Tài của Thúy Lan

Thứ hai - 25/12/2023 08:47

Tài của Thúy Lan

(Tiếp theo truyện thơ Thúy Lan của Lê Hữu Bình)

                 
             Tuệ Minh
                                                        

              - Nhân tướng học. Khi lên khảo sát vùng đất, để xây khu du lịch sinh thái Lũng Nai phía tây Hà Nội. Tình cờ gặp anh địa chính rất giỏi về tướng số, đã nhận ra ở Thúy Lan. Anh nhìn Lan chằm chằm không chớp, rồi xin phép nói và phán về chị:
…Một anh no mắt hồi lâu:
Chị cho tôi giải khí sâu điều này
Lan chừng bối rối, dở hay?
Từ trong sâu thẳm hiện đây - bí huyền
Nhân tâm mai cốt gien truyền
Ngoại xanh sắc trúc trong quyên đạo tài.
979.    Dáng sang nét mặt dái tai
Giang lưu thế rộng non đài các xa.
Ngọc châu tiềm ẩn kiêu sa
Mà sao nhẫn nại lòng đa thương người.
              Gan chi gan thế, trên đời
Súng dao nào ngán bởi trời đứng sau

(Sau hàng ngàn câu, sẽ được chứng kiến điều này)

        - Giỏi về kinh doanh hợp tác. Khách hàng làm ăn bây giờ cũng lươn lẹo thủ thế không vừa, toàn những gã sạn sỏi đầy đầu, rách trời rơi xuống. Với tài điều khiển khi họp, kèm kinh nghiệm sẵn có, nhận diện qua thần thái của các thành phần. Thúy Lan vẫn dung hòa, bắt bài được hết từng hơi thở ánh mắt của từng đối tác:

1309. Song rồi đâu đó lời hay
Vòi thêm phết phẩy mấy tay chủ hàng
Tính cua cua vốn vết ngang
Thân lươn lươn lẹo mối đường trơn trôi.
Quá rồi đành xí cho rồi
Muốn lời lại cứ nói lời vòng vo.
Bề trên tiền nắm quyền to
Lý nào chả đúng ai dò lòng thâm?
Chấp cay Lan luận thấu tầm
Bắt bài đủ lý hướng nhằm dài lâu
1319.    Lòng tham như rắn đa đầu
Chặt phăng, lại mọc mặt trâu gầm ghè.
Gốc tham trừ phải này nghe:
Chế tài chặn lý vật về tư thông…
Giương cờ đại lý thành công
Tặng đều dù ít gửi lòng tin xa
 Hoa Mai thực đó là hoa
Đậm đà nhụy sắc vượt xa ý người. ..

 

      - Sắc sảo ở kỹ năng giao tiếp, phán đoán tình huống, với những đối tượng mình đang cần đạt mục tiêu. Thúy Lan luôn biết ém đậy nghĩ suy, phương châm đối thoại: ‘‘Giấu khôn, vờ dại’’ và ‘‘mật ngọt chết ruồi’’. Mặc dù thụ động, chị vẫn thể hiện thâm trầm vượt trội, rồi trở nên làm chủ cuộc chơi. Buộc đối thủ nể phục, thiện cảm:

 ...Chỉ huy tên Hổ họ Trần
Đệm Phi nghe đấng minh quân rõ là
Đẹp trai cường tráng hào hoa
Trí ngoài trăm dặm bôn ba hơn người.
 Hôm nay Lan quyết tới nơi
 Gặp trang quân tử nhiều người ngợi ca.
    Chuyện chung xen đến chuyện nhà
 Bên e bên thế mới ra khó cùng
1279. Lan chừng phông kín đèn chong
Mượn lời ướm ý ngụ lòng đoán cơ.
Phi Lăng(2) phút tỉnh phút mơ
          Thẫn thờ đến độ cố vờ ém vui.
 Ngẫu nhiên ư, một con người
Qua giao diện khiến tim dồi sóng sin(3)
Cũng vì cũng buổi đầu tiên
Phép là “kiêu“ chút cho quyền thế cao!
Đứng lên tay bắt ôi chao
Việc xin lên rõ Lan chào ra xe.
1289. Hổ nhìn tan bức mành the
Sóng lòng ánh mắt song ke đường chì.
Thẳng tưng theo bước Lan đi…

       Không thể bỏ qua con người tài sắc này được, Phi Hổ nhận ngay Thúy Lan về Tổng công ty của mình. Bổ nhiệm chức Giám đốc công ty trọng điểm mũi nhọn nhất, để vực toàn Tổng công ty bứt phá vươn lên:

 …Tổng công ty lớn chủ trương
Hoa hồng lợi thưởng ngoại lương, công người.
Hợp đồng khai thác lớn, nơi
Giỏi gìm đối tác biết khơi nội hàm.
Từ ngày Lan bước về làm
Sức xoay muôn vật chuyển gam bừng bừng
Thân sông xác bể bụng rừng
Khen bàn tay khéo lần từng bóc tem?
2719.    Đường cong chỉnh lái từ tim
Tránh chiều nắng quái cứng mềm đủ, hay….
                   … 
Hàng lên như dậy vầng đông
Hồng bao ánh nét vẽ công ty mình
Chị vui như được hồi sinh
Dân cần đáp đủ lãi phình số nhân.
Lợi mừng Oanh vẫn băn khoăn
Đường quyền táo bạo chị lần giỏi ru?
 Đàn Khê(1) vực thẳm Đích Lư(2)
Ép vào thế tiệt bỗng vù ngang mơ.
749.  Người ta đồn chị khéo cơ
Ém kỳ thủ ngoại nổi cờ tay trong.
Lòng vòng mối việc chị không
Sợ rồi chết yểu giữa vòng khen khăm…

              Thành công vậy, Thúy Lan vẫn khiêm tốn biết dự liệu tránh xa những lời khen quá mức. Mặc nhiên đó là thật: Lòng vòng mối việc chị không/ Sợ rồi chết yểu giữa vòng khen khăm.

             - Về thực tiễn: Chị mau lẹ sáng tạo kèm tác phong sâu sát tỷ mỷ, đâu liễu yếu đào tơ kiểu phái đẹp khi xưa. Thúy Lan chỉ huy xây dựng công trường, không kém một nam nhi thực tài và dứt khoát. Trong khi chị vốn là một doanh nhân, mỹ nhân dịu dàng mềm mỏng, khi gần luôn thấy ấm áp từ chị tỏa toát ra.

… Tiếp phần xây dựng khoán thầu
Cây rừng biết phận gạch mau về đầy
Gửi vào nước xẻng đường bay
Găm qua nhát cuốc sức say bừng bừng.
Rộn ngang khí thế công trường
Trường Sơn xưa nọ mở đường đông tây...
            …
1859. Hồng hồng tang tảng vừng đông
Gà non tiếng gáy chim đồng chưa ra
Hương rừng còn đậu mép hoa
Lối mòn cỏ đã sương nhòa dấu chân.
Đài loa nhạc sáng tin loan
Bếp trôi khói đặc bát bàn cốc ca.
Người người vội bật khỏi nhà
Điều xe máy trộn sỏi pha cát vàng
         Gạch đan từng lớp thẳng hàng
Thưng không gian lại chặn ngang lối chồn…
     - Tài tính toán: Bởi vững tin ở tầm nhìn xa chắc chắn, quyết đoán của bản thân. Đôi khi cấp phó giúp việc cho Thúy Lan, cũng ái ngại thấy lo :

      … Đôi khi Oanh cũng phàn nàn
Lỡ làng đứt gánh sớm tàn em lo?
Nỡm à! Chị cũng đắn đo
Cuộc đời như hộp đen trò ẩn đây.
Hộp đen hàm: Sức- tâm- tài
Còn e số phận đứng ngoài thẳng xiên
Gồng mình mở rộng cánh biên
Nói ngay chửa dám trông lên nhờ trời!
2009.   Nghe lời chị giải, Oanh cười
Âu rằng rất rõ con người Thúy Lan
        Những khi thần chết khó khăn
Đột nhiên rồng thắng muốt ngàn tầng mây.
         Những khi bước ngoặt bẻ ghi
Tuôn nguồn trí tuệ xoay đi thế cờ…

 

- Và đôi khi trước cảnh đẹp lung linh, chị cũng cảm hứng mãnh liệt phát ra những áng thơ nghe da diết êm ái làm sao. Đó là hôm Lan cùng Kim Oanh dạo bộ lên đồi cao cạnh công trường… Nhìn 4 phương thoáng rộng bao la, ôi trung du trùng trùng thơ mộng quá: Vận vào mấy đoạn cũng tày/ Túi trăng không phải mảnh mây chẳng là. Giang sơn cẩm tú lệ hoa. Các anh chị xem đoạn thơ Thúy Lan vịnh dưới đây:

  …Trung du ruộng bậc xanh đồi
Nắng nghiêng vạt cỏ mây trời chen ngang
1879.   Thung kia ngọn suối cuối hang
Giữa miền thơ mộng chảy sang ý mình.
Nghe thơ Oanh lại phân minh:
Rõ là lãng mạn ý tinh ngời ngời
Lan rằng: Chị cắp đấy thôi
Vẻ nom xa thắm đất trời ngay đây.                  
Vận vào mấy đoạn cũng tày
Túi trăng không phải mảnh mây chẳng là
Giang sơn cẩm tú lệ hoa
Thanh cao trác việt họa ca mấy chầy.
1889.   Chị thêu lời cảnh rõ hay.
Khéo dong ý đẹp sát ngay, ghê chừng           

 

1, 2. Chuyện Tam quốc, khi Lưu Bị bị đuổi đến vực Đàn Khê tưởng  chết, không ngờ con ngựa bay vù lên cao, thoát nạn.

(Còn nữa)
 
T.M                                                                    

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây