BAY VỀ MIỀN MÂY TRẮNG

Chủ nhật - 18/06/2023 02:53
Thương tiếc vĩnh biệt nhà thơ Lò Cao Nhum
Lo Cao Nhum vanvn 2
Lo Cao Nhum vanvn 2

Phạm Phương Thảo

NGƯỜI BAY VỀ MIỀN MÂY TRẮNG…
( Thương tiếc nhà thơ Lò Cao Nhum) 

Lời tác giả: Nhân ngày mất của nhà thơ Lò Cao Nhum 14/6/2023 - Tên các tập thơ của nhà thơ Lò Cao Nhum, tôi xin phép để trong ngoặc kép -  Ảnh tôi chụp anh Nhum năm 2017 trong dịp nhóm chúng tôi đi Mường Hịch, có cả anh Trương Văn Dân và chị Êlena.

3-1686842544


Người bay về miền mây trắng
Hồn tan vào với núi rừng
Giữa những ngày hè rực nắng
Bạn thơ, mắt lệ rưng rưng…

Nhớ đêm xoè, vui ngày hội
Bạn bè lên với Mai Châu
Nhà sàn nghiêng nghiêng vách núi
Uống cạn, hạnh ngộ, buồn đau…

Người thơ mang hồn tộc Thái
“Sàn Trăng- Nhớ một “ Gốc trời”
Uống rượu- Lặng nhìn “Gương núi”
Đêm về, lộp độp sương rơi…

Anh là người con của núi
Đẹp như “Giọt sao trở về”!
Bạn bè, mãi thơm “ Rượu núi”
Một đời thơ, mãi đam mê!

Người ký thác hồn vào núi
Người đi theo vía của rừng
Những trang thơ buồn, lầm lụi
Tiễn anh về với núi sông !
                      P.P.T

Minh Nguyễn Tùng

TIỄN BIỆT MỘT HỒN THƠ
(Kính viếng nhà thơ: Lò Cao Nhum)

Mới gặp Lò Cao Nhum hôm nào
Cùng gái bản sánh đôi nhảy sạp
Cùng nối rộng vòng xòe bản Lác
Rượu núi anh tiếp thâu đêm
Anh kể:
Rượu này do vợ anh làm nên
Men lá gia truyền hái từ trên núi
Được ủ bằng tình người Thái
Bạn bè gặp nhau uống là say
Rượu quay vòng ai cũng ngất ngây
Câu chuện vui cười rung sàn gỗ
Đêm bản Lác tôi ôm anh ngủ
Ấm như vừa mới đây thôi…
Nay nhân hung tin anh đã về trời
Rượu núi, tấm chân tình để lại
Cách núi, sông tôi không thể tới
Nén hương lòng xin bái biệt anh!
                         M.N.T

screenshot_652

Hương Phan

TỪ BIỆT NGÔI NHÀ SÀN CÓ HOA KHAU CÚT
(Thương tiếc nhà thơ Lò Cao Nhum)

Ngôi nhà sàn ở bản Lác
Mang tuổi đời có tới hơn một trăm
Bằng tuổi người già nhất trong bản
Cột nhà dựng bằng cây gỗ nghiến đẵn trên đá
Vững chãi hơn dãy núi Pù Luông
Ngôi nhà sàn ở bản Lác
Có bông hoa khau cút đậu nóc nhà
Hoa Khau cút vui mừng vẫy chào khách trèo đầu cầu thang
Hoa Khau cút đón tiếng cười nở bung từ đầu bản
Trai gái yêu nhau nhìn về hoa Khau cút
Ngôi nhà sàn có hoa Khau Cút
Tươi rói rót chén rượu mừng
Hôm nay bông hoa Khau Cút, như mọi khi
Vẫn đậu trên nóc nhà sàn
Cánh hoa cúi đầu
Ngọn lá rủ xuống
Tiễn đưa một người dành cả cuộc đời để yêu hoa Khau cút
Tiễn đưa một người hiền hơn cả hoa Khau cút
Tiến đưa một người thơ
Từ nay không còn những câu thơ
Đậu như cánh bướm xinh xinh trên bông hoa Khau Cút
Từ nay câu thơ không còn rót rượu
Rót chén đầy tràn mời bạn đến từ Mường xa
Hoa Khau cút trên nóc nhà
Ngậm ngùi tiễn biệt câu thơ bay lên trời xanh mây trắng
Câu thơ được ủ ấm trong bảy sắc cầu vồng
Câu thơ được nâng niu trong tấm thổ cẩm người vợ đã cặm cụi dệt
Đã thêu những bông hoa Khau Cút mang bảy màu sắc,
Màu của hoàng hôn rực rỡ.
Tấm thổ cẩm là đôi cánh nâng câu thơ bay lên trời xanh mây trắng
Câu thơ sẽ bay lượn trên ấy
Câu thơ ngó về hoa Khau Cút
Gửi thật nhiều nhớ thương về bản Lác suối Xia.
15.6.2023 ( thơ Phan Mai Hương)

********
P/S:
*Hoa Khau Cút : nóc nhà người Thái có hình bông hoa Khau Cút, tức là ngọn cây dương xỉ khi còn non cuộn vào như bông hoa. Sự tích hoa Khau cút gắn liền với cuộc thiên di của người Thái ở thế kỷ XI. Theo đó, người Thái đen quy ước đi đến đâu, khi dựng nhà sinh sống đều làm biểu tượng Khau cút để làm dấu hiệu nhận ra nhau và luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.
*Suối Xia là dòng suối chảy quanh bản Lác
* Nóc Nhà Có Hoa Khau Cút là nhan đề 1 bài thơ của nhà thơ Lò Cao Nhum
*Ảnh chụp đám tang nhà thơ Lò Cao Nhum, khi áo quan bọc tấm thổ cẩm rực rỡ được chuyển ra khỏi ngôi nhà sàn.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây