Đến dự có các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà khoa học cùng đại diện các tổ chức văn hóa, tổ chức tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn Thủ đô...


Anh chị em văn nghệ sĩ và bạn bè đến Chúc mừng tác giả - Nghệ nhân Trần Ngọc Ánh và chụp ảnh kỷ niệm.
Phát biểu trước buổi lễ, nhà văn Đào Bá Đoàn - Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn đánh giá cao giá trị tác phẩm. Đây là tập thơ thứ 2 của tác giả đều được NXB cấp phép xuất bản và tổ chức ra mắt sách.
Theo nhà thơ Đặng Huy Giang, nghệ nhân ưu tú Trần Ngọc Ánh có một lối viết rất riêng, rất tự nhiên. Đó là cảm xúc dâng trào trước một hiện tượng, một sự kiện hoặc một khung cảnh thiên nhiên... chị cảm tác viết ngay như " lên đồng thơ" được bùng phát từ cõi vô thức, cõi tàng thức. Nói cách khác thì đó là những câu thơ trời cho.
Nhà thơ Lê Anh Phong, Hội viên Nhà văn Hà Nội lại đánh giá Phượng Hoàng Lửa như một cuốn nhật ký thi ảnh với xúc cảm của một người như đang đi giữa Đời và Đạo.
ông Phan Vũ, trưởng ban Tôn Giáo thành phố Hà Nội bày tỏ cảm xúc về tâm hồn phong phú của người Nghệ nhân ưu tú Trần Ngọc Ánh, chị đang là ủy viên Hội đồng tư vấn chuyên môn về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn thủ đô, đồng thời chị là người có nhiều đóng góp vào việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt.
Đoàn Việt
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24/11 hằng năm là NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa