Trải qua bao thăng trầm của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đánh bại kẻ thù xâm lược hùng mạnh ở Thế kỷ 20, dẫn đến thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình- Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử Dân tộc. Ảnh: TTXVN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ánh sáng nơi căn phòng nhỏ
BỮA CƠM VÀ SỢI TÓC BẠC CỦA MẸ
BÀI CA SÔNG HÁT
Phạm Thị Hồng Thu và CON ĐƯỜNG CỔ TÍCH
MỘT HỒN THƠ SÂU LẮNG
THƠ THIẾU NHI
Chuyện từ đồng vốn vay
THƠ MÙA THU
THOAI THOẢI CHIỀU - tiếng lòng chân thành của một nữ thi nhân
SANG THU - thơ Hữu Thỉnh và lời bình...
Bộ Chính trị: Giải thể hội quần chúng hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ
Chùm thơ mới của Nguyễn Khang
Trang thơ Tháng Tám của nhiều tác giả
RẶNG DỪA MIỀN TÂY VÀ CON THUYỀN KÝ ỨC