Thơ viết ở Điện Biên

Thứ năm - 25/04/2024 19:59

Thơ viết ở Điện Biên

Nguyễn Lâm Cẩn, Lôi Vũ, Trần Cường, Ngọc Lân, Phạm Minh Tuấn, Trần Trọng Giá, Nguyễn Bích Thuần, Xuân Thủy, Cù Thùy Loan...


Nguyễn Lâm Cẩn

TRƯỚC MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH

Đập tan hết núi đá
Đạp nát hết đường Điện Biên
Tóc xanh giờ bác thúa
Vẫn không tìm nổi cái tên anh

Tìm trong miền cổ tích
Gặp được cây thị già
Quả chín nằm trong bị
Tên anh thơm lựng giữa tay bà

Đứng trên đồi A 1
Cây phượng đỏ trời hoa
Hỏi tên người chiến sĩ
Bừng lên khoảng nắng sáng loà

Con gái cắm nén hương lên mộ
Lặng lòng tôi giọt lệ sa
Người chiến sĩ chắc ngoài hai mươi tuổi
Mãi mãi.nằm đây chẳng chịu già.


Điện Biên, 23-4-2024
 


421af9710a5eff6db9435f5f39d22818 (1)

Lôi Vũ

NGHĨA TRANG ĐỘC LẬP

Thẳng tắp những hàng bia liệt sỹ
Ghi danh người lính không tên
Họ nằm đó tuổi hai mươi mãi mãi
Giữa điện biên nắng gió ngập miền

Máu trộn bùn non thân hoà vào đất
Trăm miền quê giờ về lại một nhà
Đồi độc lập những hàng bia thẳng tắp
Sắc hoa rừng làm lá ngụy trang

Gửi đời mình cho Tổ Quốc quyết sinh
Các anh làm nên Điện Biên hiển hách
Đất nước ghi công lưu truyền sử sách
Giá của hoà bình bằng sự hy sinh

Thắp nén hương thơm bên mồ vô định
Ai mất ai còn ai được ai thua
Xin hãy nhìn đây hậu sinh nô bộc
Vơ vét băm chia công quốc thiếu thừa ?

Ta cúi đầu lặng bên người dưới mộ
Yên nghỉ muôn đời mãi mãi tuổi hai mươi
Tổ quốc thịnh suy ghi khắc ơn người
Chọn cái chết cho nước nhà sống mãi

Trời biên giới cuối Xuân thắm lại
Xin nghiêng lòng mãi mãi tháng tư ơi …


 

ĐIỆN BIÊN GỌI

Vượt dốc Pha đin đã Điện Biên rồi
Rừng mở cửa tít xanh trời Tây Bắc
Hò kéo pháo vượt thung đèo đá vách
Đoàn dân công hỏa tuyến rộn Mường Thanh

Lên đỉnh trời gánh mây về Bản Phủ
Trồng hoa Đào cho xanh ngát Mường Phăng
Giăng ánh sao đêm trên đồi A1
Nhớ tiếng xung phong của bao lớp trai hùng.

Nắng nhoẻn vụ đong đưa sông Nậm Rốn
Tím Him Lam một trưa lưỡng mặc trầm
Hầm Đờ-Cát gợi rêu phong kim cổ
Lừng lẫy địa cầu chấn động sử xanh.

Cho áo Chàm lại rộn mái nhà tranh
Những ánh mắt cười duyên đêm múa sạp
Em gái Thái giấu mặt trời trên má
Gọi tháng năm về với Điện Biên …


              21/4/2024



b14064b9b8de0b2e0bb0147e960acc7c

Trần Cường

NHỚ VỀ CHA

Con trở lại dốc Pha Đin ngày ấy
Nơi một thời cha thồ đạn tải lương
Dấu chân người còn hằn in trên đất
Giọt mồ hôi chát mặn mỗi cung đường

Dốc cheo leo lối gập ghềnh khúc khuỷu
Mây chồng mây sương bảng lảng như say
Đường trơn trượt mưa rừng tuôn xối xả
Dòng người đi vẫn hối hả đêm ngày

Tưởng đâu đây đoàn quân như trẩy hội
Lúc băng rừng vượt thác xoáy vực sâu
Những Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn,Tô Vĩnh Diện
Đã hi sinh cho đất mãi xanh mầu

Ngày hội ngộ 70 năm chiến thắng
Rợp đỏ cờ lẫn màu trắng hoa ban
Tượng đài cao những linh hồn bất tử
Đã hoá thân vào gió núi mây ngàn

Con lặng lẽ đứng trước hầm Đờ Cát
Đồi A1 đầy chiến tích đau thương
Bao trận đánh đã đi vào huyền thoại
Khúc tráng ca nơi lửa đạn chiến trường

Nay trở về nơi cội nguồn lịch sử
Nén tâm nhang cảm tạ trước anh linh
Hồn non nước đã mang tầm thời đại
Phút linh thiêng xin kính cẩn nghiêng mình.


             Điện Biên Phủ, 22/4/2024


 

55538e0d20bfa5a31b9ad5eb620f8c82

Ngọc Lân


ĐIỆN BIÊN, CHIẾN HÀO LẬP CÔNG

Mảnh đất trên chiến trường Điện Biên Phủ
Giao thông hào kỳ thú mãi âm vang
Tiếng cuốc xẻng của chiến sĩ Sao vàng
Quyết diệt thù muối rang cơm vắt thức.

Dẫu rét thấu da hay Trời nóng nực
Đào ngửa đào ngồi háo hức lập công
Người lính Điện Biên “Mình sắt da đồng”
Mang dòng máu cha ông vào chiến trận.

Yêu quê hương sợ chi đạn địch bắn
Mắt sáng ngời xuyên lòng đất mênh mông
Thức cùng sao nghe lúa hát thơm đòng
Pháo sáng mặc ! vẫn không hề lấn cấn.


Ngày ngụy trang xuất thần đêm thân dấn
Vào hiểm nguy coi chết tựa lông hồng
“Trả thù nhà đền nợ Nước”. Lập công
Tiến gần địch, đánh tan đồn bốt địch.

Phòng ngự, tấn công không cho nhúc nhích
Bao vây đồn bốt, mệnh lệnh sẵn chờ
Lũ giặc chủ quan, bị động bơ vơ
Ta chọn đúng thời cơ xông lên diệt.

Kiêu hãnh hiên ngang tim vui khôn xiết
Tướng, quân Đờ-cát… thất thểu đầu hàng
Cờ đỏ tung bay tỏa ánh hào quang
Cả nhân loại hô vang Võ Nguyên Giáp …

Vỡ oà sướng vui lắng buồn man mát
Anh đã tạc vào hình núi dáng sông
Máu đổ xuống nhuộm thắm đất Lạc Hồng
Cây Độc Lập nở bông kết trái ngọt.

Quá ngỡ ngàng bảy mươi xuân nhảy vọt
Điện Biên anh hùng nay lắm đổi thay
Vị thế - tầm vóc cứ lớn từng ngày
Giao thông hào bủa vây kết vàng đá.

Một dân tộc trí, minh và gan dạ
Khát vọng hoà bình tự do độc lập
Là sức mạnh dời non, biển rộng
Đánh sập bầu trời phong kiến, thực dân.

Giao thông hào Điện Biên hương ngát ngân.


             20/4/24


 

069

 

Phạm Minh Tuấn

HỒN THIÊNG LÍNH TRẺ

Xương tan thịt nát lâu rồi
Bẩy mươi năm ở quả đồi này đây
Hồn thiêng lính trẻ dân cày
Nhập vào hoa Phượng cháy ngày cháy đêm.
Hôm nay con đến Điện Biên
Thắp hương những mộ không tên rất nhiều
Mộ nào? Hồn bố thương yêu
Linh thiêng phù hộ báo điều cho con
Cho dù một mẩu xương, còn
Cũng là hạnh phúc của con của nhà
Năm xưa trăng trối lời bà
“Sao tìm được bố về nhà - quê hương”
Gọi hồn đi mấy dặm đường
Nghe đâu lời đáp: “Yêu thương cả nhà”
Đói no chừng ấy thôi mà
Còn đây hoa trái đậm đà Điện Biên
Anh em quê quán mọi miền
Có chung một mộ không tên làm nhà
”.
Thắp hương lòng lặng xót xa
Bẩy mươi năm ấy nghĩ là xa quê
Sáng hè như tỉnh như mê
Nhìn hoa Phượng ngỡ bố về thấy con
Thắp hương. Đúng bẩy mươi tròn
Người hy sinh - Đất nước còn hôm nay.


           Điện Biên ngày 22/4/2024


           zalo


Trần Trọng Giá
 
LÊN ĐIỆN BIÊN
 
Cùng em lên Điện Biên
Mùa ban, hoa trắng nở
Mơ một lần gặp gỡ
Đã thật rồi, hôm nay!
 
Đường vẫn trắng mây bay
Xưa, xe thồ tải gạo
Hằn vết chân kéo pháo
gian chưa xóa nhòa.

Lặng lẽ lau và hoa
Vẫn bừng lên rực rỡ
Bên hàng rào kẽm gai
chứng nhân lịch sử.

Ngỡ bên đồi A1
Còn vẳng tiếng xung phong
Lớp lớp người ngã xuống
thấm bao máu hồng.

Dưới kia hầm Đờ Cát
Sở chỉ huy tập đoàn
Chiều tháng 5, tan tác
cờ trắng xin hàng.

Nào! Ta về Mường Phăng
Voi gầm rung vách núi
Nơi rừng che bộ đội
rừng vây quân thù *...

nằm gai, nếm mật
Viết nên trang sử vàng
70 năm bất khuất
chặng đường vẻ vang.

Mai xa càng thương nhớ
Mảnh đất nghèo, gian lao
Tiếng cuốc xưa mở lối
về trong chiêm bao.

* Thơ Tố Hữu.


t,
 

Nguyễn Bích Thuần

CÔ GÁI THÁI

Cô gái Thái
Như hoa ban trắng
Nét tinh khôi tỏa ngát núi đồi
Những trận đánh
Thuộc lòng từ bụng mẹ
Mảnh đất anh hùng chói sáng chiến công

Đã qua 70 năm khói lửa
Điện Biên vươn mình rực rỡ sắc hoa
Chiến thắng năm xưa lừng lẫy vang xa
Đây trận đánh Him Lam, đồi Đập Lập
Trận thắng mở màn còn lưu chiến tích
Đây đồi A1 lưu dấu hai bên quyết chiến
Tướng Đờ Cát đầu hàng
Cờ đỏ sao vàng phần phật bay

Hương hoa thơm trong nghĩa trang liệt sỹ
Mầu áo xanh hòa quyện cùng núi rừng Tây Bắc
Tuổi đôi mươi hy sinh vì Tổ quốc
Chiến công các anh ghi trang sử hào hùng
Nơi các anh nằm còn thiếu những cái tên

Cô gái Thái
Vẫy lá cờ tổ quốc
Ánh mắt tự hào
Vùng đất Điện Biên.



trien lam dien bien uink
 

Xuân Thủy

VỀ VỚI ĐIỆN BIÊN

Giữa cái nắng gió lào hầm hập
Bao đoàn xe nườm nượp về đây
Chiến trường xưa một thời máu lửa
Miền đất thiêng cảm xúc đong đầy

Nén hương trầm ấm linh hồn liệt sĩ
Ngôi sao xanh rực sáng bầu trời
Mang tâm thế hy sinh vì đất mẹ
Những anh hùng "mãi mãi tuổi hai mươi "

Người cựu chiến binh ngón tay lần bia mộ
Mắt nước rơi viếng đồng đội thân thương
Đồng cảm xúc thì thầm xen hương gió
Giữa Mường Thanh tái hiện thước phim dài

Tiếng bước chân dò mìn vách lá
Tiếng hò kéo pháo, tiếng kíp nổ bom rơi
Tiếng xẻng cuốc thông hào sẻ núi
Tiếng thăng trầm của máu quyện mồ hôi

Đồi A1 phượng rực trời thắp lửa
Năng lượng truyền thế hệ trẻ thân yêu
Mốc son vàng thắm dòng lịch sử
Chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu


29/4/2024

 

KỶ VẬT

Gói hòn đất trên đỉnh đồi A1
Đem về đặt chỗ thiêng liêng
Hài cốt hay linh hồn
Người lính đã ngủ yên

Đem về cả một Điện Biên
Đặt vào nơi thờ tự
Và nắn nót viết lên dòng chữ:
"Đất anh hùng"

Chân đi khắp chốn khắp vùng
Mở ký ức sưu tầm kỷ vật
Nâng hai tay hòn đất
Ấm lòng hương khói tổ tiên

Hòn đất nhỏ, chứa cả pho lịch sử
59 NGÀY ĐÊM
Tôi nâng niu cất giữ
Để cháu con đặt móng xây nền.


4-2024



250408 30 8 xoe thai
 

Cù Thùy Loan

KÌ ẢO ĐIỆN BIÊN


Lên Điện Biên nghe gió vượt đèo
Lòng khấp khởi tiếng quân reo thuở trước
Bảy mươi năm Lòng Chảo vẫn sôi sục
Đoàn người lên tựa vách núi cheo leo

Em rực rỡ điệu xoè đêm Độc Lập
Mường Phăng anh thấp thỏm mong chờ
Đèo Pha Đin mây trời vòng lượn
Cô đơn hầm Đờ Cát nước mắt rơi

Điện Biên như gái Thái cười lóng lánh
Như chàng trai núi vươn vai ra biển
Sáng sương trắng choàng lên thành phố
Tối ngàn sao lấp lánh tỏa sáng đồi

Xa lâu rồi hôm nay anh trở lại
Tựa bờ vai Mường Nhé ngọt ngào
Em bao tuổi chỉ mình em biết
Ngàn năm sau vẫn mãi Điện Biên này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây