Trang thơ Tháng Năm của nhiều tác giả

Thứ năm - 02/05/2024 17:33
Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình). Lê Đức Nghinh (Hà Nội), Nguyễn Hòa Bình (Hà Nội), Nguyễn Lân Cường (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Võ Văn Thọ (Quảng Nam), Phạm thị Phương Thảo (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Xoa (Hà Nội), Bùi Minh Trí (Hà Nội), Hà Nguyên Cát (Hà Nội), Mạnh Khoa (Hà Nội)…
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST


Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)
 
 RẠNG RỠ ĐIỆN BIÊN
 
Hôm nay về Điện Biên
Trắng rừng mơ ngát nở
Bao nụ cười hớn hở
Ngập tràn nỗi yêu thương
 
Đây dọc ngang phố phường
Kia tầng cao ngói mới
Lòng rộn vui phơi phới
Giữa Điện Biên long lanh
 
Những cánh đồng ngát xanh
Lúa đang thì con gái
Ngô ngút ngàn trĩu trái
“Mẹ địu con” vàng nương
 
Mảnh đất xưa Điện Biên
Mồ chôn thây giặc Pháp
Giờ cánh đồng bát ngát
Cam khoe sắc lung linh
 
Gặp mặt Cựu chiến binh
Những ai còn ai mất
Đôi bàn tay nắm chặt
Mà khóe mắt rưng rưng!
 
Điện Biên xưa hào hùng
Còn âm vang chiến thắng
“Dô ta”! Hò kéo pháo
Vang vọng khắp núi rừng.
 


nghinh
 
Lê Đức Nghinh
(Hà Nội)

 

MỘT GÓC BẢO TÀNG PHỤ NỮ

Kính tặng: Các anh chị lãnh đạo, cán bộ, nhân viên BTPNVN

 đang nâng niu, gìn giữ những di vật, hiện vật của quá khứ.

Hiện vật bày ra mang hồn dân tộc
Nhìn sắc phục thôi đã nhận nhau rồi
Có một thời quân đi “không mọc tóc”
Di cảo rùng mình còn lại sinh sôi.

Chiếc đài hàng ngày nghe tin Miền Bắc
Lá thư còn mãi mãi tuổi hai mươi
Súng đạn, bom mìn, cây chông đánh giặc
Di vật chiến tranh- thân phận mỗi người.

Từ Hải đảo, biên cương, từng tấc đất…
Nỗi đau hiện về, cạn nước mắt mẹ rơi!…
Con cháu Bà Trưng ngày nào đánh trận
Vừa ngang qua mấy thế hệ đương thời.

Chiến tranh đi qua cháy xạm da người
Mỗi khuôn mặt hằn lên bao dấu hỏi?…
Ai?… đến đây xem vẫn còn bối rối
Chợt thấy mình có lỗi với người xưa.

Bao phụ nữ mang chiến công hiển hách
Ai?… soi mình thấy lại những vết nhơ
Ai?… cơm áo, gạo tiền trong nỗi khổ
Lũ quan tham thì phè phỡn, phỉnh phờ.

Ai?… đến dạo chơi, vô tình chưa hiểu
Giữa linh thiêng, suy ngẫm thấm nỗi gì
Gương mặt thắng, thua lẫy lừng một thuở
Giũ bỏ rồi- mặt nạ hiện sân si!...

Giữ niềm tin, nung ý chí một thời
Người tận hiến không mảy may nuối tiếc
Thanh thản ra đi không lời từ biệt
Nung nấu niềm tin trọn một kiếp người.

Di vật - nỗi đau sao?… Bạn nỡ cười
Những ngày ấy đất đỡ người ngã xuống
Để hôm nay ai?…kẻ… ngồi tận hưởng
Đang ám lên gương mặt mấy con, người.

Từ một góc nhìn Bảo Tàng Phụ Nữ
Nghe bao nhiêu di vật nói gì đây
Chân dung những anh hùng, liệt sỹ
Người lính già, chững lại sáng hôm nay.

Họ vẫn âm thầm lùi vào khoảng lặng
Dĩ vãng qua đi hiện vật là gì?…
Chưa đủ không gian bày ra tất cả
Giữa Bảo Tàng vọng lại tiếng người đi…


Hà Nội 30-4- 2024




Bình,
 
Nguyễn Hòa Bình
(Hà Nội)
 
HẢI PHÒNG VÀ EM
 
Dư Hàng Kênh. Dư Hàng Kênh
Ghim em giữa mấy nổi nênh cuộc đời
Bên em sau mỗi thảnh thơi
Sau buồn vui mỗi nét cười mẹ cha.
 
Chùa Hàng từ buổi em xa
Mùi hương níu mãi căn nhà em yêu
Mùi hương thơm ngát mỗi chiều
Thơm mềm mái ngói xanh rêu tháng ngày.
 
Thơm từng góc phố bờ cây
Thơm hương biển mặn thêm say lòng chiều
Tiếng còi say lúc nhổ neo
Con tàu rời cảng sóng xiêu xiêu buồn.
 
 Bóng chùa thơm cả hoàng hôn
 Ấm câu " Mô Phật..." đưa hồn đi xa
 Nhắc ngày binh lửa can qua
 Gian lao trộn máu ông cha bao thời.
 
Gian lao thêm đẹp nét người
 Bát cơm mặn chát mồ hôi biển đồng
 Nuôi xanh hơn mỗi ước mong
Xanh trong mắt trẻ, Hải Phòng và...em.
 
Hà Nội, 01/5/2024
 
 
EM VỀ
 
Em về hát với dòng sông
Chiều ơi hương gió sao nồng nồng cay
Nỗi sông như cũng vơi đầy
 Qua bao trong đục sông hay em buồn?
 
Em về hát với hoàng hôn
Thương chiều chở nặng bao hồn chính nhân
Thương hơn dáng mẹ tảo tần
 Bóng cha lặm lụi quên thân lo đời.
 
 Em về hát với chiều rơi
 Mơ vầng trăng sáng bên trời đầy sao
 Mơ sông vẫn chảy ầm ào
 Và con đò nhỏ buông sào nhẹ trôi.
 
 Em về hát gọi người ơi
 Tham sân si ấy đâu người Chính nhân
 Đấy đâu lẽ phải thường tình
 Đã người Quân tử sửa mình tu thân.
 
Em về hát giữa bụi trần
Thèm vui bên những tình thân xóm làng
Chính tâm, Cách vật rõ ràng
 Trí tri kia mới hân hoan nụ cười.
 
 Em xin trọn kiếp ơn đời.
 
 Hà Nội 27, 28/4/2024
 
 
YÊU ĐẾN NÔN NAO
 
Chùa Hàng bữa ấy vắng em
 Bước ai bối rối đến quên đường về
 Bước ai nặng trĩu lối hè
 Phố buồn chở cả tiếng ve cũng buồn.
 
Phố buồn tím thẫm hoàng hôn
 Xui bao cánh phượng hồng hơn má trời
 Xui cơn gió chạy rối bời
 Cuốn theo mặn chát mồ hôi Hải Phòng.
 
Mồ hôi của biển của rừng
 Của lo toan của mặn nồng mến thân
 Của bà Nữ tướng Lê Chân
 Vui cùng lũ trẻ bình dân tới trường.
 
Vui cùng thành phố yêu thương
 Đi qua gian khó kiên cường vượt lên
 Như ngôi trường ấy Ngô Quyền
 Cho em bè bạn niềm riêng tự hào.
 
Hải Phòng yêu đến nôn nao.

 Hà Nội 28/4/2024



cuong
 

Nguyễn Lân Cường
(Hà Nội)

 
Chuyện về một mối tình
 
Giữa rừng Trường Sơn năm ấy
Anh lái xe, Em cô gái mở đường
Nhớ cái đêm, chúng rải chất độc da cam
Xe Anh vừa qua khỏi, những hố bom sâu thẳm
Gặp lại em, ba lần nhớ lắm,
Trao cho Em địa chỉ viết thư
 Và tình yêu
                  nẩy nở,
                           từng phút,
                                       từng giờ.
Lễ cưới năm xưa, ngay bên bờ trận địa....
Tưởng tình yêu vẹn tròn như thế
Nhưng ngờ đâu tai họa đến với ta
Đứa con Em vừa mới sinh ra
Đã tật nguyền vì mầu ..da cam ấy...
Từ ngày ấy...
Anh vẫn thương Em, như Em đã thấy
Vẫn yêu em như thủa ban đầu
Vẫn bên Em những lúc đớn đau
Vẫn an ủi vì mình còn hạnh phúc
Đồng đội ta, những người đã mất
Tuổi trăng tròn, mười tám, đôi mươi
Chỉ mới nhìn nhau, nhoẻn một nụ cười
Thì bom rơi không thể tìm được xác
Chiến tranh!
Chiến tranh!
Đã gây nhiều tội ác
Nay chúng ta được sống cảnh thanh bình
Khi mặt trời vừa ló ánh bình minh
Một ngày mới đến với ta Em nhỉ?
Tình yêu Em vẫn vẹn toàn như thế..
Chất độc da cam không cản nổi tình ta
Và nơi đây có một mái nhà...
Chật tiếng cười, vào cái đêm giáp TẾT...



Khương

 
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)

 

QUÊ MÌNH
 
Mình người Nghệ gốc Huế
Mang bản chất hai quê
Từ tính tình giọng nói
Vui hai tiếng: mô tê
 
Đâu cũng là đất mẹ
Cần cù và chịu khó
Tình yêu như sóng bể
Dạt dào những mến thương
 
Dòng Lam với dòng Hương
Nước trong mát từ nguồn
Đôi bờ xanh cây trái
Thanh trà, cam ngọt thơm
 
Xứ Nghệ nuôi mình lớn
Cho cơm áo học hành
Bây giờ đã trưởng thành
Nhớ ơn người quê Bác
 
Tháng Năm sen thơm ngát
Lúa đồng chín vàng ươm
Nghe câu hò ví giặm
Lòng bồi hồi nhớ thương.
 
 

Thọ
 

Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
 
VÀO HẠ CHƯA EM
 
Tháng tư sắp chuyển sang hè!?
Ve ngân rỉ rả bạn bè nhớ chăng
Bao mùa phượng vĩ cách ngăn
Chúng mình từ tạ tháng năm xa trường
 
Phượng rơi đỏ mắt con đường
Yêu sao màu áo thân thương thuở nào
Bây giờ chạnh nhớ nao nao
Tuổi thần tiên với ước ao vào đời
 
Tháng ngày nhung nhớ không rời
Quãng thời gian được ru hời con tim
Ước mơ chắp cánh đi tìm
Khoảng trời với những tiếng chim ngọt lành
 
Hạ về phượng nở trên cành
Tương tư nhung nhớ cũng đành chia xa
Còn thương cánh phượng thiết tha
Khúc ru mùa hạ ngọc ngà luyến lưu
 
Hạ ơi! Nhắc nhớ bao điều
Yêu thương hoa mộng với nhiều ước mong
Tuổi học trò mãi sáng trong
Con tim thổn thức mãi còn lắng sâu
 
Thơ tình viết được mấy câu
Rồi đem cất kỹ nhớ lâu đến giờ
Tuổi thơ cứ mãi dại khờ
Giờ đây nuối tiếc vô bờ nhớ nhung...
 
 
SẮC TÍM YÊU KIỀU
 
Những chùm hoa khoe tím biếc
Lặng lẽ về đêm nét yêu kiều
Sắc thủy chung chờ người trong mộng
Đẹp như dáng em nghiêng bóng chiều
 
Đường phố Tam Kỳ thêm mơ mộng
Sưa vàng khép lại, tím lên ngôi
Tím chờ ai trong đêm thanh nhã
Như lời tỏ tình ngọt bờ môi
 
Màn đêm buông dưới ánh điện đường
Cơn gió thoảng cho lòng bối rối
Muốn được sánh bước - đi bên em
Dưới hàng cây bằng lăng mỗi tối
 
Như phút ban đầu biết nhớ nhung
Trong tâm thức tím mãi còn vương
Đêm hẹn hò sắc tím thay lời
Ước tràn đầy màu của yêu thương!
 
 
NHẶT LẠI CHIẾC BÓNG
 
Hạ sang nỗi nhớ vô vàn
Muốn về nhặt lại ngỡ ngàng tuổi thơ
Một thời áo trắng mộng mơ
Một thời kỉ niệm vô bờ nhớ vương
 
Dáng nghiêng cánh phượng mái trường
Còn in tâm trí con đường diễm xưa
Cuộc đời có lúc nắng mưa
Chút thương, chút nhớ vẫn chưa tỏ bày
 
Ta về nhặt lại tháng ngày
Bóng kiều trinh nữ mà say mắt tình
Dòng sông in dáng bóng hình
Ta về nhặt lại lặng thinh mơ người
 
Về rồi được thấy em cười
Nét duyên ngày trước bời bời ước ao
Ta về nhặt lại khát khao
Một thời vụng dại ngắm sao mơ màng...
 
 
BIỂN GỌI
 
Biển cồn cào nỗi nhớ
Những dấu chân
Đôi bàn tay vỗ về trên mặt nước
Khi bình minh thức dậy
Nghe con sóng nói với làn gió, hạt cát
Về giấc mơ hồi sinh
 
Những đêm thao thức
Nghe con tim cựa mình
Biển gọi ánh trăng thanh, những vì tinh tú
Lấp lánh những cánh buồm vươn xa khơi
Ngọn hải đăng kiêu hãnh
 
Biển gọi
Cánh hải âu lưng trời
Từng đàn chim én lượn
Mùa con cá chuồn bay
Lòng biển bình yên, những thanh âm hạnh phúc...
 
Ngày 22.4.2024
V.V.T



thao
 
Phạm Thị Phương Thảo
(Hà Nội)


Tháng tư, cây có còn trút lá ?

Đông đã qua và Xuân đã tới
Nghe mùa trôi trên dáng cây nứt vỏ
Lòng xôn xao trước bao điều bỏ ngỏ…

Tháng tư, em muộn màng trút lá
Đợi mùa sang, ngón búp lại trổ xanh !



Thành phố nơi em đến

Đi theo ngọn gió giao mùa
Cỏ Thơm bay về miền lạ…

Thành phố nơi ta đến
Không phải là biển khơi
Dưà xanh đứng thả tóc trước cát trắng chân trời !



Tháng tư, tóc lá gọi hè…

Tháng tư em
Loa kèn trắng ngát thơm

Bao gương mặt lạ đã thành quen
Những ngón mùa vấn vít
Tóc lá xanh rướn mình lúc hoàng hôn!



Tháng tư em…

Nhớ hoài bờ đê hoa nở trắng
Những cánh mỏng manh, sáng rung rinh…

Bờ sông xưa có còn ngập gió
Tiếng ai khe khẽ gọi
Thảo Linh, mùa Hoàng Linh !



Nơi lưng trời gió nổi…

Cơn giông lốc bất ngờ xé ngang tối qua
Vũ trụ muốn thử thách con người?

Mùa xanh nơi này, hạn khô nơi khác
Trái đất phiền muộn rung lên
Tháng tư nghe bão lòng từ tầng mười chín !




QK2
 
Nguyễn Thị Thúy Xoa
(Hà Nội)
 
NHÂN DỊP 30-4, NGHĨ VỀ HẠNH PHÚC
 
Làng quê tấp nập vui thay
Ba mươi lịch sử cờ bay rợp trời
Tự hào, đi giữa quê tôi
"Non xanh, nước biếc"... đẹp tươi lạ lùng!
 
Một bầu không khí sáng trong
Bắc - Nam giờ đã về chung một nhà...
Nơi đâu cũng đẹp như hoa
Mái tươi đón nắng chan hòa đất quê...
 
Vợ chồng, con, cháu... cận kề
Ngưởi người phấn khởi, làng quê hữu tình!
Cây đa, giếng nước sân đình...
Gợi bao kỉ niệm chiến chinh thuở nào...
 
Rưng rưng giọt lệ dâng trào
Quê cha, truyền thống giương cao ngọn cờ...
Bây giờ non nước nên thơ
Làng nông thôn mới từng giờ sang trang...
 
Đường vui ngày hội Liên làng
Thênh thang lối phố, duyên càng nhân duyên
Cuộc sống đổi mới đi lên
Lòng dân - ý Đảng vững bền dựng xây!
 
Ba mươi Tháng Tư sum vầy
Mừng sao Đất nước đẹp thay màu cờ...
Từ xúc động đến bất ngờ:
Học trò đón đợi, kính, chờ đầy sân!
 
Trong lòng có tiếng nhạc ngân
 Một thuở chuyên cần phấn bảng nào quên...
Niềm vui ai dễ đặt tên
Tự hào trò giỏi, ngoan hiền năm xưa...
 
Nhìn sông, ngắm cảnh... sớm trưa
Lòng còn chưa thỏa, như vừa mới nhen !
Làm dân một nước bình yên...
Cuộc đời no ấm đi lên từng ngày...
 
Vui sao hạnh phúc hôm nay
Giang tay đón nhận "quà" đầy ngọt ngon...
Một mai xin gửi lòng son
Ơn Người ngã xuống cho con đất này!
 
01/5/2024


images


Bùi Minh Trí
(Hà Nội)


GIAO LƯU THƠ CA

MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

Điện Biên ngày chiến thắng hào hùng
Lịch sử mốc son ghi lẫy lừng
Ta tới đây Ba Vì,  Bản Cooc
Bên nhau cùng múa hát  vui chung

Qua Sơn Tây dấu xưa thành cũ
Đá vẫn lưu danh chẳng đổi lòng
“Tây tiến” câu thơ còn sống mãi
Xứ Đoài hội ngộ dạ chờ mong

Nhớ Người - Đại tướng quân huyền thoại
Trí cả tài cao đức thắm hồng
Đã chuyển “Đánh nhanh” thành “đánh chắc”
Đời đời rạng rỡ với non sông

Trời xanh mây trắng ru trong nắng
Thơ mới trao nhau ánh mắt trông
Ngưỡng mộ bước chân thăm Thánh Tản
Ra về ước nguyện trải mênh mông.




 
            Trang An 4


        Hà Nguyên Cát
        Nguyên Hà
        (Hà Nội)
 
Gió thoảng
 
Khẽ chạm vào mây mây cuộn mây
Mà sao ve vuốt mãi vào cây
Chỉ thấy vòm xanh rung rinh lá
Gió hiểu rằng không đủ lắc lay
 
Lỡ chạm vào say say cuộn say
Đuôi đuối nhìn theo đã bao ngày
Lướt cạn xuân xanh không ngoái lại
Mới nhận ra rằng gió thoảng bay.
 

 
Bến Tràng An - một cảm thức
 
Về bên bến nước Tràng An
Lung linh nắng trải từng làn phấn hoa
Chiều xuân mây - nước giao hòa
Mái chèo chẻ sóng lập lòa mặt sông
 
Nghe từ đáy nước cựa lòng
Âm vang trầm tích cuộn dòng hiện lên
Cờ lau lấp lóa trận tiền
Chí anh hùng tuổi thiếu niên luyện rèn (1)
Thế thời chọn lựa tuổi tên
Mai ngày cầm lái con thuyền bể dâu
Mười hai vết cắt xót đau (2)
Núi sông liền dải đường khâu lại lành
Dựng Đô dựa núi giăng thành
Mà đảo chao trước gian manh lợi quyền (3)
Nỗi lòng hoài bão “Trường Yên”
Chông chênh giặc dã ngoại biên tràn vào
Bừng lên Bảo kiếm, Hoàng bào
Hồn thiêng sông núi gửi trao anh hùng (4)
Lung linh làn nước biếc trong
Rời Đô lấp lánh thuyền Rồng. Về nơi
Trung tâm hội tụ đất trời
Khí thiêng “Rồng cuộn, hổ ngồi” Đại La (5)
 
Hơn ngàn năm đã đi qua
Mộng mơ về một thời xa. Thật gần.
---------                         
 (1). Về Đinh Bộ Lĩnh
 (2). Loạn 12 sứ quân.
 (3). Sự kiện Vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại
 (4). Thái hậu Dương Vân Nga trao cho Lê Hoàn.
 (5). Chiếu rời Đô của Vua Lý Thái Tổ.
 

 


 screenshot 20240507 170948 chrome
 

Mạnh Khoa
(Hà Nội)
 

KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN

Cách mạng thế giới
Cần được giải phóng khỏi phong kiến, đế quốc
Thực dân
Cũ hay mới
Không dễ dàng từ bỏ thuộc địa đã xâm chiếm bao năm?
Bài toán THỜI ĐẠI
Phải bắt đầu từ DÂN TỘC ĐỘC LẬP
DÂN QUYỀN TỰ DO
Việt Nam non trẻ
Chọn Hòa bình
Thực dân Pháp cậy mình giầu mạnh: chọn chiến tranh!
Lấy thung lũng rừng sâu, làm nơi tiêu diệt quân chủ lực Việt

Lê dương Pháp
Vũ khí và ngân khố Mỹ
Sức mạnh Việt Nam
Sức mạnh của lòng yêu nước
Của ý chí kiên cường bất khuất(1)
Sức mạnh của các dân tộc bị áp bức cùng mong đợi
Sức mạnh của biển người dân Pháp yêu chuộng hòa bình!

Chiến tranh nhân dân: Du kích, địa phương, chủ lực
Thế trận Đông Dương hợp đồng
Kinh nghiệm vệ quốc cha ông bốn ngàn năm
“Đánh chắc, tiến chắc” (2)
“Vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt”
Thắng từng cứ điểm đến thắng cả tập đoàn cứ điểm
Có mất Điện Biên, Pháp mới chịu trao Độc lập cho dân Việt.
Thắng Điện Biên!
Mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc…
Miền Bắc vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội
Hậu phương vững chắc cho tiền tuyến Miền Nam
Tiền đề cho thống nhất, hòa bình đất nước.

Nhớ lại Điện Biên xưa
Tri ân bao chiến sĩ, đồng bào ngã xuống
Tự hào về Đảng, Bác, nhân dân anh hùng
Phất cao lá cờ quyết thắng!
Sánh với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa lịch sử.
Thế hệ trẻ nay sẽ xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần và hào khí Điện Biên!
Người Cựu binh Pháp đến Điện Biên
Khép lại quá khứ - hướng đến tương lai
Đối tác Pháp - Việt lên tầm chiến lược
Cùng giúp nhau phát triển, bảo vệ hòa bình
Xây dựng Điện Biên thành đô thị đẹp giầu giữa miền Tây Bắc!


Hà Thành 5- 2024

Nguồn tin: Nguyễn Linh Khiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây