Trang thơ Thiếu nhi của các nhà thơ nữ Hà Nội

Thứ hai - 27/05/2024 20:03
Lê Phương Liên, Nguyệt Vũ, Cù Thùy Loan, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bành Phương Lan, Thu Sang, Đào Thanh Cườm, Đỗ Cầm,



tranh ve me dua con di hoc 034219371

Lê Phương Liên

MẸ ƠI, VÌ SAO?

 

Mẹ ơi, vì sao mưa rơi?

Đấy là vì mây thương đất.

Biến mình thành muôn hạt ngọc.

Tặng cho hoa  lá cỏ cây!

 

Mẹ ơi,vì sao chim bay?

Đó là chim yêu trời rộng.

Bay đi tận xa tít tắp

Rồi về kể chuyện mẹ nghe.

 

Mẹ ơi,vì sao gió về.

Hiu hiu ở ngoài cửa sổ.

Đấy là ông bà đang nhớ

Nên về, quạt mát cho con.

 

Mẹ ơi,sao mắt mẹ buồn.

Mỗi khi thấy trời u ám.

Mẹ cười ,thơm lên vầng trán.

Lặng im, tóc mẹ tỏa hương.

 

 

Nguyệt Vũ

BẠN ĐỐM

 

Mẹ mua chú chó

đốm trắng  đốm đen

Lông dày mướt êm

Chạy nhanh như gió

 

Chú chó Đốm nhỏ

Luôn luôn vội vàng

Nhưng lại dịu dàng

Liếm tai của bé

 

Đốm chạy rất nhẹ

Khi nghe tên mình

Đốm nghịch bóng xinh

Cái gì cũng nhặt

 

Đốm thích liếm mặt

Bằng cái lưỡi to

Để Đốm ngủ khò

Bé làm cái ổ

 

Đôi mắt nâu nhỏ

Như hai mảnh trăng

Bên bé lăng xăng

Làm người bạn tốt.

 

images
 

Cù Thùy Loan

NGÀY HÈ
 

Ông trời đau mắt đỏ

Đổ lửa xuống trần gian

Bé không dám ra nắng

Ngồi trong nhà vẽ trăng

 

Ông trăng thì hiền thế

Múa hát cùng chúng con

Thỉnh thoảng cười khe khẽ

Rơi ánh vàng khắp sân

 

Nhà hai ông trên trời

Bé không lên thăm được

Ông trời mau khỏi mắt

Xuống chơi cùng chúng con

 

Trận mưa rào hôm nay

Là thuốc ông tra mắt

Trời cao xanh tươi mát

Lửa đã bay về trời.

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

QUẢ HỒNG CỦA TÝ

 

Sáng vừa thức dậy

Thấy một quả hồng

Giữa trời mênh mông

Mà không ai hái

 

Tý lay vai Nội

Bà ới bà ơi

Hồng cao trên ấy

Sao hồng không rơi?

 

Bà bảo với Tý

Đó là mặt trời

Mỗi khi ngày đến

Sáng cho mọi người!

 

Tý thưa: Bà ạ

Cháu đã hiểu rồi

Mặt trời đẹp quá!

Mặt trời thật tươi!

 

 

Bành Phương Lan

BÉ HÁT

 

Mẹ cho bé hát

Bằng mi-cơ-rô

Bé bỗng bất ngờ

Khi nghe loa phát

 

Có bạn đang hát

Ở trong hộp kia?

Mẹ ơi tìm đi

Bạn đang đi trốn…

 

images (1)

Thu Sang

TIẾNG VIỆT EM YÊU

 

Tiếng Việt của em

Thú vị lắm nhen

Cùng một màu sắc

Mà lại nhiều tên:

 

Ơ cái quần đen

Mẹ gọi: thâm đất

Màu đen của mắt

Lại gọi mắt huyền

 

Mái tóc đen tuyền:

Tóc mây đấy nhé

Chú mèo đen thế

Lại gọi: mèo mun

 

Chó đen gầm giường

Lại kêu: chó mực

Chú ngựa đen nhức

Lại bảo:ngựa ô

 

Gà đen hiền khô

Lại kêu: gà ác.

Cùng một màu sắc

Lại có nhiều tên

 

Bạn hãy tìm xem

Còn tên nào nữa?

 

 

Đào Thanh Cườm

 VẦNG TRĂNG TREO

 

 Bà treo trăng ngọn tre

Cho hoa nở trên hè

 Bà cài thơ vào đêm

 Cho lời ru sâu lắng

 

Chân mẹ cháu mím đất

Tần tảo bao tháng năm

Để sáng thêm trăng rằm

Soi cháu đi từng bước

 

Vườn nhà nhiều hoa thơm

Hương từ đất dâng lên

Hương từ trời tỏa xuống

Tinh khiết và bình yên

 

Vầng trăng cười thật hiền

Treo cao, treo cao mãi.

 

images (3)
 

Đỗ Cầm

TRĂNG MẸ TRĂNG CON

 

Nhìn trăng qua cửa sổ

Con nhỏm dậy trầm trồ :

Mẹ ơi trăng đẹp quá !

Trăng sáng cả nhà ta

 

Trên mẹ thành "Trăng mẹ"

Trên con thành "Trăng con"

Con thích chí cười ròn

Sờ Trăng trên mặt mẹ

 

Con yêu "Trăng mẹ" thế

Mẹ cũng yêu "Trăng con"

Nhắm mắt ngủ giấc tròn

Mai "Trăng con" đi học

 

Cuộc đời bao khó nhọc

Ngắm con cười trong mơ

Vẳng lời con bi bô

Mẹ ấm lòng hạnh phúc !

 

Nguồn tin: Nguyễn Việt Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây