NHƯNG RỒI…

Thứ ba - 24/10/2023 07:46

NHƯNG RỒI…

(Tiếp về truyện thơ Thúy Lan của Lê Hữu Bình)


Tuệ Minh   
             

     Rất biết chủ động thả thính tán ghẹo, vẫn không thể nào làm cho Giám đốc Gâm mềm lòng, càng tức bực vì ghen. Thư ký Hiền liền mướn một gã nọ đến vờ lấy thuốc nhà Hải, chồng Lan, cố ý bắn tin độc để vợ chồng Lan ngờ vực nhau. Dẫn đến mâu thuẫn xích mích giận dỗi, khi ra mặt lúc ngấm ngầm… vậy mụ mới hả dạ:

      …  Lúc này Hiền hiểu Gâm Lang
Đang đeo đuổi bám Thúy Lan không rời
          Trước thường lời dẻo thế thôi
Sau lưng ắt thổ một hơi hỗn hào.
819.   Vào khuya chút lạnh sương đào
Phận ta bèo bọt khó vào sông chung.
          Thinh không xa lắc mông lung
Nỗi niềm duyên ngược bất trùng áng thơ
          Người ơi sao cứ hững hờ
Lỏng lòng trống trải thờ ơ chẳng hoài?
          Đẩy đây vào thế ra tay
Ta đành bạc bội giải bày nỗi căm…
          Một hôm có kẻ hỏi thăm
Nhà thầy thuốc Hải(1) , Lãn Ông phố này
829.    Gả đoòng quãng độ bốn hai
Xin vào bắt mạch lý bài sự cơn.
          Người chuẩn thuốc, kẻ láy đờn
Lon len ý ác tỉa mơn méo tròn:
          Gâm Lang, Đại Lộc to con
Một tay giàu bự thói còn… trúc xinh.
          Cúc hồng nơi đã đất lành
Vẫn trò sớt nhụy khép cành kín ghê
          Đứa thì bị đứa ngứa nghề
Muốn mua gạch rẻ tắc chìa “quí” ra
839.     Có công ty nọ Mai Hoa
Hoa Mai gì đó đang đà làm ăn
          Mỹ nhân Giám đốc nghe thân
Của nhà chán của “Lang quân” thì… là.
          Lương y Hải mắt nổ hoa
Miệng môi rúm lại chân va giày tường
          Đứng ngồi thở thướng qua lưng
Thái dương rần rật thuốc vương vãi bàn.
          Hóa ra là chị Thúy Lan?
Người này trộm vía, xin van vái trời.
849.     Sắc cho trăng lặn sao rơi
Vàng tan nát đá sành chơi thạo hàng.
          Vậy ha ta bị cắm sừng?
Rồi! Cần triệt chốn bụi hồng phải thông
          Nhẹ nhàng hơn nhắc chung chung
Đàn ông nanh cọp hiểm hung đó nàng.
          Khách kia lấp liếm vội vàng
Kịp còn lèo tặng một thang thuốc “mìn”.
  *             *
         Tối về Lan hỏi Hải luôn
Thấy chồng khang khác thấy con ẫm ờ.
859.    Ô hay chuyện có chi cơ
Dửng dưng chồng ý làm ngơ chẳng màng?
          Phải rồi tôi vốn lăng nhăng
Cả năm nay đó mua hàng giăng hoa.
          Lời xa ý ngược nghĩa là?
Trề môi Hải nguýt: Rõ ra thế này:
          Rằng đây để ý từ ngày
Sinh con và mở công ty bộn bề
          Chỉ luôn bóng bẩy pha lê
Tưới tăm nguyệt quế tỉa che cành hồng
869.   Giữ cho nét thắm thu đông
Xuân vui đổ nhụy hè bông mây vờn
          Mặc cho phó mặc chồng con
Dáng thon thả vẫn trịa tròn gái tây
          Chung quanh bướm đảo ong đầy
Chẳng dưng thấy ngượng nghĩ này rõ dơ!
          Hải xoi Lan uất không ngờ
Muốn em già xấu? Chồng ơ là chồng.
          Ray tàu bánh rít lở sông
Đèn chùm tắt tối quạt không gió vào
879.     Căng như sút phạt(1) ném lao
Bực ngang bò đá chen nhau tắc đường.
          Trót lời trớn tráo tư tương
Nào đâu xoáy lốc triều cường cợn lên.
          Lỗi rồi Hải vội ôm Lan
Vỗ về minh ý: Rằng oan và nhầm
          Chẳng là vì quá yêu em
Vàng au lỡ vết há đem hận đời?
          Thúy Lan riêng của anh ơi
       Nàng nguôi nguôi nguội Hải chơi vơi lòng.
889.    Khuya rồi vẫn chiếc giường chung
Hai người hai phía đối lưng lạnh lùng.
          Đèn đường chêch chếch ngó lườm
Dạ hương(2) thấu cảm thả thơm trước hè
          Ai rao bánh khúc( 3 ) vào khuya
Càng nghe càng chín bốn bề nội đô.
          Xuôi lao vung lái quá đò
Vì ơn bố mới được nhờ Thúy Lan
          Loại mình thẹo thọt thế lùn
Bỗng nhiên cao giá sánh sườn phượng loan.
899.    Trò đời Lan xét và tin
Kẻ nào ngầm chắc bán ghen cho chàng.
          Ắt từ tự phía Gâm Lang (4)
Vày trăng khuấy nước tưới xăng đổ dầu?
          Vợ chồng phải lúc dối nhau
Cũng đau lắm chứ, dẫu đau cũng cần!
          Quay mình Hải tỏ ăn năn
Nếp vui tẻ giận anh xin lỗi nào.
          Đường tơ nhện lại chăng vào
Sứt tường lại đắp thành cao cao dần…

                Khi nhận ra mưu của kẻ bắn tin chọc ngoáy nhằm phá hoại gia đình. Hải chủ động xin lỗi: Quay mình Hải tỏ ăn năn/ Nếp vui tẻ dận anh xin lỗi nào. Đường tơ nhện lại chăng vào/ Sứt tường lại đắp thành cao cao dần. Vì vậy gia đình lại ấm êm, thật đáng đời cho những kẻ chủ mưu xúi dục và bị xúi dục chọc ngoáy.

          - Ảo tưởng quá, cứ muốn yêu bằng được Thúy Lan, Gâm Lang hồ đồ cạn nghĩ không biết mình là ai lại còn dở chiêu hèn độc với vợ. Nhân tiện bà xã của gã bị ốm nằm viện, y liền:

...     Thúy Lan nàng thật khó ghê
Đành ơn đành trả làm thê đâu đành
1029.    Tiền nao cất nổi được tình
Hương nào ngự thấu lòng mình, ngoài hoa?
          Bóng chiều một lúc một tà
Chim hôm mỗi lúc một xa bãi đồng.
          Tạm chào Chim Én(1), xa trông
Thủ đô ngút điện xe dòng nối đuôi
          Tiền như cá nước chim trời
Lang đây trọn hưởng trọn nơi trọn cùng…
          Cố càng quyết được, bằng không
Hành bà vợ cũ đập thùng xéo hoa.
1039.  Thương cho ngọn héo rau già
Nhụy thôi hoen ngả hương ra mùi bùn
          Quạ què rã cánh lông sun
Cây sâu bể gốc rễ cùn cắm quanh.
          Ép cho vỏ vắt như chanh
Nhịp tim gián đoạn già nhanh ngang người.
          Đì cho tư tưởng tơi bời
Rả ra từng mảng hết nơi níu ghì.
          Con đầu du học Hoa Kỳ
Cậu con trai thứ đang thi ngoài trường.
1049.  Cô đơn cả khối thê lương
Rệu mòn thể xác cố hương ơi là!
          Mụ liền đổ bệnh lăn ra
Gâm Lang mặc vẫn “việc xa” chẳng về.
          Con trai điện tới xin xe
Nhờ người cấp cứu Gâm đe đừng phiền.
          Sốt lòng lửa ruột liên miên
Không ai đến cả chỉ Hiền vào thăm
          Là thư ký của Tổng Gâm
Phải tường ý sếp "nỡ căm" chị nhà
1059.   Gặp y sĩ trực lân la
Muốn xem bệnh lý chị ta thế nào:
          Chị này huyết mạch nghe cao
Liệu chừng đột quỵ cắm sào thuyền vênh.
          Nằm giường cơm cháo loanh quanh
Coi như đoản mạch trí đành quy không.
          Hiền về vội tới Văn phòng
Thảo ngay ý để bàn trong, dẫn kèm
          Thế nào Gâm chả ngó xem
Xót người còn chút mảnh rèm phu thê.
1069.   Điện đàm sếp cũng chẳng nghe
Ngoài vùng phủ sóng chắc che chắn rồi.
          Tối chiều Gâm mới về, nơi:
Trên bàn mảnh giấy liền hơi cúi nhìn
          Mụ ta ốm nét chữ Hiền?
Quên đi chuyện đó ta quen chán rồi
          Đi đi lại lại trong người
Chực như có “điểm” Gâm xoi lối tìm.
          Ngó thêm lần nữa lật xem
Đoạn, Hiền gạch đít rõ kèm ý nguy
1079.   Sau cao huyết áp là gì?
Coi chừng đột quỵ mang đi theo nhiều…
          Bỗng nhiên Gâm nghĩ ra điều
Gửi vào cái họa mục tiêu cần làm
          Giấy đây bút vội xuống chàm
Tà lên nét chữ ác phàm ý sâu
          Thướng cho mụ cú thúc đau
Pha đòn điểm huyệt ta mau dứt mày.
          Chiều hôm sau chót cuối ngày
Lái xe đưa Tổng ra ngay chỗ bà.
1089.    Thương thương âu yếm thật là
Bà thì thấy lạ ông vờ nâng tay
          Tơ lòng còn chút vương đây?
Cắt cam ông vắt ngọt chay khó đừng:
          Uống đi nào uống đi cưng.
Mặn nồng đâu? Đó hận chừng thấu thiên
          Lâu rồi đây phút đầu tiên
Phôi pha nghe vợi mụ huyên náo lòng.
          Bà ngồi ông đỡ cạnh hông
Xuôi chèo mát mái ông mong gấp là.
1099.     Mấy người hiểu ý đi ra
Mau hồi xuân lại, ông bà chuyện chung:
          Em này có việc bàn cùng
Muốn di mảnh đất bán dùng việc to
          Pháp Vân hồi đó ta mua
Khi xưa lo giữ giờ đua thương trường.
          Đơn đây anh đã thảo xong
Giờ cần em ký anh không viết dài.
          Rút ra bút đặt vào tay
Chỗ này em đó chỗ này phần anh.
1109.    Đầu đề bán đất đâu mình?
Bà co gượng hỏi ông phình nỗi lo
          Nóng lòng ghìm cố nhỏ to:
Ký xong sẽ có chữ cho đầu đề.
          Mụ liền dán mắt so ke
Đọc hàng chữ cuối bỗng nghe hãi hồn:
          Cớ sao lại chữ ly hôn?
Dụng thêm ý tự làm đơn xin tòa...?
          Phũ phàng mắt nổ đóm hoa
Bút rơi bà gục Gâm đà té luôn.
1119.     Gấp ngay nhét vội lá đơn:
“Bất đằng dục túc” một cơn bất ngờ!
          Quá tuần mụ vẫn ngẩn ngơ
Cô liêu hồn những bơ vơ bể buồn.
    ...
           Nhưng rồi khi công ty Đại Lộc của Gâm làm hàng giả, Gâm bị bắt tống giam. Vậy ai là người đến thăm, chăm sóc y? 
     …  Ngay chiều thứ bảy hôm sau
Mang đồ sinh hoạt mụ vào thăm Gâm.
          Xót buồn quặn xé cào đâm
Lang quân hối hận trót tầm quá tay
          Bi ơi nhân thế chốn này
     Vọng lòng thoi thót chuỗi ngày nẫu thân.
          Phải chi là đấng minh quân
Nhu cường cương hãm mọi phần thường hơn
1649.    Nhớ sao! Giám đốc Thúy Lan
Anh thì… em chẳng một lần hỏi thăm.
          Lầm bầm ông nói bà thêm:
Hôm qua người ấy đòi thèm lên đây
          Bị tôi mắng tét một chầy
Còn đe rạch mặt hồn bay phách rồi
          Cứng răng thường dễ rụng thôi
Lưỡi mềm uốn dọc cuộc đời chẳng sao.
          Đau, đừng đay nghiến nữa nào
Thúy Lan lòng tốt tôi bao giúp mà
1659.   Giờ tôi tội chết chắc tha
Còn đây tội sống khó mà qua đây!
          Ra tù bàn với em này
Vợ chồng ta lại chung tay dựng cùng…

         Dù có thâm độc với vợ bằng những hành động ác ý, nhưng rồi cuối cùng vẫn thấy vợ là người gần gũi nhất là chỗ dựa vững bền. Mặc dù vợ là quê mùa ăn nói ứng xử thô mộc, sẽ là không thô khi tình cảm sắt son, đó là sự thủy chung bền chặt nhất. Rõ là mọi hướng bên ngoài, tự phát bên trong chĩa vào mỗi căn nhà… NHƯNG RỒI gia đình vợ chồng vẫn là trên hết, khi biết xác định.
 

(1) Chim Én, khách sạn nhà nghỉ nổi tiếng ở ngoại thành vừa kiến đáo lại hết sức sang trọng, nổi lên giữa đồng bằng rộng thoáng, đậm nét hài hòa của không gian đất trời bình lặng. Đại gia giàu cỡ bự, thường tiếp khách quý tại đây vừa thỏa mản mong muốn, đồng thời bàn cách hợp tác làm ăn.
 

            * Truyện thơ Thúy Lan còn dài, chưa tới mâu thuẫn đau thương tột đỉnh của cốt chuyện. Mong bạn đọc đừng bỏ qua bài nào, sẽ đến lúc các anh chị không thể cầm nổi lệ và rơi nhiều nước mắt với tác phẩm này… Một số điều Tuệ Minh bật mý, chắc chắn các bài đều được giới thiệu, trước hay sau sao cho phù hợp logic của chương trình toàn truyện thơ.
 (Còn nữa)

   TM           

                                                                               

 

3. Loại bánh chuyên bán về khuya, người rao nghe lảnh lót.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây