Xuân Năm Cửa Ô